MỪNG ĐÓN CHÚA VÀO GIA ĐÌNH ĐÊM GIAO THỪA

Thứ bảy - 02/02/2019 11:56
Chon Tuoi Xong Dat 2
Chon Tuoi Xong Dat 2
    Các gia đình Công giáo
    đón mừng năm Kỷ Hợi
 
 

 
Mọi người tụ họp trước bàn thờ, gia trưởng ngỏ lời khai mạc :
 
   Thưa cả nhà (hay tuỳ cách xưng hô),
   Trong giờ phút linh thiêng đầu năm mới Kỷ Hợi, gia đình chúng ta tụ họp trước bàn thờ, để cử hành nghi thức đón Chúa vào nhà, để Chúa ban phép lành đầu xuân cho mọi người và giúp chúng ta báo hiếu đối với tổ tiên ông bà đã về với Chúa.
 
Gia trưởng làm dấu Thánh Giá, cất hát kinh Chúa Thánh Thần :
                    Cầu xin Chúa Thánh Thần,
                    Người thương thăm viếng hồn con.
                    Ban xuống cho con hồng ân chan chứa.
                    Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
    ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha.
            Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm.
            Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
  • ĐÓN RƯỚC CHÚA VÀO NHÀ
 
  1. Tuyên đọc Lời Chúa (Một người trong gia đình đọc) :
   Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 10,38-40).
   Một hôm, Đức Giêsu vào trong một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mátta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mátta thì tất bật lo việc phục vụ.
   Đó là Lời Chúa. –  Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
  1. Tụng ca : mọi người cùng hát :
            ÐK. Chúng con xin ngợi khen Cha.
                   Chúng con xin tạ ơn Người,
                   bây giờ và mãi mãi. Alleluia !
          * Vì những hồng ân Chúa thương ban tràn lan,
              vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng.
          * Vì những lầm than Chúa cất xa đời ta,
              vì những niềm vui Chúa thương ban đêm ngày.
 
  1. Suy niệm (Gia trưởng đọc) :
   Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã xuống thế làm người, “đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Chúa đã trở về Nagiarét, ước muốn cho người đồng hương sớm được hồng ân cứu độ, nhưng “họ tính xô Chúa xuống vực, và Chúa đã băng qua giữa họ mà đi” (Lc 4.29-30). Gia đình chúng con xin thay thế dân Do thái và người Nagiarét để đón Chúa vào nhà. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con ngay từ giây phút đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, để Chúa ban phúc lành.
   Xin Chúa ban niềm vui như tại Bêtania, ban hạnh phúc như tại tiệc cưới Cana, ban bình an như tại nhà Tiệc ly, ban ơn chữa lành như tại nhà nhạc mẫu thánh Phêrô, ban ơn hoà giải như tại nhà thánh Mátthêu, ban ơn tha thứ như tại nhà ông Simon, ban ơn cậy trông như tại nhà ông Giairô, ban lòng thương xót như tại nhà ông Giakêu, ban niềm an ủi như tại làng Emmau.
   Xin Chúa mời thêm Mẹ Maria và thánh Giuse đến thăm gia đình chúng con, để chúng con được ơn phù hộ dồi dào và học gương sáng của Thánh Gia : thánh đức và nhân ái, yêu thương và hoà hợp với nhau.
   Xin Chúa ở cùng chúng con luôn mãi : khi chúng con đi khỏi nhà, có Chúa đồng hành để chúng con loan báo Tin Mừng; khi chúng con trở về nhà, luôn có Chúa hiện diện, giúp chúng con đón tiếp các bạn hữu cần được giúp đỡ và cần được ủi an.    
   Chúng con xin cúi đầu nhận phép lành đầu xuân của Chúa (làm dấu +) : nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
  • CẦU CHO ÔNG BÀ CHA MẸ                                          CÒN SỐNG CŨNG NHƯ QUA ĐỜI
 
  1. Tuyên đọc Lời Chúa (Một người trong gia đình đọc).
Lời Chúa trong sách Huấn Ca (Hc 44,1.10-15)
   Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Những các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.   Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
Đó là Lời Chúa. – Tạ ơn Chúa.
  1. Suy niệm :
   Lạy Chúa Giêsu, dù là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa, nhưng Chúa đến trần gian như một người con sống trong gia đình thật lâu với 30 năm. Nhờ đó Chúa biết rõ công lao của Mẹ Maria và thánh Giuse, để rồi Chúa tha thiết dạy chúng con phải hiếu thảo với cha mẹ. Chúa đã tôn Mẹ Maria làm Nữ Vương, thánh Giuse làm thánh cả.
   Xin cho chúng con biết thực tình tôn vinh “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Xin cho chúng con thực hành điều răn thứ 4 với các ngài, khi còn sống cũng như đã qua đời : cảm nhận niềm hạnh phúc khi các ngài ở bên, để phụng dưỡng; giữ gìn di sản, cầu nguyện nhiều cho các ngài đã khuất bóng và mong các ngài trở về hiện diện một cách thiêng liêng để chứng kiến lòng thành của cháu con.
   Xin cho chúng con được vui hưởng phúc lành của Chúa và phúc ấm của ông bà cha mẹ chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
  1. Đọc kinh : 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng
                   1 Kinh Sáng Danh.
Rồi mỗi người một cây nhang trầm, đứng ngang hàng trước
          bàn thờ, cùng xá lạy 3 lần và cắm vào bát nhang.
 
  1. Thánh ca : bài “Cầu cho Cha Mẹ” :
 
  * Xin Chúa (í-a) chúc lành cho đời Cha Mẹ của con.
          Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn.
          Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời,
          và ơn Cha Mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.
 
ĐK. Xin cho Cha Mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời,
        cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
 
       *          An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng Mẹ Cha.
          Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà.
          Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời,
dù xa vô bờ, vẫn nhờ đến tình Mẹ Cha.
 
  • CHÚC TUỔI ÔNG BÀ CHA MẸ
 
  1. Lời nguyện đầu xuân (của Lễ tân niên – Gia trưởng đọc) :
   Lạy Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa.                
   Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm Kỷ Hợi này được bình an mạnh khoẻ, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. – Amen.
  1. Chúc tuổi Ông Bà Cha Mẹ :
Đại diện con cháu trong gia đình chúc tuổi Ông Bà Cha Mẹ.
  1. Mừng tuổi: - Ông Bà Cha Mẹ mừng tuổi cho con cháu.
(tuỳ nghi)    - Anh chị em con cháu mừng tuổi nhau.
  1. Hát kính Đức Mẹ: có thể cất bài Xin Vâng hoặc bài tương tự.

Nguồn tin: tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây