Thánh hóa gia đình đầu năm

Chủ nhật - 19/01/2020 20:46
THÁNH HOÁ GIA ĐÌNH ĐẦU NĂM
Ban Mục vụ Phụng tự biên soạn
šU›
  • Mở đầu
Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đáp: Amen
Chủ sự: Anh chị em/Cả nhà thân mến! Cùng với hàng triệu người Việt Nam và một số dân tộc Á châu, chúng ta vừa bước sang Năm mới Kỷ Hợi. Nhìn lại năm qua chúng ta đã đón nhận biết bao hồng ân Chúa ban, mặc dù chúng ta cũng trải qua không thiếu các khó khăn và thử thách, chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa khi bước vào Năm mới, bởi vì tất cả đều là hồng ân, tất cả đều biểu lộ tình thương của Chúa đối với cá nhân và gia đình mình. Xin Chúa thương chúc lành cho Năm mới này, xin Người thương hiện diện ở giữa chúng ta, để giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm người và làm chứng nhân của Chúa trong thế giới hôm nay.
  • Hát : Hồng ân Thiên Chúa
ÐK: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.
1. Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian, tung hô chân lý cao quang, miệng con theo với cung đàn hoan ca.
2. Vinh danh Cha và Ngôi Con Chúa, với Thánh Linh không thưở trước sau. Ba Ngôi nguyên lý cao sâu. Thời gian không chút phai màu vinh quang.
  • Lời Chúa (Mt 6,26-33)
Trích Tin mừng theo Thánh Mátthêu
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”. 
  • Suy niệm
Theo truyền thống ngày Tết của dân tộc “mồng Một tết Cha” nên cha mẹ con cái đều quy tụ về thăm viếng, mừng tuổi và chúc tụng ông bà, cùng họ hàng bên nội.
Đối với người Kitô hữu, Thiên Chúa chính là Cha của tất cả mọi người, một người Cha nhân hậu (x. Lc 6,36) và giàu lòng thương xót (x. Ep 2,4). Ngài đã gọi chúng ta vào đời, ban cho chúng ta sự sống trong một thế giới tuyệt đẹp với thời gian bốn mùa thay đổi, tứ thời bát tiết. Trong ngày tân niên, việc đầu tiên mỗi người cần phải làm là hướng lên Thiên Chúa với tâm tình tri ân và tín thác của người con thảo.
Tạ ơn Chúa đã ban tặng chúng ta thời gian của Năm mới Kỷ Hợi này. Xin Chúa ban bình an cho đất nước Việt Nam, cho cộng đoàn giáo xứ và cho gia đình chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín sự quan phòng kỳ diệu của Chúa và biết hoàn toàn ký thác đường đời cho Người.
  • Lời cầu
Chủ sự: Thời gian là của Chúa và mọi vật hiện hữu đều do Chúa tạo nên. Bước vào Năm mới, chúng ta nài xin phúc lành của Chúa xuống trên gia đình chúng ta, xin Người thương giơ tay chúc phúc và ban mọi ơn hồn xác cho tất cả mọi người.
1.    Kính trọng và biết ơn đối với tổ tiên ông bà là giới răn Chúa truyền dạy mọi tín hữu phải tuân giữ. Chúng ta cầu xin cho các bậc tiền nhân trong gia đình chúng ta đã qua đời, xin Chúa thương đón nhận các ngài vào hưởng ánh sáng vĩnh cửu trong nước trời.
- Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.    Bình an, hạnh phúc và dồi dào ơn lộc là điều chúng ta ước mong trong Năm mới này. Chúng ta cầu xin Chúa thương ban cho thế giới ơn hoà bình, cho gia đình chúng ta luôn thuận hoà, và mọi người được tràn đầy niềm vui cùng ân sủng trong Năm Mới này.
3.    Tìm kiếm và thực thi ý Chúa là bổn phận của mọi Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa thương chúc lành cho những dự tính của chúng ta trong Năm mới này, để những gì chúng ta thực hiện sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người và làm sáng danh Chúa.
Mọi người: Lạy Cha chúng con ở trên trời...
Chủ sự rảy nước thánh trên mọi người và ngôi nhà. Sau đó, chủ sự đọc lời nguyện chúc lành:
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa an bài mọi sự và hằng chăm lo săn sóc chúng con, Chúa cho chúng con sống những giờ phút đầu tiên của Năm mới, và còn ban cho chúng con muôn hồng ân để chúng con biết phụng sự Chúa. Xin thương chúc lành cho tất cả chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi điều nguy hại và giúp chúng con sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
  • Kết thúc
Ông bà và cha mẹ đặt tay chúc phúc lành cho con cháu, sau đó cả nhà hát bài ca kính Đức Mẹ:
1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin vâng.
ÐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. 
2. Mẹ ơi! Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ xin phúc ân cho đời, nơi Mẹ đoàn con xin đến nương thân. Mẹ ơi! Niềm vui bên Mẹ chan chứa, được luôn trung thành theo Chúa, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin vâng. 

Nguồn tin: tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây