Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24

Thứ tư - 25/12/2019 18:26

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24

NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN THÁNH Ý CHÚA

***

Lạy Chúa Giêsu, với tất cả niềm xác tín, chúng con thành tâm thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa. Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa đã ở lại với chúng con để luôn cảm thông, yêu thương và nâng đỡ chúng con trên đường về quê trời. Xin cho những giây phút ngắn ngủi bên Chúa giờ đây trở nên chuỗi hồng ân tuôn đổ trên mỗi người chúng con, để chúng con can đảm đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

  • “Ông Giuse, bạn của Bà là vì người công chính không muốn tố cáo Bà, nên định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là khuôn mẫu “Người Công Chính” hoàn hảo mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại. Vì tin yêu, vâng phục Chúa Cha, Chúa đã xuống thế làm người để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Thánh Giuse được tuyển chọn để cộng tác vào chương trình kỳ diệu đó. Nơi thánh Giuse, Chúa cho chúng con một tấm gương của đời sống chính trực, tin yêu và phó thác. Chúa mời gọi chúng con sống trọn tình yêu trao ban, luôn hướng về người khác, sẵn sàng hy sinh để làm người mình yêu có giá trị hơn và được hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa, trong bối cảnh xã hội hôm nay, chúng con phải đối diện với nhiều thách đố, nên chúng con cần tìm biết thánh ý Chúa để hành động cho đúng. Xin cho chúng con, cách riêng các bạn trẻ biết để tâm lắng nghe và học hỏi Lời Chúa, siêng năng kinh nguyện để tìm ý Chúa, biết phân định và chọn lựa để có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa với tất cả tự do, ý thức đức tin và quảng đại dấn thân.

 (thinh lặng)

  • “Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền”.

Lạy Chúa Giêsu, với niềm tin yêu phó thác, thánh Giuse đã mau mắn đón nhận lời mặc khải của Thiên Chúa qua lời báo mộng của sứ thần. Chính thái độ vâng nghe Lời Chúa của thánh Giuse đã xóa tan mọi nghi ngờ đang dằn vặt ngài, và hơn thế nữa, được Chúa mặc khải về lai lịch và sứ mạng của thai nhi đang được Mẹ Maria cưu mang: đó là Đấng Thánh, được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, và là Đấng sẽ cứu nhân loại khỏi tội lỗi.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng, lắng nghe tiếng Chúa và thực thi thánh ý Chúa sẽ đem lại cho chúng con hạnh phúc và bình an. Trong đời sống thường ngày, thánh ý Chúa được tỏ bày qua những đòi hỏi của bổn phận được trao cho mỗi người chúng con. Xin cho mỗi người chúng con, khi vâng nghe ý Chúa, biết tận tâm sống trọn vẹn vai trò của mình và chu toàn bổn phận với lòng mến yêu để đón Chúa đang ngự đến giữa chúng con.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh ý Chúa là gia nghiệp đời con. Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian còn lại của mùa Vọng để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón Chúa ngự đến, bằng cách mau mắn thực thi thánh ý Chúa qua từng giây phút của đời sống. Xin cho các bạn trẻ trong nỗ lực xây dựng tương lai, biết đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa qua mỗi biến cố của cuộc sống hằng ngày, dầu có phải trải qua những thử thách gian nan, vẫn vững bước trong niềm tin yêu phó thác. Amen.

Nguồn tin: www.giaophanbaria.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây