Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23

Thứ tư - 25/12/2019 18:26

Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23

NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên gia đình, giáo xứ chúng con. Giờ đây, xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con để noi gương gia đình Thánh Gia, chúng con lắng nghe Lời Chúa dạy; đồng thời, biết sống chan hòa tình yêu thương như gia đình Thánh Gia đã sống, bất chấp mọi nghịch cảnh của cuộc đời.

  • “Hãy trỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và ở đó tới khi tôi báo lại cho ông”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, noi gương Thánh Gia, chúng con được mời gọi hãy vâng theo ý Chúa sống trọn tình yêu gia đình giữa muôn vàn thử thách cuộc đời. Quả thật, thánh Giuse và Mẹ Maria làm sáng lên vai trò của cha mẹ trong đời sống gia đình: luôn yêu thương con cái. Vì yêu, các ngài đã theo như lời sứ thần báo mộng, trong đêm tối, đưa trẻ Giêsu trốn sang Ai Cập; vì yêu, các ngài không quản nhọc khó khăn chỉ muốn con được an toàn. Tất cả những điều ấy tỏa ra nét đẹp sáng ngời của tình yêu gia đình khi lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu gia đình là món quà Chúa tặng ban cho chúng con. Thế nhưng cuộc sống gia đình của chúng con gặp bao sóng gió. Có nhiều gia đình đang bất hòa; có nhiều gia đình đang khô khan nguội lạnh và đang mất lòng cậy trông nơi Chúa. Xin Chúa dùng Thánh Thần tình yêu tác động trên họ, để họ biết nhận ra nét đẹp của tình yêu gia đình. Nhờ đó, họ luôn sống trọn vẹn ơn gọi của những gia đình Kitô giáo: là “Hội Thánh tại gia”.

(thinh lặng)

  • “Ông trỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn vào thánh Giuse, chúng con nhận ra hình ảnh người cha đầy trách nhiệm. Nhìn vào Mẹ Maria, chúng con nhận ra hình ảnh người vợ thật dịu hiền; và hình ảnh người mẹ chan chứa tình yêu. Trong gia đình, là những người làm cha, làm mẹ, chúng con có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Là những người trẻ trong bổn phận làm con, chúng con được dạy bảo hãy sống tâm tình thảo kính cha mẹ, đừng làm cha mẹ phải buồn lòng. Xin Chúa mở đôi tai để chúng con lắng nghe tiếng Chúa, biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong đời sống gia đình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình trong gia đình, chúng con đang là những người kiến tạo tình yêu; chúng con đang là những người xây dựng mái ấm gia đình. Xin Chúa cho những người trẻ được quan tâm chăm sóc trong tình yêu gia đình, để họ ngày một trưởng thành trong đời sống đức tin cũng như xã hội.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, gia đình vẫn là “trường học đầu tiên”, nơi đó các Kitô hữu trẻ đón nhận những bài học căn bản cho đời sống làm người và làm con cái Chúa. Xin cho mọi người biết quan tâm đồng hành và hướng dẫn các người trẻ trong việc phân định tiếng gọi của Thiên Chúa, để họ có thể đáp lại với tất cả tự do, ý thức đức tin và quảng đại dấn thân. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse sống mối dây tình yêu thắm nồng trong gia đình, để làm cho gia đình mỗi ngày thêm vui tươi và thánh thiện. Amen.

Nguồn tin: www.giaophanbaria.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây