Ghi dấu cảm xúc.

Thứ sáu - 29/11/2019 20:05
Phan Thiết, ngày 27 tháng 11 năm 2019.

GHI DẤU CẢM XÚC.

Mặc dù đã trở về nhà bình an sau chuyến Hành hương “Đồng hành cùng Đức Thánh Cha Phanxicô” gần 1 tuần, nhưng trong tâm trí tôi vẫn không quên hình ảnh và nụ cười thân thiện của vị Cha chung Giáo hội hoàn vũ. Khi hay tin Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Thái Lan – Nhật Bản, tôi đã nhanh chóng đăng ký tham gia, dù công việc ở giáo xứ cũng bề bộn do phải chuẩn bị cho việc kết thúc tháng Các đẳng linh hồn, và đón mừng Chúa Giáng Sinh. Sợ Cha xứ và anh em trong HĐMV biết rồi níu lại do quá nhiều việc…nên tôi đã lặng lẽ lên đường, cũng không dám xin Lễ cầu bình an cho chuyến đi, tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa và Mẹ Maria.
          
Ngày 20/11 dù là ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng tôi bỏ lại đằng sau tất cả những buổi lễ, những lãng hoa chúc mừng, những tiệc liên hoan…để cùng bay với đoàn. Khi đến đất nước Thái Lan, cảm nhận đầu tiên là người dân Thái Lan cũng náo nức đón chào ĐGH, dù số người Kitô giáo của họ rất nhỏ bé, suốt ngày 20 và sáng 21/11 mọi người trong đoàn ai cũng ít lưu tâm đến các chương trình tham quan do Cty DLViệt tổ chức, ai nấy chỉ chăm chăm sao cho nhanh đến giờ để được tận mắt nhìn thấy ĐGH bằng xương bằng thịt. Dù 18g Thánh lễ mới bắt đầu, nhưng mới 14g đoàn đoàn lớp lớp người đã xếp hàng trật tự vào Sân vận động Supachalasai quận Pathum Wan thủ đô BangKok, ai nấy vui mừng hân hoan, tay bắt mặt mừng dù chưa hề quen biết, kể cả các tình nguyện viên người Thái cũng rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ đoàn chúng tôi vào sân an toàn, dù phải qua 4 vòng kiểm tra an ninh. Khi xe của Đức Giáo hoàng đi qua chổ ngồi của đoàn Việt Nam ai nấy đều đứng lên, tay cầm cờ, cần nón lá hô vang “Viva IL PaPa-Pope Francis-Việt Nam-Việt Nam”, hình như Đức Thánh cha cũng quay nhìn và Ngài cất tiếng: “chào Việt Nam”, dù không muốn, nhưng tôi và mọi người nước mắt tràn mi, nghẹn ngào xúc động, bởi khuôn mặt thánh thiện và nụ cười âu yếm của Ngài. Có người còn mạnh dạn lên tiếng: “đã tận mắt thấy Đức Thánh Cha, giờ có chết cũng rất mãn nguyện” làm tôi nhớ đến câu nói của ông già Simêon: “Lạy Chúa, giờ đây, xin Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”. (Lc 2, 29-32), qua đó cho thấy giáo dân Việt Nam yêu mến, kính trọng Đấng Nhân danh Chúa mà đến như thế nào! Suốt buổi lễ, may thay đài VATICAN NEWS đã trực tiếp dịch ra tiếng Việt cho mọi người hiệp thông cách trọn vẹn nhất.


Tôi khâm phục người Công giáo Thái Lan, dù chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn, nhưng họ đã tổ chức quá chu đáo cho chuyến viếng thăm của ĐGH Fx, tôi đã gặp nhiều tình nguyện viên dễ thương, thân thiện, nhưng họ cho biết mình không phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng vì hình ảnh đất nước họ, vì kính trọng, yêu mến ĐGH nên họ sẳn sàng phục vụ vô điều kiện.

Tôi khâm phục ĐGH dù đã 83 tuổi, nhưng từ khi đáp xuống phi trường Thái Lan, Ngài liên tục làm việc, xem lịch trình của Ngài ít thấy thời gian nghỉ ngơi, hết việc này đến việc khác, liên tục liên tục… tạ ơn Chúa đã ban cho Ngài sức khỏe thật phi thường để gánh vác công việc của Chúa giao phó cho Ngài.
Tôi thấy nơi ĐGH cử hành Thánh lễ có nhiều Giám mục, Linh mục đến từ Việt Nam. Đặc biệt trên bàn thờ rất ít bông hoa, chỉ có 2 cây nến. Lời cám ơn của đại diện HĐGM Thái Lan cũng rất ngắn gọn, súc tích.

Tôi đánh giá cao Cty Du lịch Việt đã tích cực chuẩn bị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo dân Việt Nam đến gặp và tham dự Thánh lễ cùng ĐGH. Tạ ơn Chúa, không phải ai cũng có điều kiện tận mắt nhìn thấy vị Đại diện Chúa Kitô nơi trần gian. Tôi, và chắc chắn nhiều giáo dân Việt Nam mong ước ĐTC sẽ ghé thăm đất nước tôi một lần, dù chỉ một lần. Mong thay!

Sau chuyến tông du Thái Lan và Nhật Bản, Đức Thánh cha đã cho thế giới thấy hình ảnh của Chúa Kitô đang sống. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Phaolô Nguyễn Hữu Tạo – Giáo xứ Gia An GP Phan Thiết.


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây