Hãy xé lòng

Thứ ba - 17/03/2020 20:02

“Hãy xé lòng”. Động từ “xé” nghe sao quá mạnh phải không các bạn? Nó như một bạo lực, một vũ lực của cuộc gây chiến, một hành động của người đang có thái độ giận dữ không vừa lòng. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy không thích vì nó rất mạnh mẽ và có một cái gì đó không thích hợp đối với người tu sĩ nếu hiểu theo nghĩa đen. Vậy mà bài hát  “Hãy xé lòng, đừng xé áo…” hoặc “Hãy thật lòng trở về với Chúa trong chay tịnh trong nước mắt và than vãn. Hãy xé tâm hồn đừng xé áo…” lại đánh động lòng tôi mỗi khi hát lên trong mùa chay. Phải chăng đó là một lời nhắc nhở tôi không những trong mùa chay mà trong suốt hành trình tôi đang đi theo Chúa?

Vâng đúng vậy, trầm lắng bên Chúa, trong tôi vang vọng lặp lui lặp tới mãi câu “hãy xé lòng”, tâm hồn tôi như nhói lên một điều gì đó. Chính vì thế mà trong tôi có một sự thúc bách nào đó đòi hỏi tôi phải xé lòng.

Xé lòng là gì? Tại sao phải xé? Trước mặt Chúa tôi thắc mắc đủ điều. Xé lòng chắc phải đau lắm phải không Chúa?  Đúng vậy, tôi thấy có một cái gì đau đớn, day dứt, tiếc nuối, âm ỉ… khi phải xé lòng. Thật thế, đối với những vật chất, những đồ vật mà chúng ta trân quý và yêu thích, chúng ta không dễ dàng để bỏ đi, chúng ta cảm thấy tiếc nuối ngay cả khi nó đã hư không dùng được. Hoặc ngay cả một tấm thiệp, một lá thư của người mà ta yêu thương gửi đến, ta cũng không đành xé bỏ nó đúng không?

Liên tưởng đến những điều này, nhìn lại lòng mình tôi thấy xé lòng lại càng rất khó. Bởi vì xé lòng là xé bỏ những gì là của tôi, những cái tôi yêu quý lắm, những cái rất riêng gắn liền trong tôi, những thói quen không tốt, những cái làm tôi dính bén, những đam mê ít tốt, những gì tôi thần tượng, những ích kỷ, những kiêu ngạo và những thành kiến… Tôi cảm thấy rất đau đớn khi phải xé bỏ nó, cảm thấy mất mát khi thiếu nó, phải chiến đấu và phải dằn lòng nhiều lắm để tập một điều tốt ngược lại. Kinh nghiệm bản thân cho thôi thấy rõ điều đó khi sống đời tu phải từ bỏ nhiều. Thật khó để làm nếu không có ơn Chúa. Thật khó để tập nếu không quyết lòng. Thật khó để quyết lòng nếu không yêu mến Chúa và yêu mến ơn gọi. Chỉ có Tình Yêu Chúa mới thay đổi tất cả. Như một câu hát “tình yêu sẽ biến đổi phận người” trong bài hát “Sống trong niềm vui”. Tất cả chỉ vì tình yêu, có tình yêu Chúa thì sẽ làm được tất cả. Có tình yêu tôi sẽ dễ dàng xé bỏ những gì không tốt mà Chúa đang mời gọi tôi từ bỏ. Có tình yêu tôi sẽ vượt thắng chính mình để sống tốt, sống đúng với những điều mà Chúa và Hội dòng đang mời gọi.

Ước gì trong cuộc sống, tôi luôn biết “xé” lòng mình ra để cho Chúa ngự vào, nơi đây Chúa sẽ hàn gắn những vết thương, những bất toàn yếu đuối của tôi để làm nên một tâm hồn sống động đẹp lòng Chúa. TẠ ƠN CHÚA. AMEN.

Maria Huyền Dung (Kinh viện), FMI  

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây