Khao khát nên thánh

Thứ bảy - 29/02/2020 03:32

Sách Thánh Vịnh có câu: “Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12). Tôi cũng muốn học hỏi sự khôn ngoan của người xưa biết đếm tháng ngày mình sống để cho tâm trí mình được thật sự ở trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngày 26 tháng 11 tới đây sẽ kỷ niệm tròn 100 ngày tôi được sống trong Năm Sa Mạc Hồng Ân của đời tận hiến và tròn 80 ngày trong Năm Thánh Bách Chu Niên của Hội Dòng. Tôi nghĩ rằng điểm dừng này là một cơ hội thuận lợi để tôi nhìn lại một chặng hành trình đã qua trước khi tiếp tục lao mình về phía trước.

Trong dòng chảy bất tận của thời gian, có những lúc ta nên dừng lại. Để tại khoảnh khắc đó, ta có thể nhìn về quá khứ, không phải để hối tiếc, nhưng để sống trọn vẹn tâm tình biết ơn và lấy lại nội lực để bước đi mạnh mẽ hơn trong chặng hành trình đang đợi ta phía trước. Đối với tôi, những điểm dừng này chính là những lúc tôi xác tín lại cùng đích và lẽ sống của đời tôi, đó chính là được “nên Thánh”. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng đặt tựa đề cho một trong những cuốn sách nổi tiếng của Người là: “Thành công của đời người là nên Thánh”. Quả vậy, nên Thánh là ước mong lớn nhất mà mỗi một người Kitô hữu luôn cố gắng để đạt tới cho dầu có rất nhiều khó khăn và thử thánh đang chờ đón. Những người nam người nữ sống trong ơn gọi thánh hiến có nhiều điều kiện thuận lợi để đạt được cùng đích nên Thánh hơn các anh chị em khác. Cách riêng là những Tập Sinh như tôi đang sống trong môi trường Tập Viện thì càng được tạo điều kiện thuận lợi cả về thời gian và không gian cho sự tập luyện đời sống thánh thiện của mình. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi Năm Hồng Ân này. Có thể nói đây là năm hạnh phúc nhất và quan trọng nhất trong đời thánh hiến của tôi. Là một Tập Sinh của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, được đội lên đầu chiếc lúp trắng như hào quang thánh thiện của Chúa Kitô. Được khoác lên mình tà áo trắng là dấu chỉ của một đời sống trong sạch, tận hiến cho Thiên Chúa. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ý thức rằng mình có sứ mạng làm lan tỏa sự thánh thiện và đức trong sạch trong mọi môi trường mình hiện diện. 100 ngày qua, tôi cảm nhận được lời mời gọi “nên Thánh” mỗi ngày một thúc bách tôi cách mãnh liệt hơn. Tháng 8 đánh dấu những bước chân đầu tiên của tôi trong mái nhà Tập Viện, đó là những ngày mà ngọn lửa yêu mến Chúa của tình yêu thuở ban đầu nung đốt trong trái tim tôi một lòng khát khao phải “nên Thánh”. Bước sang tháng 9, Hội Dòng khai mở Năm Thánh Bách Chu Niên, thì nỗi khát khao nên thánh của từng chị em ngày càng được thôi thúc hơn qua diễm phúc lãnh ơn Toàn Xá mỗi ngày. Tháng 10, tháng Mân Côi về giúp tôi càng an tâm vững bước trên đường nên thánh. Nhờ sự đưa đường dẫn lối của Mẹ Maria Vô Nhiễm là Sao Mai ngời sáng, tháng này theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico là tháng đặc biệt Truyền Giáo. Khát khao nên Thánh trong tôi được mở ra với việc cầu nguyện cho việc truyền giáo và ý thức sứ mạng truyền giáo của mình. Tháng 11 về, ước mong nên Thánh càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn qua việc học hỏi và yêu mến gương của Các Thánh Nam Nữ, đặc biệt là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Nói đến Tập Viện, mọi người đều nghĩ đến một môi trường với bầu khí thanh vắng, cô tịch, tách biệt. Bầu khí đó làm ta dễ dàng nhìn về cùng đích và sự khát mong của đời ta là “nên thánh”. Môi trường của Tập Viện giống như một sa mạc, nhưng đây là Sa Mạc Hồng Ân của sự thánh thiện.

100 ngày vừa qua, tôi cảm nhận được một cách đặc biệt sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần cũng như sự đồng hành che chở của Mẹ Maria Vô Nhiễm. Nhờ những lời nguyện tắt liên lỉ, tôi kéo dài những tâm tình cầu nguyện cũng như sự kết hiệp với Chúa. Không chỉ dừng lại ở các giờ thiêng liêng thuần túy, mà nó còn đi ra đến tất cả các hoạt động và bổn phận trong ngày sống. Tôi ý thức rằng những lời nguyện tắt tựa như những tia lửa nhỏ bắn vào trái tim Chúa, khiến Chúa phải rung động và thương xót những ai mà tôi hiệp ý cầu nguyện cho họ. Nhờ tràng Chuỗi Mân Côi cũng như những Kinh Kính Mừng, mối dây liên kết giữa tôi với Mẹ cũng như giữa tôi với các chị em cũng được càng thêm bền chặt hơn. Nhờ sức mạnh diệu kỳ của kinh Mân Côi, tôi luôn cảm thấy bình an, thanh thản trong tâm hồn cũng như hài hòa trong mối tương quan với mọi người xung quanh.

100 ngày vừa qua, tôi cũng nhận ra những giới hạn của bản thân mình, những trở ngại ngăn cản tôi tiến bước trên đường nên Thánh. Đó chính là sự yếu đuối mệt mỏi của thân xác, hay đôi khi tôi còn thiếu sự quan tâm đến nhu cầu của chị em xung quanh. Điều đó đòi hỏi tôi phải tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần hơn nữa để Người biến đổi tôi.

Đối với tôi, nên Thánh là thế đó, là ở với Chúa, đi sâu vào mối tương quan kết hiệp mật thiết với Người. Là làm tất cả mọi bổn phận, mọi công việc dù lớn nhỏ dưới sự hướng dẫn và hiện diện của Chúa Thánh Thần cũng như sự cầu bàu che chở của Mẹ Maria Vô Nhiễm. Nên Thánh là biết yêu thương chị em xung quanh bằng nụ cười, bằng sự quan tâm giúp đỡ.

Lạy Chúa Thánh Thần là linh hồn của linh hồn con, con xin tạ ơn Chúa đã thương hướng dẫn hành trình nên thánh của con trong 100 ngày vừa qua. Con xin dâng lên Chúa 265 ngày còn lại trong năm Sa Mạc Hồng Ân này. Xin Chúa thương hướng dẫn con trong mọi sự. Xin dạy con cho biết điều con phải làm. Xin ban cho con huấn lệnh của Chúa, con xin sẵn sàng tuân phục thánh ý Chúa nơi con, và mọi điều Chúa cho phép xảy đến với con. Xin cho con chỉ biết tìm kiếm thánh ý Chúa mà thôi. Con xin tạ ơn Chúa.                                                            

Matta Kim Quyên (Tập sinh), FMI   

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây