Lòng Thương Xót Chúa

Thứ năm - 01/08/2019 19:48

Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD

Thánh Arnold Janssen đã cảm nghiệm được tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong cuộc đời, nên ngài mong muốn rao truyền tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho mọi người. Vì vậy, ngài luôn tâm niệm: Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại, trước nhất và cao cả nhất. Ngài đã diễn tả tâm niệm đó bằng cách nỗ lực dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi người trên khắp thế giới.

Thánh Arnold Janssen đã được Chúa Thánh Thần thôi thúc thực hiện kế hoạch Lòng Thương Xót Chúa cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, những người bị bỏ rơi. Ngài đã thiết lập ba Hội Dòng (Dòng Ngôi Lời, Dòng Thánh Linh Truyền Giáo và Dòng Thánh Linh Chiêm Niệm) để tiếp nối và thực thi hành động yêu thương đồng loại bằng cách loan báo Tin Mừng của Chúa. Ba Hội Dòng là gia bảo thiêng liêng giúp con cái ngài đào sâu kinh nghiệm cá nhân, cộng đoàn, và kinh nghiệm liên cộng đoàn về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Điều này sẽ giúp cho con cái ngài biết thích nghi, biết giải thích, và hiểu rõ hơn đặc sủng của Hội Dòng. Vì chính Thiên Chúa là Đấng soi sáng và hướng dẫn cho các đấng sáng lập thế nào, thì chính Thiên Chúa đó cũng hướng dẫn con cái ngài như vậy.

Căn tính của tu sĩ Ngôi Lời được đặt nền tảng qua việc Chúa Cha sai Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa Ba Ngôi thể hiện sự hiệp thông, mối tương quan, sự đối thoại. Càng bén rễ sâu trong Chúa Ba Ngôi, ta càng bén rễ sâu trong sứ vụ. Thiên Chúa Ba Ngôi là sứ vụ, đó là điểm nhấn của Dòng. Linh đạo Chúa Ba Ngôi là sứ vụ của Dòng: Nhờ các lời khấn, chúng ta gia nhập vào một cộng đoàn, được tham gia vào sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã sai đến thế gian (HP. SVD số 301). Với tu sĩ Dòng Ngôi Lời, Năm Thánh Lòng Thương Xót mở ra cũng là cơ hội để sống căn tính và thực thi Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người.

Là tu sĩ Dòng Ngôi Lời, được thấm nhuần Linh đạo Ba Ngôi, tôi cảm nhận được Thiên Chúa xót thương, vì Ngài luôn luôn đi bước trước để gọi và chọn tôi thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Thiên Chúa không những chọn gọi tôi mà Ngài còn cúi xuống để nâng đỡ những yếu đuối của tôi sau những lần vấp ngã. Ngài vẫn yêu thương, chăm sóc, và gìn giữ tôi qua những con người mà tôi gặp gỡ qua tiếp xúc hằng ngày, hay qua những người anh em sống chung trong cộng đoàn. Thiên Chúa mời gọi tôi can đảm đối diện với chính mình để nhận ra sự thật nơi bản thân và đừng sợ sai lầm cũng như những yếu đuối, vì Thiên Chúa luôn tha thứ, chỉ cần tôi nhận ra những khiếm khuyết và quyết tâm bắt đầu lại. Chính Chúa Giêsu là dung mạo Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Qua Chúa Giêsu, tôi biết Thiên Chúa yêu tôi dường nào. Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót cũng chính là khi tôi đã cảm nghiệm được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Đồng thời, tôi tìm cách diễn tả tình yêu đó bằng những hành động cụ thể cho người khác.

Ngày nay, những phát minh về khoa học kỹ thuật, đã làm biến đổi bộ mặt xã hội cách sâu rộng, nhanh chóng và bất ngờ. Sự thay đổi không những trên bình diện cơ cấu chính trị, các mô hình kinh tế, các tổ chức xã hội, mà ngay cả đời sống, lối nghĩ của con người ở mọi nơi, từ thôn quê đến thị thành, từ thế tục đến đời tu đều bị ảnh hưởng. Đứng trước những thách đố của thời đại, bản thân tôi là một tu sĩ Ngôi Lời, càng phải học hỏi và sống Linh đạo Ba Ngôi mà Đấng Sáng Lập đã suy tư và thực hành trong đời sống một cách vững chắc, để tôi có tầm nhìn và thực thi lòng thương xót với người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội.

 

Nguồn tin: ngoiloivn.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây