Lòng Thương Xót Vô Bờ

Thứ sáu - 02/08/2019 20:53

Phanxicô A. Nguyễn Quốc Vương, SVD

Cuộc đời của mỗi chúng ta, chắc chắn không ai có thể tránh khỏi những giây phút sai lầm và tội lỗi. Có những sai lầm, có những tội lỗi xảy đến vì sự thiếu hiểu biết, hay vì sự yếu đuối, hèn kém của bản thân và tác động của xã hội, nhưng cũng có những tội lỗi mà con người vẫn vấp phạm ngay khi con người đã biết rõ hậu quả của nó. Bởi thế, con người luôn mang trong mình một thân phận tội lỗi mà phía sau đó là sự mỏng giỏn, yếu đuối của chính mình. Thật khốn cho những ai luôn nhận mình là trong sạch, nhận mình là vô tội vì sự kiêu căng ngạo mạn, vì không dám đối diện với chính mình và với Thiên Chúa. Trái lại, thật phúc cho những ai biết nhận mình là thân phận yếu đuối, tội lỗi cần đến sự quan tâm che chở, hơn nữa là biết nương nhờ, cậy trông đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ hiểu và thông cảm cho con người về thân phận tội lỗi. Nhưng điều mà Thiên Chúa cần nơi con người là sự ăn năn hối lỗi và quay về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, điều mà con người được hưởng một cách “miễn phí” từ Ngài.

Sự ghê gớm của tội lỗi có lớn đến chừng nào đi nữa thì so với sự tha thứ của Thiên Chúa cũng chẳng sánh vào đâu. Thiên Chúa Cha đã yêu thương nhân loại đến dường nào từ việc ban Con Một là Đức Giêsu xuống trần gian để cứu độ, chịu thay tội lỗi cho con người. Và Đức Giêsu đã chịu chết trên thập giá để giải thoát và đưa chúng ta đến một cái nhìn sâu thẳm hơn nơi lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự hy sinh của Ngài. Và còn hơn thế nữa, Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần để nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho chúng ta thêm vững vàng hơn. Đó cũng là Linh đạo mà Dòng Truyền giáo Ngôi Lời luôn mang theo trên những chặng đường truyền giáo, mang Tin Mừng đến cho mọi người nhận biết Thiên Chúa Ba Ngôi và lòng thương xót Chúa thể hiện qua Linh đạo của Hội Dòng và ngay chính mỗi tu sĩ Ngôi Lời.

Đức Giêsu đã trải qua thân phận làm người như chúng ta, để mang đến cho chúng ta một  tình yêu bao la không giới hạn, một tình yêu thiêng liêng sâu thẳm, một lòng thương xót vô bờ bến đối với tất cả mọi người. Qua Đức Giêsu, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã vượt qua bên kia tội lỗi của con người, vượt qua bên kia sự phản bội của con người. Ngài chỉ trông mong rằng con người biết nhận ra lỗi lầm của mình mà quay về với Thiên Chúa. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cánh cửa Lòng Xót Thương của Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng để đón nhận những người con yêu dấu. Từ lòng thương xót ấy, Ngài cũng muốn tất cả chúng ta cũng luôn đón nhận và trao ban lại cho mọi người lòng thương xót ấy ngay chính công việc chúng ta đang làm và ngay chính môi trường chúng ta đang sống. Cho dù là giáo dân, tu sĩ hay linh mục cũng phải biết nhận ra tội lỗi của mình mà quay về với Thiên Chúa để kín múc nguồn sức sống, sự tha thứ từ Lòng Thương Xót Chúa mà trao ban lại cho tất cả mọi người.

Là một tu sĩ Ngôi lời mang trên mình Linh đạo về tình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi với tinh thần truyền giáo mang Tin Mừng, tình yêu thương và Lòng Thương Xót Chúa đến cho mọi người, tôi được thúc đẩy để trở nên khí cụ của Lòng Thương Xót Chúa ngay chính trong đời dâng hiến và trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi người mà tôi gặp gỡ trên cánh đồng truyền giáo. Thánh Phanxicô đã nói: Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Tôi được mời gọi hãy biết quên mình phục vụ tha nhân, quên mình vì lòng thương xót mọi người, quên mình vì tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi và tôi cũng phải có nhiệm vụ mang tình yêu đó đến cho tất cả mọi người. Hơn thế nữa, tôi phải biết quên mình để mang đến sự tha thứ, sự thông cảm, sự dung hòa thể hiện qua Lòng Thương Xót Chúa đến tất cả mọi người, để từ đó mọi người có thể kín múc thật dồi dào lòng thương xót và tình yêu thương của Thiên Chúa và trở nên những tông đồ như lòng Chúa mong ước.

Nguyện chính Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót biến đổi tôi hằng ngày để tôi biết quay về với Lòng Thương Xót Chúa và biết mang Lòng Thương Xót Chúa đến cho mọi người trên cánh đồng truyền giáo.

Nguồn tin: ngoiloivn.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây