Như chưa hề có những cuộc chia ly

Thứ năm - 03/10/2019 05:14
Như chưa hề có những cuộc chia ly
(Viết tặng quý cha lên đường nhận nhiệm sở mới)


Nhân dịp quý cha chuẩn bị đổi xứ, tức là rời nơi mình đang ở, để đến một nơi khác, theo lệnh của bề trên là các Đức Giám Mục Giáo phận; Tôi đọc bài thơ “cuộc chia ly màu đỏ”, trong đó tác giả viết:
“ Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
“Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau...”

( Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ)

Vâng cuộc đời linh mục là một hành trình ra đi, có lẽ chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà. Mưa trên đầu, và nắng trên lưng, đôi chân ra đi và cứ thế trong một hành khúc của đời người, vì khi Giáo hội cần, người linh mục sẵn sàng từ giã những nơi chốn thân thương, ở đó như một cõi đi về, để vâng lời và chấp nhận, sướng khổ không còn là vẫn đề, ngày mai biết ra sao, giây phút hiện tại vẫn luôn là quà tặng đến từ Thiên Chúa. Linh mục sống không phải cho mình mà luôn cho những người khác, nên trong cuộc đời chẳng khi nào nhận được bài đúng, nhưng luôn là: “ BÀI SAI”.  Những cuộc chia ly vẫn tiếp diễn mỗi ngày, buồn vui như những hạt mưa nắng, như những sân ga mãi đợi những con tàu. Những chuyến ra đi như những sắc màu điểm tô thêm cho hành trình sứ vụ. Dẫu biết rằng mỗi lần dứt bỏ là cả một trời đau đáu đến tận tâm can. Người môn đệ vẫn dãi dầu sương gió, ra đi như là một định luật của căn tính, gắn liền trong thiên chức linh mục. Đức Giê-su Ngài cũng đến rồi đi, đi rồi lại đi cho đến khi dừng chân trên Thập Tự. Người linh mục vẫn mãi được mời gọi để ra đi và cho đi: “ Anh em hãy ra đi” (Lc 10, 3). Hành trang con mang theo là trái tim của người mục tử, lúc thì đi đầu, khi thì đi trước, và có khi đi vào giữa bầy chiên. Không bao bị, giày dép, tiền nong, vì thợ đáng được thưởng công.

Ra đi để rao giảng Lời chân lý, sống Lời của Đấng là ngọn đèn chiếu tỏa cho cuộc đời linh mục. Sẽ rất  khó khăn  khi bên cạnh người mục tử thiếu đi những sự nâng đỡ và cảm thông, sẽ rất cần những tấm lòng quảng đại của những anh chị em nơi ở và nơi sẽ đến. Có gì bằng khi trên đời mỗi chúng ta sống là để yêu thương nhau. Mến chúc quý cha những ngày chuyển xứ là những ngày của niềm vui bình an, trong hoan lạc của Chúa Thánh Thần.

Linh mục Gia-cô-bê Tạ Chúc


 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây