Sự lựa chọn cao đẹp

Thứ sáu - 04/10/2019 05:45

Trong cuộc sống có biết bao điều cho ta chọn lựa. Có những sự lựa chọn vừa ý ta; nhưng cũng không thể tránh khỏi những điều ta chọn mà không theo như ý muốn của mình. Bởi đó, sự lựa chọn này đòi hỏi ta từ bỏ một cách tận căn. Có một điều tâm đắc và đánh động lòng tôi khi đọc quyển sách “Muốn theo Chúa”: “Sống là chọn lựa, chọn thì phải từ bỏ, từ bỏ để mà phát triển”. Đó cũng là điều có thể chúng ta hay gặp trong đời thường, nhất là trong đời thánh hiến. Vậy sự lựa chọn nào là cao đẹp, theo ý Chúa hay nói cách khác để sống theo Thần Khí?

Từng ngày, từng giờ, từng giây phút đòi hỏi tôi lựa chọn điều gì đúng hay đẹp lòng Chúa, để sống theo Thần Khí hay theo tính xác thịt. Nếu sống theo Thần Khí thì hãy để Thánh Thần nói trong ta và thúc giục ta làm điều hay lẽ phải: “Hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8,6). Còn theo tính xác thịt là chiều theo bản tính tự nhiên mà không chăm chú sáng suốt chọn lựa điều Ngài muốn: “Vì những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 8,8). Vậy ta sống theo tính xác thịt hay để tính xác thịt chi phối mình? Thưa không, chúng ta cần phải chọn lựa. Nhìn lại thời gian Khấn Tạm qua, tôi đã cảm nhận được nhiều thách đố của Ba Lời Khấn. Qua đó, Chúa mời gọi tôi hãy chọn lựa, hoặc sống theo Thần Khí hay theo tính xác thịt. Nếu tôi kết ước cùng Thần Khí thì phải cố gắng tiếp bước trung thành và từ bỏ.

Càng nhìn lại, càng suy gẫm trong hành trình dâng hiến, tôi thấy thật không dễ chút nào. Nó đòi hỏi tôi mỗi ngày phải biết tập luyện, rèn ý chí và ý thức để lựa chọn. Xét mình lại, có những lần tôi đã làm một cách máy móc, theo quán tính mà không suy nghĩ hay chọn lựa. Lựa chọn đòi tôi phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình và phải biết trả giá trước những lựa chọn đó, vì không ai có thể thay thế cho tôi được.

Đồng thời, đứng trước những chọn lựa đó, Chúa Thánh Thần luôn mời gọi tôi sống khiêm tốn để người khác hướng dẫn và xây dựng góp ý cho tôi mỗi ngày. Con vật không có lựa chọn mà chỉ làm theo bản năng tự nhiên. Nhưng con người thì khác vì chúng ta được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài: có trái tim biết yêu thương, có tri thức nhận biết đúng sai và có tự do chọn lựa tốt xấu… Bởi đó, tôi cần phải quyết định chọn cái hay, cái phải, điều tốt. Vì sao chọn lựa lại làm cho ta đau khổ? Thưa, vì khi ta chọn lựa thì phải từ bỏ, như Chúa đã nói: “Không được làm tôi hai chủ”. (Mt 6,24). Phải dứt khoát, quyết tâm chọn Chúa và theo sát Chúa mỗi ngày một hơn.

Thiết nghĩ muốn theo sát Chúa thì phải từ bỏ. Mà từ bỏ cái gì? Bỏ mình! Thì cũng phải. Nhiều khi trong cộng đoàn đòi tôi phải bỏ mình một chút để theo ý chung hay nói cách khác bỏ mình để giữ bình an trong cộng đoàn. Khi học về sự từ bỏ, tôi thích điều này: “Từ bỏ đôi khi cũng là nhận”. Chính vì điều này đã làm thay đổi tư tưởng quan niệm sống của tôi. Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng bỏ là bỏ thôi, hay đôi khi tôi chỉ bỏ những điều tôi không thích. Nhưng Chúa đang mời gọi tôi lựa chọn điều gì cao đẹp hơn. Đó là đón nhận những điều ngược với ý muốn, đón nhận những điều khác biệt của người khác, đón nhận những điều trái ý mình với lòng khiêm tốn và vui tươi. Cám ơn Chúa đã cho tôi một khám phá mới về sự từ bỏ. Ước mong rằng, khám phá mới đó theo tôi trong suốt cuộc đời, nhất là bước qua giai đoạn mới – Vĩnh khấn. Mỗi lựa chọn của tôi là một quyết định, mỗi lựa chọn là một trách nhiệm.

Dù rằng trên bước đường dâng hiến có khi rất khó để lựa chọn, nhưng xin Chúa Thánh Thần giúp con biết chọn lựa điều gì đẹp lòng Chúa, đặc biệt sống theo Thần Khí và từ bỏ điều gì để mỗi ngày nên thánh thiện hơn.                                                                                                        

M. Têrêxa Kim Oanh, FMI

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây