Thăng hoa – con đường hiệu quả nhất

Thứ năm - 26/12/2019 20:02

Thăng hoa là phương thế tốt nhất, là con đường luôn luôn được khuyến khích cho con người trong mọi lứa tuổi và mọi bậc sống. Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng ứng dụng nó vào trong đời sống hằng ngày của mình. Đặc biệt, giới trẻ hôm nay càng ngày càng rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần rất nhiều, hay nói cách khác là bị “stress”. Người mắc căn bệnh này là do bị áp lực, bị giằng co giữa bản năng và lý trí của họ. Xét theo khía cạnh này thì người tu sĩ cũng dễ bị như vậy nếu không sống đúng với ơn gọi của mình cách tích cực.

Khi nghiên cứu về vấn đề phân tâm học, Sigmund Frend, một bác sĩ thần kinh người Áo đã tìm ra một vài lý do dẫn đến stress hay sự lo hãi. Theo ông, đó là do sự giằng co giữa bản năng và cái siêu tôi (lề luật, định chế, đạo đức…) trong con người của họ. Nếu không có cách giải quyết hợp lý, sự giằng co này không bao giờ mất đi, ngược lại nó đi vào trong vô thức của con người và lâu lâu trồi lên quấy nhiễu. Đối với ông, thăng hoa là con đường tốt nhất để giải quyết bản năng mà được bản ngã chấp nhận. Nghiên cứu này đã giúp con người hiểu rõ hơn về những người mắc bệnh “stress” và đã giúp họ phần nào thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng  này.

Từ đó, tôi suy nghĩ nhiều hơn về sự lựa chọn sống đời sống thánh hiến. Đó là lối sống mà nhiều người vô thần không thể nào hiểu được và cho rằng những người này không bình thường. Càng suy nghĩ, tôi càng cảm nhận hơn về sự cao quý của đời sống dâng hiến. Mặc dù trước tiên và trên hết, đây là một ơn gọi nhưng không bởi Thiên Chúa, nhưng xét về phía con người thì cách đáp trả đó là một sự lựa chọn khôn ngoan, vì họ biết thống nhất những cảm xúc trong con người của họ, biết tìm cho mình một ý nghĩa đích thực trong đời sống. Vậy, cách thức hữu hiệu nhất có thể giúp họ trung thành và triển nở trong ơn gọi dâng hiến nếu không phải là con đường “thăng hoa”.

Vậy, khi nói đến đời sống thánh hiến thì không thể không nhắc đến việc cam kết với Thiên Chúa qua ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Nghèo Khó, Vâng lời. Thật khó để có thể giữ trung thành với ba lời khấn này khi bản năng của con người, những xu hướng tự nhiên: nhu cầu chiếm hữu, nghị lực yêu thương, sự tự do định đoạt về đời mình… luôn đi ngược với lời cam kết này. Phải chăng những người tu trì đành cam chịu lội ngược dòng đời với một lý tưởng xa vời thực tế, một suy nghĩ khác người? Hoàn toàn không phải vậy, sự lựa chọn của họ là một sự lựa chọn khôn ngoan vì đã thỏa mãn được cả hai khía cạnh về tâm linh và bản ngã nhờ bởi con đường thăng hoa, chẳng hạn với bản năng làm cha làm mẹ, họ có thể sinh ra những đứa con nhưng là những đứa con thiêng liêng; về nhu cầu phục vụ, họ có thể phục vụ, chăm sóc người nghèo, người bệnh tật cách tận tình với đầy tình yêu thương…

Cách riêng, trong đời sống cộng đoàn, con đường thăng hoa này cũng giúp người tu sĩ rất nhiều trong các tương quan với anh chị em xung quanh. Nó giúp người tu sĩ chấp nhận những khác biệt, những giới hạn của nhau, giúp đón nhận nhau và cùng nhau xây dựng tình huynh đệ. Việc thăng hoa còn giúp họ có nhiều cơ hội để hy sinh, tích trữ những kho tàng to lớn ở trên trời.

Từ những điều đã được đánh động và cảm nghiệm trên, tôi càng xác quyết hơn về việc tôi chọn lựa sống đời dâng hiến. Tôi rất vui sướng và hạnh phúc khi được Chúa gọi tôi cách riêng làm bạn hữu với Ngài, khi hiểu được ơn gọi này là con đường dễ dàng kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Tôi cũng ước ao có thể thực hiện việc thăng hoa trong mọi khía cạnh sống của tôi, để bản thân tôi không những cảm thấy hạnh phúc, mà những người xung quanh tôi, những chị em trong cộng đoàn của tôi nhận thấy được sự hiện diện của tôi là một món quà Thiên Chúa ban tặng.

Học viện, FMI

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây