Lúc 12 giờ trưa, giờ địa phương Rôma, ngày 25 tháng Ba Lễ Truyền Tin, từ Thư viện Dinh Tông tòa, Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện với Kinh Lạy Cha cùng với tất cả vị lãnh đạo các Giáo hội của các hệ phái Kitô khác nhau, khẩn cầu cùng Thiên Chúa Chí Tôn, và Toàn Năng theo một sáng kiến đã được ngài đưa ra vào buổi đọc Kinh Truyền tin trưa Chúa Nhật 22 tháng Ba.

Mở đầu buổi đọc Kinh Lạy Cha, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới cùng nhau đọc Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Chúng ta hướng về Chúa Cha, như những con cái đầy lòng trông cậy. Chúng ta đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày, thậm chí là nhiều lần trong ngày; nhưng vào giây phút này, chúng ta ước mong khẩn cầu lòng thương xót cho nhân loại đang chịu thử thách cam go về đại dịch corona virus. Chúng ta, những Kitô hữu thuộc mọi Giáo Hội và Cộng đoàn, mọi truyền thống, mọi lứa tuổi, mọi ngôn ngữ và quốc gia, cùng cầu nguyện với nhau.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bệnh nhân và cho gia đình của họ, cầu nguyện cho các nhân viên y tế và những ai giúp đỡ họ, cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, những người thi hành pháp luật và các thiện nguyện viên, cầu nguyện cho những thừa tác viên trong cộng đồng của chúng ta.

Hôm nay, nhiều người trong chúng ta cử hành lễ Ngôi Lời Nhập Thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, khi lời thưa “xin vâng” khiêm nhường và trọn vẹn của Mẹ, phản chiếu tiếng “xin vâng” của Con Thiên Chúa. Cũng thế, với tất cả lòng tin tưởng, chúng ta phó thác nơi bàn tay của Thiên Chúa, với cùng một lòng một trí chúng ta hãy cùng cầu nguyện.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

Tuyết phủ Palermo

Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là cảnh mưa rơi và tuyết phủ đầy tại Sicilia miền đất cực nam của Ý vào sáng sớm ngày thứ Tư 25 tháng Ba, Lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ.

Sicilia ở phía Nam Rôma và cách Rôma 640km theo đường chim bay, nhưng phải mất 900km nếu đi đường bộ,

Những hình ảnh này được chiếu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tại Ý. Cũng có dư luận tại địa phương cho biết hiện tượng tuyết rơi như thế này mặc dù hiếm hoi vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong video này, người thuyết minh nhấn mạnh rằng cả ở những nơi có cao độ rất thấp cũng có tuyết. Các đỉnh núi thấp xung quanh thành phố Palermo, chẳng hạn như núi Pellegrino, chưa từng bị tuyết phủ.

Trong bối cảnh dịch bệnh kinh hoàng hiện nay tại Ý, nhiều người không ngại liên kết câu chuyện này với câu chuyện Đức Mẹ xuống tuyết.

Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi công đồng Ephesus bế mạc, các tín hữu Công Giáo nô nức mừng vui trước sự kiện Giáo Hội chính thức tuyên tín chân lý mà họ từ lâu đã tin tưởng, và niềm hân hoan ấy đã lan khắp Giáo Hội. Họ ao ước có được một đền thờ nguy nga để tôn kính Mẹ Thiên Chúa.

Theo một truyền tụng đạo đức, một người quí tộc ở Rôma tên là Gioan và vợ đã đồng ý hiến tặng dinh cơ của mình để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, nhưng họ không biết nên làm những gì. Nhà quí tộc này và Đức Thánh Cha Sixtus III trong cùng một đêm đã cùng mơ thấy Đức Trinh Nữ yêu cầu kiến thiết một thánh đường để tôn vinh Mẹ tại đồi Esquiline, nơi sẽ được tuyết phủ một cách lạ thường vào ngày 5 tháng Tám, tức là đang giữa mùa hè. Đền Thờ Đức Bà Cả đã được xây tại đây và dựa theo truyền tụng này, lễ cung hiến Đền Thờ Đức Bà Cả cũng được gọi lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết.

Phản ứng của Đức Tổng Giám Mục Corrado Lorefice

Đức Tổng Giám Mục Corrado Lorefice của tổng giáo phận Palermo đã không bình luận về biến cố này nhưng ngài khích lệ anh chị em giáo dân siêng năng đọc kinh Mân Côi cho đất nước và thành phố trước tình hình dịch bệnh kinh hoàng.

Mỗi ngày ngài đến nhà thờ, cầu nguyện một mình trước di hài của Thánh Rosalia. Sau đó, ngài chủ sự buổi lần chuỗi Mân Côi trực tuyến với anh chị em giáo dân. Trong đoạn video quý vị và anh chị em đang xem thấy đây, Đức Tổng Giám Mục cầu nguyện như sau: “Lạy Thánh Rosalia, con phó dâng đất nước và thành phố của chúng con, cũng như tất cả các thành phố trên thế giới cho sự cầu bầu của ngài. Xin cho chúng con sớm được giải thoát khỏi bệnh dịch quái ác này đang gây ra các đau thương trên các cơ thể và làm suy yếu tâm trí chúng con”.

Sau đó, ngài đốt lên một ngọn nến lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, và những ai đang phải đau khổ vì trận dịch kinh hoàng này.

Trong khi đó tại gần nhà ga trung ương của Rôma, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Tư, cha Remo chính xứ Santa Maria degli Angeli đã rước Mình Thánh Chúa ra trước cửa nhà thờ cùng với hai nữ tu. Sau khi đọc Kinh Lạy Cha, ngài đã ban phép lành cho cư dân trong vùng. Để tiếp cận càng nhiều tín hữu càng tốt, cơ quan Bảo vệ dân sự Ý đã cung cấp loa.

Tại Ovada, trong nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, được xây dựng để tạ ơn Đức Mẹ vào năm 1611, lúc 12g trưa ngày 25 tháng Ba, một khoảnh khắc cầu nguyện đã được cha Maurizio Benzi cử hành sau các cánh cửa đóng kín trước sự chứng kiến của ông thị trưởng Paolo Lantero và phó thị trưởng Sabrina Caneva.

Trong bài thuyết giảng được truyền hình trực tuyến như quý vị và anh chị em đang xem thấy đây, cha Maurizio Benzi kêu gọi anh chị em giáo dân gia tăng lời cầu nguyện và từ bỏ mọi tội lỗi.

Lời kêu gọi đọc kinh Lạy Cha của Đức Thánh Cha vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Tư cũng được nhiều thành phần khác trong xã hội hưởng ứng như những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây tại một siêu thị. Người đi mua hàng dừng lại đọc kinh và hát quốc ca.

Tại các thành phố trên đất Ý nơi tình hình dịch bệnh không đến mức trầm trọng, dân chúng thích đi chợ trời hơn là vào các siêu thị. Do đó, các hạn chế số người vào trong khu chợ đã được đặt ra để tránh lây nhiễm.

Tình trạng dịch bệnh tại Ý

Số trường hợp tử vong tại Ý vẫn tiếp tục gia tăng một cách đáng âu lo. Tính đến sáng Thứ Tư 25 tháng Ba, số người chết vì coronavirus tại Ý đã lên đến 6,820 người, và 69,176 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận. Như thế, trong 24 giờ qua, tại Ý đã có thêm 743 người bị thiệt mạng và 5,249 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận. Cho đến nay, số trường hợp tử vong tại Ý đã hơn gấp đôi số người chết tại Hoa Lục.

Cố nhiên, xin được nhấn mạnh rằng đây là nói theo các con số chính thức do bọn cầm quyền Bắc Kinh thông báo. Nguồn tin của một linh mục thầm lặng tại Vũ Hán ước lượng con số tử vong tại Vũ Hán không dưới 50,000 người. Cho đến nay, Bắc Kinh chỉ thừa nhận trên toàn cõi Hoa Lục con số thương vong là 3,281 người chết, và 81,218 trường hợp nhiễm bệnh.