CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B

Thứ bảy - 15/06/2024 04:31
563 768x358
CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B
1 - Dấu Thánh Giá
2 - Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
3 - Hát về Thánh Thể
4 - Dẫn vào giờ chầu:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đoàn thiếu nhi giáo xứ chúng con hân hoan quy tụ trong thánh đường thân thương này để cùng nhau thờ lạy, tôn vinh, chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng con luôn ý thức Chúa đang hiện diện nơi đây, từ đó chúng con sốt sắng trong giờ chầu này. Nguyện xin Thánh Thần Chúa soi sáng, hướng dẫn giúp chúng con lắng nghe và khắc ghi Lời Chúa dạy.
5 - Tin Mừng (cộng đoàn đứng): Mc 4, 26-34
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
26Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa”.
30Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. 32Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
33Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
6 - Suy niệm
Suy niệm 1
Lạy Chúa Giêsu, khi bắt đầu công cuộc rao giảng Tin mừng, Chúa đã nói: “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần”. Nước trời ấy là chính Chúa Giêsu đã được gieo vào trần gian một cách âm thầm, đơn xơ, khó nghèo nơi máng cỏ bò lừa. Nhìn bên ngoài Chúa Giêsu - một thanh niên con bác thợ mộc, sống tại làng quê Nazareth thì làm sao lại có thể cứu dân Israel và toàn thể nhân loại. Thế nhưng, điều con người không ngờ, từ những điều tầm thường thì Thiên Chúa lại thực hiện việc phi thường; như hạt rau cải nhỏ li ti, nhưng khi mọc lên thì trở thành một cây cao lớn có thể cho chim trời đến làm tổ được. Lạy Chúa Giêsu, thiếu nhi chúng con nhiều khi cứ nghĩ nước Trời ở trên trời cao thăm thẳm, ở một nơi xa xăm nào đó, mà chưa ý thức được nước trời ở ngay trong tâm hồn chúng con và nước Trời là chính Chúa. Xin cho chúng con luôn ngoan ngoãn, vâng lời, siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, chăm chỉ học giáo lý, sống yêu thương, chan hòa… để xứng đáng cho Chúa ngự vào, nhờ đó Nước Chúa được lớn lên và tỏ hiện ngay ở trần gian này.
Hát: Chính nhờ Ngài.
Suy niệm 2
Xưa dân Do Thái đợi chờ Đấng Cứu Tinh xuất hiện oai phong như một anh hùng mạnh mẽ và sẽ xây dựng đất nước phồn thịnh, lẫy lừng. Thế nhưng, Nước Chúa âm thầm, lặng lẽ khiến dân chúng không thể đón nhận; ngay cả chúng con nhiều khi cũng quên mất sự hiện diện của Chúa. Thậm chí, có những lúc, nhìn vào những bất công trong xã hội, nhìn những con người nghèo khó, nhìn những bạn nhỏ cùng trang lứa với chúng con gặp hoàn cảnh éo le, nhìn những đau khổ mà nhiều người phải gánh chịu… chúng con thốt lên “Chúa ở đâu rồi?” Câu trả lời là: Chúa vẫn đang ở đó, Chúa ở bên từng người chúng con. Chúa chạnh lòng thương xót, Chúa còn muốn khơi dậy lòng thương xót đó nơi mỗi con người. Vì thế, Chúa muốn chính mỗi người chúng con hãy ôm lấy những mảnh đời bất hạnh, nắm lấy tay của các bạn vấp ngã, sẻ chia với những người thiếu thốn, cầu nguyện cho hòa bình thế giới… Muốn làm được điều đó, chúng con cần buông chiếc điện thoại thông minh với những tiktok thú vị, chúng con cần rời chiếc tivi với những phim ảnh không lành mạnh, đứng dậy khỏi chiếc máy tính với những trò chơi lôi cuốn… dành thời gian cho mọi người xung quanh và để cầu nguyện với Chúa. Nhưng để làm được điều đó, chúng con xin Chúa hãy ban ơn biến đổi cho thiếu nhi chúng con để chúng con cố gắng thực hiện những điều ấy.
Hát: Cho con biết yêu thương.
7 - Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu, ở bên Chúa thật hạnh phúc biết bao. Trong những giây phút linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện ước chân thành:
Cầu cho hàng phẩm trật trong Hội thánh: Xin Chúa ban cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các Đức Giám mục, Linh mục, Phó tế luôn noi gương Chúa Giêsu là vị Mục tử tối cao giàu tình thương và lòng thương xót để chăm sóc đoàn chiên Chúa trao phó.
CĐ: Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho cha mẹ: Xin Chúa ban cho cha mẹ chúng con được mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy ân sủng để cha mẹ nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục mỗi thiếu nhi chúng con nên người. Còn quý cha mẹ đã qua đời, xin Chúa ban cho các ngài sớm được hưởng hạnh phúc nước troy.
CĐ: Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho các bạn thiếu nhi đang gặp khó khăn: Xin Chúa ban cho các thiếu nhi trên toàn thế giới được chăm sóc và giáo dục đầy đủ về thể chất, tinh thần và đức tin; nhất là những bạn đang ở trong cảnh chiến tranh, bạo lực, nghèo đói, bệnh tật…
CĐ: Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nguồn: dongnudaminhthaibinh.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây