![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đang truy cập :
28
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 19
Hôm nay :
6495
Tháng hiện tại
: 185486
Tổng lượt truy cập : 1787098
Hôm nay, bà con giáo dân của họ đạo nhỏ bé quy tụ khá đông đủ, một phần là để gặp gỡ cha đặc trách, vừa là để tham dự thánh lễ tại nhà nguyện mới vốn đã ấp ủ và ao ước từ lâu. Cũng trong dịp này, cha Sáng đã giới thiệu thầy Phaolô Hoàng Văn Tới được Đức Giám Mục cắt đặt ra mục vụ cho bà con giáo họ đảo.
Trong thánh lễ Chúa Nhật thứ VI Phục Sinh hôm nay, cùng với Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Đức Cha già khả kính Nicôla của giáo phận Phan Thiết, Trung tâm Tàpao được vinh hạnh đón tiếp Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục GP Vinh, đến đồng tế và chia sẻ trong thánh lễ với cộng đoàn hành hương.
Con cá sinh ra trong con lạch nhỏ, rồi xuôi dòng nước ra sông lớn, nhưng mùa xuân đến, nó lại về nguồn như là trở về dòng sông quê hương. Con chim làm tổ trên kia, mùa đông nó vỗ cánh bay cả ngàn dặm về phương nam, nhưng khi xuân đến, nó lại tìm về tổ ấm ngày xưa. Làm sao các con vật đó biết đường quay về, trong khi chẳng có bản đồ, không người hướng dẫn?
Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16,19) a. Lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. b. Đi thăm những người công chính. c. Xuống ngục tổ tông. d. Cả a, b và c đúng.
Tính đến thời điểm này, 24 hộ gia đình nghèo tại Thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết và Gia Huynh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã có một mái nhà đúng nghĩa để ở sau những tháng năm phải sống tạm bợ trong những túp lều rách nát. Đây là kết quả thuộc Dự án xây nhà tình thương do Caritas Phan Thiết và giáo họ Thánh An Phong cùng cộng tác với sự hỗ trợ của Hội Liên Đới Hòa Lan.
Giáo họ Phêrô thuộc Giáo Xứ Cù Mi hôm nay rộn rã niềm vui với ba sự kiện trùng hợp chỉ diễn ra họa hoằn trong nhịp sống mục vụ của Giáo Phận. Có thể hình dung đây như là biến cố thiên văn gọi là “nhật thực” hay “nguyệt thực”, khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng. Nói một cách dễ hiểu hơn, có thể bảo đây là sự mới mẻ “ba trong một”, hay là ba sự kiện mới hội tụ trong cùng một niềm vui.
Thinh lặng và nói là hai khía cạnh của truyền thông cần được giữ cân bằng, tiếp nối nhau và bổ túc cho nhau để có được một cuộc đối thoại đích thực và tạo sự gần gũi sâu xa giữa người với người.


