CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C
- KHAI MẠC
- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
- Hát: Hãy Đến Với Ta
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
“Hãy đến với Ta!”
Đó là lời gọi mời đầy ân cần, mà Chúa dành sẵn cho con cái Chúa khắp đó đây. Dẫu biết mình còn nhiều hoen nhơ tội lỗi, nhưng với sự đáp trả ân tình và lòng yêu mến, chúng con đến với Chúa, kề bên Thánh Thể Chúa. Chúng con khẩn khoản xin Mẹ Maria cầu xin Chúa rộng lượng thứ tha những lỗi lầm chúng con còn vướng mắc; thanh tẩy thân xác linh hồn cho chúng con nên trinh trong trước Nhan Thánh Chúa. Chúng con xin được cùng Mẹ thờ lạy, tôn vinh mến yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hiệp lòng dâng lên Chúa muôn lời ca khen chúc tụng, vì tình yêu thương cao vời vợi Chúa đã dành cho chúng con. Vì yêu chúng con nên Chúa đã tạo dựng chúng con giống hình ảnh của Thiên Chúa, và Chúa sẵn sàng đổ đến giọt máu cuối cùng để thanh tẩy, thứ tha, cho chúng con được sống giao hòa cùng Thiên Chúa. Bởi đã mang phận người, Chúa từng chịu đói khát, thử thách, chịu ma quỷ cám dỗ nên Chúa biết nếu không có Chúa trợ lực, đỡ nâng, nhân loại chúng con sẽ vấp ngã muôn phần, thế nên Chúa đã ban Chúa Thánh Thần để thánh hóa, hướng dẫn chúng con. Chúa còn hóa thân nên Bánh Trường sinh dưỡng nuôi, bổ sức cho chúng con trên hành trình về quê hương đích thực là Nước Trời. Mỗi ngày của cuộc đời vẫn nối tiếp trôi qua. An vui, may lành, trắc trở, khó khăn vẫn đan xen lẫn lộn, nhưng ánh sáng niềm tin đã giúp chúng con vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là tình yêu, là sức mạnh đỡ nâng đời chúng con. Chúng con không còn khát khao nào hơn là được hòa điệu cùng nhịp đập của trái tim Chúa, để yêu Thiên Chúa nồng say và yêu mọi người thắm thiết. Chúng con xin Chúa giúp mọi người nhận ra: Chúa đã yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Và cách thế thể hiện tình yêu đáp trả, đó là khao khát gặp gỡ, nguyện cầu cùng Chúa, tín thác thổ lộ mọi tâm tình, đồng thời biết cộng tác với ơn Chúa để thánh hóa đời mình.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa, nhưng đức tin còn non yếu. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xin gia tăng lòng mến, để chúng con ngày càng gắn bó với Chúa hơn. Xin gia tăng lòng cậy trông, để chúng con luôn tín thác vào tình thương của Chúa. Và xin Chúa soi lối đời chúng con nhờ ánh sáng lời Ngài.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Lc 6, 39 – 45
IV. SUY NIỆM
Như các môn đệ xưa, hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Thiên Chúa – Lời khôn ngoan đã quy tụ chúng ta về bên Ngài, và chúng ta đang thật hạnh phúc bởi được Chúa yêu thương giáo huấn, để hiểu rõ hơn đời sống của người Kitô hữu và để có thái độ sống cho xứng hợp với ơn gọi người môn đệ của Chúa.
Trước hết, Đức Giêsu gởi đến chúng ta dụ ngôn: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”. Với dụ ngôn ngắn gọn này, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta: người mù không thể tự phụ có thể hướng dẫn người khác đến ánh sáng trọn vẹn của niềm tin. Hai người mù hướng dẫn nhau chỉ có đưa nhau xuống hố. Muốn hướng dẫn sửa dạy người khác, thì bản thân chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải có ánh sáng tinh thần, phải có nội tâm đức tin để dẫn dắt người khác đến với Chúa. Những ai có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác, những người khai phá đức tin, những nhà rao giảng Tin Mừng, trước tiên phải hiểu hết những đòi hỏi của Tin Mừng, phải sáng suốt, liêm chính. Ánh sáng đức tin phải như ngọn đèn đặt trên giá cao để soi đường, để giúp người khác hoán cải, biến đổi. Vào thời Đức Giêsu là các biệt phái – và ngày nay là chúng ta – là người có trách nhiệm hướng dẫn người khác mà bản thân không sáng suốt, không hiểu rõ chân lý cội nguồn, thì chúng ta là những nhà hướng đạo mù, chỉ gây ra tai hại, làm cho người khác xa lạ với niềm tin, ngày càng đi vào con đường tối tăm, lầm lạc, bất chính.
Đức Giêsu lại kể cho chúng ta một dụ ngôn khác: “Môn đệ không trọng hơn Thầy. Nếu môn đệ được như Thầy thì kể là hoàn hảo rồi”. Trong cuộc sống, để trở thành một người hướng dẫn tốt, đầy sáng suốt, để trở thành một người phụ trách tốt, thì chúng ta cần có một người thầy tốt. Chúng ta phải lắng nghe sự giáo huấn của thầy, phải dày công nghiên cứu, rèn luyện hầu có thể nên giống thầy mình. Nhìn vào thực tế đời thường, chúng ta dễ cảm nghiệm điều này hơn. Trong lĩnh vực học hành, hoặc trong các lĩnh vực công việc, thì thế hệ đi sau phải lắng nghe, tiếp thu sự hướng dẫn của thế hệ đi trước. Người đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau, giúp người đi sau tiến bộ. Về chân lý đức tin cũng thế, chúng ta không thể tự thụ đắc, mà phải được thụ lãnh, người môn đệ phải để cho người thầy đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn. Đức Giêsu đã hiện diện như người thầy để dạy dỗ chúng ta những điều chúng ta chưa biết. Ngài không giúp chúng ta hiểu về lý thuyết phúc âm nhưng Ngài giúp chúng ta biết cách sống. Muốn trở nên hoàn thiện, người Kitô hữu phải tìm đến cùng Đức Giêsu là sự sáng; phải chấp nhận trải qua nhiều hoán cải, thay đổi; phải để lời Chúa cắt tỉa, thanh tẩy, giúp chúng ta loại bỏ được những gì là xấu xa tội lỗi, để được giải thoát khỏi cảnh mù lòa tăm tối, và chúng ta có thể hướng dẫn người khác hoán cải, sửa đổi.
Là con cùng một Cha chung trên trời, chúng ta phải sống tha thứ cho nhau, phải yêu thương nhau, không được xét đoán, kết án lẫn nhau. Dụ ngôn cái đà và cọng rác cũng rất cụ thể và dễ hiểu. Dụ ngôn diễn tả chúng ta dễ tha thứ cho mình, hay thu nhỏ cái xấu nơi mình, và hà khắc với người khác, thường phóng to những cái xấu của người khác. Người hướng dẫn kẻ khác theo Tin Mừng trước hết phải đòi hỏi chính mình, phải sáng suốt với chính mình, phải canh tân sửa đổi đời sống để phát sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, không nên vạch lá tìm sâu, quá khắt khe với người khác, nhưng phải tìm thấy trong người khác nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực. Sau cùng, người môn đệ chân chính là người lấy việc làm đi đôi với lời nói để quảng bá Tin Mừng.
Lời Chúa giúp chúng ta thấy rõ mối tương quan giữa con người và hành động của họ: “Cứ xem quả thì biết cây. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại không có cây nào xấu mà sinh trái tốt”. Người ta có thể nhìn vào phẩm chất của trái mà lượng giá cây. Tất cả những gì con người làm đều bộc lộ đời sống của họ. Chúng ta không thể dựa vào lý thuyết hoặc những tuyên bố ngay lành để kết luận sự tốt, xấu, nhưng còn dựa vào hành động cụ thể nữa: “Người lành bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự lành, và kẻ dữ bởi tích đầy lòng ác nên phát xuất điều ác, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra”. Như thế, chúng ta phải sống làm sao để lời nói và hành động trở thành nhất quán? Phải sống làm sao để qua hành động có thể kiểm chứng chúng ta tin hay không tin, yêu mến hay không, cậy trông hay không? Phải sống làm sao để chúng ta trở thành cây tốt, sinh quả phúc yêu thương?
+++
Lạy Chúa Giêsu, được lời Chúa nuôi dưỡng và mời gọi kiểm thảo chính mình, chúng con thấy mình vẫn còn là những người mù, những người có cái xà ở trong mắt, bởi chúng con chưa sống theo lời Chúa, chưa để cho Lời Chúa hướng dẫn cho các hành động của chúng con, và đời chúng con chưa sinh hoa trái ngọt lành. Chúa biết chúng con muốn làm môn đệ đích thực của Chúa, Chúa biết chúng con đã cố gắng nhưng chưa đủ. Xin cho chúng con từ đây biết cố gắng nhiều hơn để đem ra thực hành những gì Chúa đã dạy. Trước hết là biết canh tân, hoán cải chính mình, và không ngừng sửa đổi đời sống, luôn có những hành vi phù hợp với đức tin, biết dùng đời sống gương sáng, sự hoàn thiện bản thân để lôi cuốn người khác đến cùng Chúa, để dưới ánh sáng lời Ngài, hết thảy chúng con đều được đổi mới cuộc đời, và sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.
Hát: Dâng Hiến Mẹ
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã đến trần gian, sống giữa chúng con, nên thầy dạy chân lý cho chúng con. Chúa không chỉ nói, nhưng Chúa còn nêu gương qua cách sống. Dạy thứ tha thì chính Chúa đã quảng đại thứ tha: Chúa tha thứ cho Mađalêna, cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình… Dạy khiêm nhường và yêu thương thì Chúa đã cụ thể qua việc hiến thân trên thập giá để cứu chuộc thứ tha. Chúa thật khiêm nhường khi là Chúa, là Thầy mà quỳ xuống rửa chân cho từng môn đệ…
Những điều Chúa truyền dạy cho chúng con rất khó đối với phàm nhân chúng con, tưởng chừng không thể thực hiện được. Nhưng nhìn vào mẫu gương của Chúa, lại được ơn thánh đỡ nâng, chúng con cũng dần dần loại bỏ những điều xấu xa tội lỗi nơi bản thân, biết nỗ lực canh tân đời sống hơn. Nhờ đó, mảnh đất tâm linh chúng con cũng đã trổ sinh hoa trái. Tuy nhiên, bên cạnh những con người quảng đại, sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, biết đem Tin Mừng quảng bá cho người khác, thì không thiếu những Kitô hữu, dù đã được Chúa tự hiến trên thập giá để cứu chuộc và ban sức mạnh để chiến thắng tội lỗi, nhưng họ vẫn để cho bao đam mê lôi cuốn, nên bản thân chưa thể là ngọn đèn trên giá cao để soi sáng, cuộc sống vẫn lừng khừng, không dám bước theo chân – thiện – mỹ, không thể dùng đời sống thiện lành mà giới thiệu với mọi người họ là con Chúa. Vì thế, chúng con nghĩ Chúa buồn bởi rất nhiều người mang danh là tín hữu Công giáo, là con Chúa, nhưng chưa sống đạo, chưa thực hành đạo.
Lạy Chúa Giêsu, hiện diện bên Chúa lúc này, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa, vì bao lần chúng con chưa sống trọn ơn gọi Kitô hữu, chưa là môn đệ chân chính như lòng Chúa mong muốn. Chúng con xin Chúa cho chúng con và cho những ai đã tin Chúa, luôn lắng nghe, suy niệm, và sống theo Lời Chúa; luôn nêu gương sáng và sống độ lượng với người khác. Xin cho mỗi chúng con là những cây lành, sinh ra nhiều trái tốt cho bản thân, gia đình, xã hội và Giáo hội.
Ước chi cuộc đời mỗi Kitô hữu là một bài Tin Mừng sống động giới thiệu và trao ban Chúa Giêsu cho kẻ khác.
Lạy Chúa là chân lý, xin hãy thánh hóa chúng con trong sự thật. Xin chân lý Chúa mãi sáng soi, giúp chúng con hoàn thiện hóa bản thân, để ngày càng sống tốt lành như Chúa. Amen.
Nguồn: daminhtamhiep.net