THƯ MỤC VỤ THÁNG 02/2025

Chủ nhật - 02/02/2025 23:42


THƯ MỤC VỤ

THÁNG 02/2025



Kính gởi:  Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,
1. Cùng với dân tộc Việt Nam, chúng ta vừa trải qua những ngày vui Tết Ất Tỵ đong đầy tình Chúa và tình người. Cũng trong những ngày đầu năm mới này, phụng vụ Giáo hội đưa chúng ta đến với ngày xuân của mỗi tu sĩ, ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Kitô giáo Đông phương gọi Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền thờ là “Lễ Gặp Gỡ”. Đó là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em. Chính Ngôi Hai Thiên Chúa, Mùa Xuân sự sống, đã đến mang lại niềm hy vọng đích thực cho con người khi chiến thắng sự chết.
Thiên Chúa đã đi bước trước để đến với dân Ngài, mà hai bậc cao niên Simêon và Anna là đại diện. Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từ năm 1997 đã muốn Giáo hội dành ngày 02/02 hàng năm để suy tư và sống ý nghĩa đời sống thánh hiến. Theo đó, mỗi tu sĩ được mời gọi sống đời thánh hiến để đón tiếp Chúa Giêsu, vì Ngài đã bước vào cuộc đời chúng ta trước. Đồng thời, các tu sĩ không chỉ gặp gỡ Chúa một mình, nhưng trong bối cảnh của đời sống cộng đoàn mà mình thuộc về. Đời thánh hiến mời gọi các tu sĩ cùng nhau gặp gỡ và đón tiếp Chúa nơi anh chị em xung quanh.
Đặc biệt, vào đầu tháng Hai này, hơn 300 đại diện đời sống thánh hiến đến từ 60 quốc gia trên thế giới sẽ nhóm họp tại Rôma để chuẩn bị cho Năm thánh 2025 dành cho giới tu sĩ với chủ đề “Những người lữ hành hy vọng, trên con đường hòa bình”, sẽ diễn ra vào ngày 8-9/10/2025 (x. Vatican News, ngày 30/01/2024). Chúng ta cùng cầu nguyện để ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến trở thành một điểm nhấn quan trọng, thôi thúc các bạn trẻ trong Giáo phận dâng mình phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội.
2. Từ năm 1992, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập Ngày Thế giới Bệnh nhân hằng năm vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/02). Ngày này được cử hành để khuyến khích các Kitô hữu Công giáo cầu nguyện và chăm sóc cho những người bệnh tật và đau khổ. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và chạy theo lợi nhuận bằng mọi cách. Con người quá chú trọng đến hiệu suất lao động, đến nỗi nhẫn tâm bỏ lại phía sau những ai không còn đủ sức lực để theo kịp nhịp sống. Lối sống này khiến những người bệnh tật dễ rơi vào mặc cảm thừa thãi, và thấy mình làm vướng bận người khác. Hơn ai hết, những người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để biến ánh nhìn đầy lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu thành của mình. Phải làm sao để những người đau bệnh và những người dễ bị tổn thương trở thành mối bận tâm hàng đầu trong công việc chăm sóc mục vụ của chúng ta.
Riêng với Giáo phận Phan Thiết, ngày 13/02 sắp tới là ngày hành hương Năm thánh về bên Mẹ Tàpao dành cho những người khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt. Đây sẽ là cơ hội tốt, để những anh chị em kém may mắn gặp gỡ nhau, để “Đối thoại trong Thánh Thần” và bày tỏ nỗi niềm của mình với Đức Mẹ, cũng như xin ơn chữa lành phần hồn và phần xác. Ước mong ngày hành hương này sẽ mang lại nhiều trải nghiệm và hoa trái thiêng liêng, giúp anh chị em kém may mắn sống trong tin yêu và phó thác, vì biết mình vẫn luôn được Chúa và Giáo hội quan tâm, nâng đỡ.
3. Sau cùng, tháng Hai này còn là “Mùa Thuyên chuyển” quý cha trong Giáo phận Phan Thiết. Nhân dịp này, tôi cảm ơn anh chị em đã quảng đại đón nhận và cộng tác với các cha xứ trong việc xây dựng giáo xứ và loan báo Tin Mừng trên mảnh đất quê hương Bình Thuận. Đồng thời, xin anh chị em cũng tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ, để quý cha sắp được thuyên chuyển, luôn nhiệt thành, vui tươi và trở thành những người gieo niềm hy vọng trong môi trường mục vụ mới.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý Tu sĩ, quý linh mục, cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể Giáo phận Phan Thiết của chúng ta.

Lễ thánh Tôma Aquinô, 28/01/2025


(Đã ấn ký)


+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết




 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây