GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Caritas Phan Thiết - Những Chuyến Xe Nghĩa Tình

NHM 8509

NHM 8509


Caritas Phan Thiết - Những Chuyến Xe Nghĩa Tình

hình ảnh



Trong những tuần vừa qua, tình hình dịch Covid diễn ra ngày càng phức tạp, các ca nhiễm tại cộng động ngày càng tăng. Và việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ là phương thế hữu hiệu nhất trong việc phòng chống việc lây lan dịch bệnh, để người dân được an toàn. Tuy nhiên, hình thức này cũng gây nên nhiều xáo trộn và khó khăn cho cuộc sống, nhất là với những gia đình “ăn bữa nay, lo bữa mai”. Có những gia đình “chín, mười miệng ăn”, trong khi đó từ hơn hai tháng nay gia đình họ không có một đồng thu nhập nào. Lắng nghe được tiếng lòng của người dân, nối tiếp những chuyến xe cứu trợ tại thị xã Lagi, Ban Caritas Phan Thiết đã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để giúp đỡ cho anh chị em đang trong vùng dịch tại Thành phố Phan Thiết. Những chuyến xe nghĩa tình mang những hạt gạo tình thương, những bó rau, chai nước mắm tiếp tục đã đến với bà con thành phố Phan Thiết trong những ngày vừa qua.

Thật khó để diễn tả hết những niềm vui của bà con khi nhận được thực phẩm, có người đã thốt lên rằng “bây giờ một gói mì tôm cũng quý”. Bên cạnh đó, cũng không thể kể hết tình thương, sự quan tâm của quý Cha xứ: Giuse Nguyễn Hữu An, Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp, Phêrô Nguyễn Thanh Hải, Phêrô Trần Đình Dũng, Phêrô Hoàng Phồn, Giacôbê Tống Thành Luyến, Augustinô Nguyễn Công Trứ, Phaolô Nguyễn Ngọc Trác…. Quý cha đã vất vả kêu gọi bà con giáo dân gom góp những hạt gạo nghĩa tình, thậm chí đi thu mua từng bó rau muống, củ khoai, nải chuối với chỉ một tâm tình: gửi về cho bà con đang trong vùng dịch. Cám ơn các bà mẹ Công giáo giáo xứ Thánh Tâm đã vất vả thức khuya dậy sớm để làm những hủ mắm sả, muối mè, cám ơn anh chị em Ban Caritas giáo xứ Chính Tâm, bà con giáo dân giáo xứ Thánh Tâm, Sùng Nhơn, Vinh Hưng, Đức Phú, Đức Tân, Nghị Đức, Huy Khiêm cùng quý ân nhân đã đóng góp công sức, vật chất để có thực phẩm gửi về cho các anh chị em đang trong vùng phong tỏa.

“Niềm vui nối kết niềm vui” đó chính là niềm vui của những người cho đi, và niềm vui của những người được nhận. Với những chuyến xe nghĩa tình đã mang đến biết bao niềm vui cho mọi người. Như xưa trong phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn, Chúa chỉ cần “5 chiếc bánh và 2 con cá”. Cứ thế, trong đại dịch này, biết bao người đã gửi cho Chúa “5 chiếc bánh và 2 con cá” và Chúa đã tiếp tục hóa ra nhiều, để nuôi dân của Ngài.

Caritas Phan Thiết cũng xin tri ân quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, đã giúp trong việc phân chia hàng hóa ra nhiều phần cho các nơi và cảm ơn những tình nguyện viên đã giúp cho việc bốc vác nhiều chuyến hàng, không quản ngày đêm. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và xin Chúa cho đại dịch chấm dứt để mọi người được sống bình yên, hạnh phúc. Bởi khi ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất. Cuộc sống này vốn dĩ rất diệu kì, vậy nên nếu có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác, trong khả năng của mình, bạn hãy cứ hào phóng cho đi.

Mây Vàng – Ban TT Caritas Phan Thiết.



 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây