GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giáo Xứ Bình An Mừng Kim Khánh Thành Lập

49299274603 819c05cd0c c (1)

49299274603 819c05cd0c c (1)

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 50 NĂM
THÀNH LẬP GIÁO XỨ BÌNH AN


hình ảnh
 
Tiếp nối niềm vui của đêm “Hoan Ca Tạ Ơn và Mừng Chúa Giáng Sinh” tối hôm qua, ngày 29.12.2019, sáng nay, 30.12.2019, Giáo xứ Bình An hân hoan tổ chức trọng thể Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 50 Năm Thành Lập Giáo xứ. Trong dịp trọng đại này, Giáo xứ cũng làm phép ngôi Nhà Mục Vụ Giáo Lý – một công trình trọng điểm đánh dấu dịp Kim Khánh Giáo Xứ.


Đức Giám Mục Giáo phận - Giuse Đỗ Mạnh Hùng, cùng quý Cha hạt trưởng, và rất đông quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần đã đến tham dự nghi thức làm phép khánh thành Nhà Mục Vụ Giáo Lý và hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn chia sẻ niềm vui cùng giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, ông Chủ tịch HĐMV đã chào mừng và sơ lược lịch sử quá trình hình thành và phát triển Giáo xứ bằng một bài thơ rất chi tiết và dí dỏm; đồng thời thay mặt cho bà con giáo dân tưởng nhớ và tri ân những vị tiền nhiệm đã đặt nền móng để xây dựng giáo xứ trong những ngày đầu, và ghi ân các linh mục tiền nhiệm và đương nhiệm, quý tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa trong cũng như ngoài giáo xứ đã đóng góp công, góp sức xây dựng giáo xứ suốt 50 năm qua.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse đã nói rằng: Ngoài nhà thờ Chính Tòa, Giáo Xứ Bình An là Giáo xứ đầu tiên trong Giáo Phận Phan Thiết ngài đến cử hành Thánh Lễ; một sự trùng hợ ngẫu nhiên nhưng rất ý nghĩa. Trong Sứ vụ đầu tiên của Ngài được cử hành tại một giáo xứ mang tên Bình An, và thánh lễ cũng diễn ra trong thời gian hết sức ý nghĩa: trong mùa Giáng Sinh và trước thềm Năm Mới 2020.

Với phần diễn giải sứ điệp Lời Chúa, Đức Cha đã nhấn mạnh rằng : “để có niềm vui và bình an đích thực mà Thiên Chúa ban tặng, Lời Chúa trong đoạn Phúc Âm đã chỉ cho chúng ta một con đường. Đó là con đường tuân giữ Lề Luật mà Thiên Chúa đã dạy qua Giáo Hội”. Đức Cha cũng gợi lên mẫu gương tuân giữ lề luật của gia đình Thánh Gia Thất. Một gia đình nghèo nhưng luôn tuân giữ lề luật của Chúa để tìm sự bình an và niềm vui đích thực trong cuộc sống. Và trong tâm tình chia sẻ niềm vui trong ngày mừng Kim Khánh Giáo Xứ, Đức Cha cũng nhắc đến lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Bình An trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Kết thúc thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ dâng lời cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các cấp chính quyền và toàn thể cộng đoàn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Giuse thay lời cho tất cả các Cha và quan khách chúc mừng Giáo Xứ trong ngày trọng đại này.

Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quan khách chia sẻ tiệc mừng cùng với giáo xứ.

Mọi người ra về cùng món quà hết sức ý nghĩa là cuốn kỷ yếu 50 hình thành và phát triển của Giáo xứ.


Chúng ta cùng cảm tạ Chúa với giáo xứ Bình An trong chặng đường dài nửa thế kỷ vừa qua. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và thánh hóa, để mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ biết noi gương Thánh An Tôn bổn mạng, trở nên những chứng nhân đức tin trong xã hội hôm nay, và làm cho hạt giống đức tin ấy ngày càng trổ sinh trên mảnh đất Giáo xứ.

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ BÌNH AN

Trọng kính Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Phan Thiết
Kính thưa quý Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế cùng quý Thầy Phó tế
Kính thưa quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng mục vụ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn.

Giáo xứ Bình an chúng con rất hân hoan vui mừng vì có sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha và toàn thể mọi người trong ngày hồng phúc hôm nay.

Kính thưa Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn. 50 năm -  một khoảng thời gian đủ dài để chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương và sự hy sinh vất vả của bao người .Khởi đi từ những dấu chân khai phá, giờ đây, Bình An đã là một vùng đất mới nở hoa. Hành trình đức tin 50 năm qua của giáo xứ Bình An được dệt nên từ những biến cố thăng trầm của từng giai đoạn và sự tận tụy của các vị chủ chăn. Tình Chúa và tình người, cả 2 luôn ủ ấp giáo xứ chúng con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Để rồi hôm nay, khi nhìn lại hành trình đã qua và mừng Kim khánh thành lập giáo xứ, lòng chúng con bỗng dâng trào cảm xúc.

Giờ đây, chúng con xin được mượn những vần thơ ngắn ngủi và mộc mạc để điểm lại đôi nét hình thành và phát triển của Giáo xứ Bình An thân yêu chúng con.

Định nghĩa thế nào là Bình An
Họa cảnh trần gian sống thanh bình
Không có chiến tranh và đau khổ
Là niềm mong ước của muôn dân.
Có một xứ đạo tên Bình An
Thỉnh Thánh Antôn ở Thiên đàng
Về đây quan phòng cùng gìn giữ
Chuyển phát ơn lành Thiên Chúa ban.
Năm mươi năm qua tại nơi đây
Ơn Chúa luôn ban xuống tràn đầy
Các Thánh cầu thay Mẹ nguyện giúp
Để rồi mới có ngày hôm nay.
Nhớ lại ngày ấy mới về đây
Đường vào hai bên cỏ đan dày
Rừng rậm cây cao um tùm phủ
Chim ca vượn hú suốt cả ngày.
Trọng tình trọng nghĩa sống yêu thương
Chặt rừng phá rẩy để làm nương
Trồng lang tỉa lúa lấy lương thực
Trồng người chung tay xây dựng trường.
Ngôi nhà nguyện nhỏ được dựng nên
Họ đạo Bình An được đặt tên
Trùm họ tiên khởi là ông Huyện
Cha nào quản nhiệm không nhớ tên.
Tổng số gia đình độ bốn mươi
Đầm hà, Trà Cổ chính là nơi
Chôn nhau cắt rốn tận Móng Cái
Bỏ bắc vào nam theo Chúa Trời.
Thế sự thăng trầm bao nỗi trôi
Tháng bảy năm ấy nhớ khôn nguôi
Một ngàn chín trăm sáu mươi chín
Xứ đạo Bình An đã ra đời
Tên gọi lúc này xứ Bình An
Trực thuộc giáo phận chính Nha Trang
Giám mục Đức Cha Nguyễn Văn Thuận
Cha xứ Giuse Nguyễn Quốc Công.
Từ ngày về quản xứ Bình An
Tình hình chiến sự càng gia tăng
Cha vẫn thực hiện bao tâm huyết
Sáng lập khai sinh các hội đoàn.
Hùng tâm dũng chí cho tuổi thơ
Hội Con Đức Mẹ tuổi mộng mơ
Gánh nước tưới cây tạo bóng mát
Giáo xứ vui sao lúc bấy giờ.
Việt kiều Cam Bốt được hồi hương
Một nửa Công Giáo, một nửa lương
Giáo xứ Bình An cùng chung sống
Nghĩa tình thắm đượm, giáo với lương.
Sống với đoàn chiên gần bốn năm
Việc đời việc đạo luôn thành tâm
Xây đài Đức mẹ, có hồ cá
Xây Ký nhi viện giữ các em.
Rồi bỗng một ngày xứ Bình An
Cộng đoàn lo lắng lẫn hoang mang
Cha xứ tự dưng lâm trọng bệnh
Vài giờ sau đó thì qui Thiên.
Thiên đàng cha về, Chúa thưởng công
Con chiên ở lại sống long đong
Cha đi không mục tử chăn dắt
Bình An ngày ấy thật quá buồn.
Cha Cầu quản nhiệm quản nơi đây
Tình hình chiến sự ngày càng gay
Và rồi Miền nam được giải phóng
Quan đội Cộng sản giữ nơi này.
Giữ đạo lúc này thật là “căng”
Cha nào nhiệt tình và “nổ năng”
Cũng đều bị đưa đi cải tạo
Có cha bị tù đến mấy năm.
Vào thời điểm nầy xứ Bình An
Đã được tách rời khỏi Nha Trang
Trực thuộc giáo phận mới Phan Thiết
Có Tân giám mục vừa tấn phong
Họ Huỳnh tên Nghi giữa chữ Văn
Dáng dấp thon thả thật “tao nhân”
Bổn mạng chọn Thánh Ni-cô-las
Giảng thuyết ôn tồn giọng miền nam.
Cuộc sống bấy giờ tại Bình An
Làm công việc gì cũng khó khăn
Đất đai lấy hết vào hợp tác
Công trả bằng điểm lấy gì ăn.
Suy đi tính lại thấy chẳng xuôi
Cuộc sống ảm đạm chẳng ngày vui
Rất nhiều gia đình đã bỏ xứ
Tha phương cầu thực ở khắp nơi.
Việc Chúa quan phòng kỳ diệu thay
Lúc này nhà nước đã ra tay.
Cha Cầu bị bắt đi cải tạo
Liền có Cha mới gởi đến thay.
Tên Trung đệm Đức mang họ Lê
Dáng vóc diện mạo chẳng thể chê
Trán cao mắt sáng đầy cá tính
Cộng đoàn giáo xứ thật hả hê.
Sau ngày về quản xứ Bình An
Xây lại nhà xứ rất khang trang
Dựng lầu chuông mới xây cổng mới
Ai cũng khen cha quá tuyệt vời.
Cuộc sống cho dù có khó khăn
Nét mặt vẫn rạng rỡ hân hoan
Siêng năng cần mẫn đi lao động
Xa lắc xa lơ tận Bưng Xình.
Suốt khoảng thời gian mười chín năm
Chẳng hề nghe tiếng ngài thở than
Người đi để lại nhiều ấn tượng
Giáo xứ Bình An mãi nhớ thương.
Đến ngày cha Cẩm về Bình An
Cũng đón cũng rước thật vẻ vang
Cùng thời có Cha Trần Thanh Tú
Làm phó quản xứ cũng vài năm.
Giao thông giáo xứ được mở mang
Con đường đất đỏ rộng thênh thang
Nối liền giáo họ đến giáo xứ
Để việc đi lại bớt gian nan
Một nhân tố mới đã về đây
Vừa cao vừa lớn dáng như tây
Đa tài đa năng ai cũng thấy
Mang bao tâm huyết đến nơi này.
Tên Thánh Phêrô gọi Hữu Duy
Sổ vàng công đầu còn khắc ghi
Chính ngài dựng xây ngôi nhà Chúa
Tháp chuông sừng sửng thật uy nghi.
Nhiều công trình phụ cha làm thêm
Cảnh quang giáo xứ được nâng lên
Tình nghĩa cha con luôn thấm đượm
Niềm vui mới chớm đã vội tàn.
Nhớ cái ngày buồn tiễn cha đi
Cộng đoàn già trẻ khóc như ri
Có người vừa khóc vừa rên rỉ
Cha ơi đến đây để làm gì!
Lại một cha mới đến Bình An
Thánh nhạc giáo phận làm trưởng ban
Cũng thánh Phêrô làm bổn mạng
Tên họ đầy đủ Nguyễn Văn Quang.
Quản xứ Bình An khoảng sáu năm
Làm nhiều công trình có tiếng tăm
Mười bốn chặng đàng, đài Đức Mẹ
Nhà máy nước sạch cho cả làng.
Cùng thời điềm này xứ Bình An
Giáo họ Đức Bà đã hân hoan
Vinh dự nâng lên hàng giáo xứ
Dấu ấn một đời mãi không quên.
Sinh hoạt giáo phận có đổi thay
Thuyên chuyển linh mục nhận bài sai
Cha Quang Phaolô đi nhận xứ
Cha Lạc Phan Rí đến nơi này.
Cha Nguyễn Văn Lạc về Bình An
Hiền mẫu giáo phận làm trưởng ban
Quý Xơ thuộc dòng Mến Thánh Giá
Nhờ cha Bình An có cộng đoàn.
Thời gian quản xứ hơn một năm
Cũng cố hội đoàn ngài quan tâm
Đặc biệt bà mẹ với gia trưởng
Sinh hoạt thường xuyên khá nhịp nhàng.
Còn nhớ tối ấy tiễn cha đi
Không có rộn ràng chẳng có chi
Một chiếc honđa ông Trùm chở
Cha ngồi đằng sau cười hì hì!
Một ngày thượng tuần của tháng ba
Hội đồng mục vụ đã đi ra
Giáo xứ Thọ Tràng hạt Phan Thiết
Đón Cha Vĩnh Phú về xứ nhà.
Họ Lương tên thánh là Anrê
Phong cách đạo mạo thấy là mê
Trời tây nước mỹ ngài du học
Chẳng biết mấy năm nay mới về.
Chất giọng truyền cảm giảng khá hay
“Có học phải hành” ngài ra tay
Chỉnh trang tu dưỡng ngôi nhà Chúa
Cùng nhiều công việc ở nơi này.
Cơ sở phòng ốc được được sửa sang
Nhà đấu cầu lông rộng thênh thang
Đồi thánh Giuse có hồ cá
Sân bóng mini hạng “tóp ten”.
Mỗi năm một lần cha phát heo
Cộng đoàn hưởng ứng cùng đua nhau
Nhận heo về nuôi và vỗ béo
Kết quả thu về cũng không bèo.
Những ngày cận tết thật là vui
Nhà xứ tấp nập kẻ tới lui
Tham gia công việc gói bánh Tét
Tay mỏi lưng đau miệng vẫn cười.
Thuyên chuyển mục vụ tạo đổi thay
Cha giáo xứ Rạng chuyển về đây
Bình An ngậm ngùi tiển Cha Phú
Giám đốc Tàpao mãi đến nay.
Buồn tiễn cha cũ cũng nguôi ngoai
Vui mừng cha mới đón về đây
Cũng khá đẹp trai nhiều ấn tượng
Mái tóc có một không có hai.
Nói năng đi đứng thật khoan thai
Tài năng đức độ chẳng kém ai
Tên gọi Thành Long mang họ Nguyễn
Chọn Thánh Giuse làm quan thầy.
Bản tính năng động ngài làm ngay
Lúc đầu chưa có việc dựng xây
Chuyển đổi công năng phòng học cũ
Phòng khách tiện nghi như lúc này.
Dám nghĩ dám làm ngài ra tay
Diện mạo giáo xứ phải đổi thay
Quyết định xây mới đài Đức Mẹ
Tuyệt vời hoành tráng như hôm nay.
Có lẽ trăn trở cũng nhiều đêm
Hơn nữa quan tâm đến các em
ấn tượng công trình nhà mục vụ
muôn đời giáo xứ mãi không quên.
Trình thuật vắn gọn bấy nhiêu thôi
Hiện tại quá khứ chuyện buồn vui
Và còn nhiều chuyện không còn nhớ
Thánh lễ tạ ơn đã đến giờ.
Cảm tạ Thiên Chúa những hồng ân.
Antôn bồn mạng Thánh trung gian
Công ơn của các Cha quản xứ
Nổ lực hy sinh của cộng đoàn.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua
Kỳ vọng một ngày dẫu có xa
Giáo xứ Bình An còn đổi mới
Giờ đây con xin được kết lời.

BÀI CÁM ƠN THÁNH LỄ MỪNG KIM KHÁNH THÀNH LẬP
GIÁO XỨ BÌNH AN

    Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết!
    Kính thưa Đức Viện Phụ, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha đồng tế, quý Thầy Phó Tế, quý Bề Trên, quý Tu Sĩ nam nữ, quý cấp chính quyền, quý Hội Đồng Mục Vụ các Giáo Xứ, quý Ân nhân, Thân nhân và quý Khách.

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
               
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
(Tv 135,1)

   
Đó là tâm tình mà chúng con xin được cất vang trong ngày hôm nay, ngày hồng phúc và đáng ghi nhớ trong lịch sử Giáo Xứ Bình An. Đây là ngày chúng con thực sự cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Thánh Quan Thầy Antôn Pađuva, đang tuôn đổ dạt dào trên Giáo Xứ chúng con, như Ngài đã luôn tuôn đổ trong suốt năm mươi năm qua. Và hôm nay chúng con còn cảm nghiệm tình thương ấy một cách sâu đậm hơn, qua sự hiện diện trân quý của Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Ân thân nhân và quý Khách.

   
Trọng kính Đức Cha Giuse, đây là lần đầu tiên Đức Cha về với Giáo Xứ chúng con và cũng là lần đầu tiên Đức Cha chính thức viếng thăm mục vụ một Giáo Xứ tại Giáo Phận Phan Thiết, trên cương vị Giám Mục Chính Tòa. Giáo Xứ chúng con thật sự hạnh phúc khi có được vinh dự này, tựa như một mối tình đầu, mà tình đầu bao giờ cũng đẹp, cũng thắm thiết đậm đà. Càng hạnh phúc hơn khi chúng con được Đức Cha đến thăm vào những ngày cuối của năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới Dương lịch, để làm phép Nhà Mục Vụ Giáo Lý và cùng Giáo Xứ chúng con dâng lời tạ ơn vì những ơn lành Thiên Chúa đã ban trong năm cũ, cũng như năm mươi năm qua và đón chào một năm mới sắp tới, như một khởi đầu mới tràn đầy tin yêu và hy vọng. Kính xin Đức Cha nhận lấy nơi chúng con tấm lòng cảm mến và tri ân sâu xa.

   
Chúng con chân thành cám ơn Đức Viện Phụ, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha đồng tế, quý Thầy Phó Tế, quý Bề Trên, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Ân - Thân nhân và quý Khách đã đến chia sẻ niềm vui tạ ơn và hiệp lời cầu nguyện cho Giáo Xứ chúng con. “Ở đâu có hai ba người hiện diện nhân danh Chúa, thì có Chúa ngự giữa họ” (x. Mt 18,20). Trong ngày Giáo Xứ chúng con mừng 50 năm hồng ân, sự hiện diện của Đức Viện Phụ, quý Cha và quý Vị là niềm khích lệ tinh thần lớn lao cho chúng con, giúp chúng con cảm nhận rõ nét hơn mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội và chính Giáo Xứ chúng con đã được thăng tiến mỗi ngày cũng là nhờ mối dây hiệp thông này.

   
Chúng tôi chân thành cám ơn quý cấp chính quyền, trong thời gian qua, đã hỗ trợ về phương diện pháp lý cho Giáo Xứ trong việc xây dựng các cơ sở vật chất, để Giáo xứ có điều kiện tốt hơn nhằm phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, và hôm nay, quý vị còn hiện diện trong ngày mừng Kim Khánh của Giáo Xứ chúng tôi.

   
Trọng kính Đức Cha, Đức Viện Phụ, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và quý Khách. Trong ngày hồng phúc này, “giữa nơi Đền Thánh, chúng con xin hồi tưởng lại tình thương của Chúa” (Tv 48,10). Chúng con hồi tưởng để tri ân quá khứ hào hùng, để trân trọng những điều tốt đẹp hiện tại và để hướng tới tương lai với niềm hy vọng tươi sáng. Hồi tưởng về hành trình năm mươi năm với nhiều khó khăn, nhưng cũng là hnh trình chứa chan bình an, như chính tên gọi thân thương của Giáo Xứ chúng con, bình an vì luôn có Chúa ở cùng. Hành trình năm mươi năm với nước mắt của sự chia xa quê cha đất tổ, nhưng cũng là hành trình của niềm vui hiệp nhất giữa những người cùng là con cái Chúa: Quảng Ninh, kiều bào Campuchia, Nghệ An...

   
Hồi tưởng để tri ân quá khứ, chúng con trân trọng và ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, tri ân ông bà tổ tiên, tri ân quý Đức Cha, Cha Quản Xứ tiên khởi, quý Cha cựu Quản Xứ, quý Thầy giúp xứ, quý Sơ Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, quý Hội Đồng Mục Vụ qua các nhiệm kỳ, quý Ân nhân với biết bao nỗ lực cống hiến trong việc khai sinh và phát triển Giáo Xứ suốt dọc dài lịch sử. Cách đặc biệt, chúng con tri ân Cha cựu Quản Xứ Anrê, Giám Đốc Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, với tấm lòng nhiệt huyết của vị mục tử, Cha đã quan tâm và chuẩn bị tinh thần cho Giáo Xứ hướng đến việc tổ chức mừng Kim Khánh thành lập Giáo Xứ.

   
Hồi tưởng tri ân quá khứ thắm đượm ân tình, để trân trọng những giá trị tốt đẹp hiện tại. Kính thưa Cha Quản Xứ Giuse, biến cố hôm nay đánh dấu 1 năm 7 tháng 13 ngày Cha về với Giáo Xứ, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng con cảm nghiệm được tình thương của Cha dành cho giáo xứ chúng con. Ngay từ những ngày đầu, Cha đã dành hết tâm huyết vào việc chuẩn bị mừng Kim Khánh thành lập Giáo Xứ. Trong đó, hai công trình chính chào mừng ngày trọng đại này là Đài Đức Mẹ và Nhà Mục Vụ Giáo Lý. Về phương diện tinh thần, Cha luôn quan tâm đến đời sống đạo đức, đặc biệt, tổ chức tuần Đại Phúc cho Giáo Xứ và đã để lại những dấu ấn thiêng liêng không thể phai nhòa trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúng con hết lòng tri ân Cha.

Chúng con chân thành cám ơn quý Thầy, quý Sơ, quý Ân nhân trong và ngoài Giáo Xứ, quý Hội Đồng Mục Vụ và các ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ với những đóng góp trong việc xây dựng Giáo Xứ, và đặc biệt trong thời gian qua đã hết mình cộng tác với cha Quản xứ để Thánh Lễ hôm nay được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng.
Hồi tưởng tri ân quá khứ, trân trọng giữ gìn hiện tại cũng để nguyện xin cho những ước vọng tương lai. Kính xin Đức Cha, Đức Viện Phụ, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Xứ chúng con, để chúng con biết làm sống lại những ký ức tươi đẹp, phát huy những gì hiện có và can đảm nối bước tiền nhân chung lòng xây dựng Giáo xứ hướng tới một tương lai tràn trề hy vọng trong tình thương quan phòng của Thiên Chúa. 
Một lần nữa, chúng con chân thành tri ân và kính chúc Đức Cha, Đức Viện Phụ, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha đồng tế, quý Bề Trên, quý Tu Sĩ nam nữ, quý cấp chính quyền, quý Ân thân nhân và quý Khách một mùa Giáng Sinh thánh đức cùng một Năm Mới sắp tới bình an. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng, qua sự bầu cử của Đức Mẹ Tàpao, Thánh Antôn Pađuva, tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên Đức Cha, quý Cha và quý Vị.

Và để bày tỏ lòng cảm mến tri ân, Giáo Xứ chúng con kính dâng lên Đức Cha, quý Cha cựu Quản Xứ và Cha Quản Xứ những bó hoa tươi thắm gói trọn tâm tình thảo kính của chúng con. Kính xin Đức Cha và quý Cha thương nhận. Chúng con xin chân thành tri ân!

BTT GPPT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây