GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Hình Ảnh “Mục Tử Mang Nặng Mùi Con Chiên”

Hình Ảnh “Mục Tử Mang Nặng Mùi Con Chiên”
Hình Ảnh “Mục Tử Mang Nặng Mùi Con Chiên”

Trong Thánh lễ Làm Phép Dầu vào ngày thứ Năm Tuần thánh (2013), Đức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi các linh mục: “Tôi yêu cầu anh em hãy là những mục tử mang nặng mùi con chiên của mình.”

Hôm nay, ngày 8/01/2020, tôi đã nhìn thấy hình ảnh người “mục tử mang nặng mùi con chiên” nơi vị chủ chăn mới của Giáo phận Phan Thiết.
Đúng 8:30 sáng, ngài đã có mặt tại Giáo xứ Hiệp An (cách Phan Thiết khoảng 50 km). Ngài thăm Giáo xứ, gặp gỡ quí linh mục trẻ và phó tế trong ngày Hội thao.

hình ảnh


9h00, ngài cùng cha Trưởng ban Loan báo Tin mừng đến giáo điểm truyền giáo Thăng Thiên. Đây là giáo điểm nghèo nằm giữa núi đồi nương rẫy của khu vực Núi Nhọn (cách Gx. Truyền Tin khoảng 10 km). Giáo điểm có 23 gia đình Công giáo (khoảng 70 người). Con đường đi vào giáo điểm thật gian nan với “sóng trâu”, “ổ voi” và bụi đất mịt mù. Con ngựa sắt chở Đức cha như được nhuộm đỏ thắm bụi đường.

Lúc 10h30, ngài có mặt tại Giáo họ Tân Hiệp thuộc Gx. Hiệp An. Giáo họ được thành lập năm 2005, có 63 gia đình Công giáo, 280 nhân khẩu.

11h00, ngài có mặt tại Giáo họ Tân Vinh (cách Giáo họ Tân Hiệp 3km). Giáo họ được thành lập năm 1983. Hiện nay Giáo họ có 250 gia đình, trên 1000 nhân khẩu.

11h30, ngài dùng cơm trưa với các cha trẻ và phó tế trong ngày Hội thao

12h30, ngài lên đường đến Giáo điểm Phanxicô Xaviê (gần cầu Cô Kiều, xã Tân thắng, huyện Hàm Tân) thuộc Gx. Mân Côi. Giáo điểm có 25 gia đình, khoảng 100 nhân khẩu.

13h30, ngài lên đường vượt gần 50 km trực chỉ Gx. Gioan Phaolô II. Giáo xứ nằm trên đường ranh giới của hai huyện Hàm Tân và Tánh Linh, cách QL 1A 10 km. Giáo xứ có 200 gia đình, 800 nhân khẩu.

15h00, ngài tiếp tục hành trình đến Giáo điểm Martino thuộc Gx. Gioan Phaolo II. Giáo điểm nằm sâu trong vùng rừng núi Tánh Linh, cách QL 1A gần 20 km. Giáo điểm có 26 gia đình, 100 nhân khẩu.

Trời đã về chiều, dường như sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người trong đoàn. Riêng Đức cha vẫn rạng ngời niềm vui, bước chân thoăn thoát. Dường như “thao thức truyền giáo” đã xua tan đi mọi vất vả mệt nhọc nơi ngài. Ngày xưa khi còn dạy ở Chủng viện, ngài luôn nhắc nhở các học trò: “Phải có hồn Tông đồ thì mới có thể truyền giáo được”. Chính hồn Tông đồ đã giúp ngài vượt hàng trăm cây số trên những cung đường gian khổ bụi bặm mịt mù để đến với những giáo dân nghèo khổ, vất vả, thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất.
Một điệp khúc cứ lặp đi lặp lại nơi mọi giáo điểm trên hành trình của người mục tử “mang nặng mùi con chiên” mà tôi nhìn thấy hôm nay đó là:
  • Vui vẻ thăm hỏi đoàn chiên.
  • Quỳ gối nơi Giáo điểm khó khăn để phó dâng đoàn chiên cho Chúa.
  • Ủy lạo, chia sẻ nổi niềm với đoàn chiên.
  • Vạch ra một kế hoạch tươi sáng hơn cho đoàn chiên trong tương lai.

Ước mong hình ảnh người “mục tử mang nặng mùi con chiên” nơi vị cha chung Giáo phận luôn là lời nhắc nhở mọi Kitô hữu trong Giáo phận về sứ vụ Loan báo Tin mừng, cách riêng các linh mục là cánh tay nối dài của Giám mục.
49353698051 6c01e60dd1 c

49353911282 3a18f9d0aa c49353245143 0262cafde3 c49353244218 d65ffc9a45 c49353695381 2107d0265d c49353694591 3eec986d93 c49353243023 b07ec3b91a c49353907837 dacc952355 c
Lm. Thomas


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây