GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT: BỮA TIỆC HUYNH ĐỆ VÀ PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI MÁI ẤM TƯƠNG LAI

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT: BỮA TIỆC HUYNH ĐỆ VÀ PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI MÁI ẤM TƯƠNG LAI
Như tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp nhân ngày Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất năm 2021: “Toàn thể Giáo hội gần gũi với anh chị em - với chúng ta - và quan tâm đến anh chị em, yêu thương anh chị em và không muốn để anh chị em đơn độc!”, sáng thứ Năm, ngày 20/04/2023, tại Mái ấm Tương Lai (thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân), cộng đoàn Nazareth thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết tổ chức buổi họp mặt huynh đệ và phiên chợ 0 đồng cho người cao tuổi. Đây là lần đầu tiên mái ấm đón các cụ đến để chia sẻ niềm vui và kết nối tình yêu thương.



Từ sớm, các tình nguyện viên, các hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá đã đến mái ấm cùng các Sơ chuẩn bị chu đáo các khâu tổ chức cho ngày hội ngộ. Nhân vật chính hôm nay, khoảng 110 người cao niên (từ 60 tuổi trở lên) đến tham gia, không phân biệt lương giáo. Đa số họ ở gần mái ấm, là người già neo đơn, khuyết tật, gia đình hộ nghèo thuộc địa bàn quanh vùng huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Để quy tụ các cụ đến với mái ấm, Ban tổ chức bố trí xe và người đưa đón tận nhà.


Ngày hội ngộ còn chào đón sự hiện diện trân quý của phái đoàn từ Sài Gòn ra, đặc biệt trong đó có cha Giuse Văn Bổng, cha Phaolô Xuân Lộc và cha Phaolô Xuân Vượng.


Với mục đích đem đến niềm vui cho người cao tuổi, đồng thời tạo cơ hội cho các cụ có dịp giao lưu, chia sẻ, chương trình ngày hội ngộ gồm nhiều tiết mục vui nhộn, tương tác nhẹ nhàng như: hội thảo đề tài “Người cao tuổi sống hạnh phúc”; trao đổi, trò chuyện và thưởng thức văn nghệ; chia sẻ bữa tiệc huynh đệ và tham gia phiên chợ 0 đồng.



Sau hơn nửa giờ nghe Sơ Thanh Nga chia sẻ đề tài “Làm sao để người cao tuổi sống hạnh phúc”, các cụ vừa xem văn nghệ bỏ túi do các cha, các sơ phục vụ, vừa lần lượt thưởng thức các món ngon. Phần ăn chính của bữa tiệc hôm nay chủ yếu do vợ chồng anh chị Thư Đại, giáo xứ Vinh Tân, nấu đem đến. Thực đơn gồm nhiều món hấp dẫn như: cháo súp, bún riêu, cơm chiên, chả ram, gà chiên nước mắm bơ tỏi, rau câu, tàu hũ singapore…, đa số đều là những món ăn mềm để cho các cụ cao tuổi dễ ăn.
 


Ăn trưa xong, với các lá phiếu tượng trưng mệnh giá tiền và túi đựng hàng trên tay, các cụ đến từng gian hàng để chọn mua những món đồ yêu thích. Các gian hàng bày bán nhiều loại đồ dùng gia đình như: các gia vị nấu ăn, nui, bún khô, mì, hủ tíu, cà phê, sữa, ngũ cốc, bánh kẹo, kem đánh răng, nước rửa chén, xà bông, khăn mặt, giày dép… 

Bà Chín, người ngoại đạo, xóm Sân Bay, năm nay vừa 90 tuổi, hai mắt đã mù, không còn răng, miệng móm mém nói: “Bà rất vui, đồ ăn rất ngon… hôm nay bà đã ăn hết một chén súp, một chén cơm và cả tráng miệng nữa”. Bà Tư, chị dâu bà Chín, năm nay 84 tuổi nói thêm: “Hai chị em lần đầu tiên được tham dự vui như vậy đó Sơ, được ăn uống no nê mà còn có quà mang về nhà…”
Chị Bảy, người đồng bào ở thôn Suối Máu, là bệnh nhân phong, đi thay cho mẹ, vội bộc bạch trước khi bước lên xe: “Mừng lắm sơ, vui lắm sơ… nhà nghèo có được đi đâu bao giờ đâu… Cám ơn các cha, các sơ nhiều lắm, con được ăn ngon, có nhiều đồ dùng đem về nhà nữa nè!”, vừa nói chị vừa vạch túi đồ ra khoe.


Riêng bà Năm ngồi xe lăn cùng chú cún nhỏ bên cạnh, nói: “Con đi bán vé số, có cún con bầu bạn mỗi ngày cũng đỡ buồn sơ à. Hôm nay con rất vui được đến tham dự bữa tiệc này….”. Bà còn vui vẻ góp vui tiết mục cải lương trích đoạn “Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà”.

Xem hình

Buổi gặp gỡ không chỉ đem đến nhiều niềm vui cho những người thụ hưởng, mà còn cho Ban tổ chức, các tình nguyện viên được lan tỏa niềm vui của người phục vụ. Sơ Maria Vũ Vinh, Phụ trách Mái ấm chia sẻ: “Tạ ơn Chúa, lần đầu tổ chức nên còn nhiều thiếu sót, vẫn chưa được chu đáo lắm… nhưng thấy mọi người vui thì mình cũng rất vui”. Chị Thu Gương, tình nguyện viên, nói: “Trời nắng nóng, tuy mệt mà vui lắm Sơ! Nếu tổ chức nữa, con xin được tham gia tiếp!
Bữa tiệc huynh đệ và phiên chợ 0 đồng cho người cao tuổi ở Mái ấm Tương Lai khép lại lúc 12 giờ cùng ngày. Mọi người chia tay nhau, mang theo những món hàng vừa mua được ra về trong niềm vui phấn khởi.

Tạ ơn Chúa thương chúc lành cho mọi sự được luôn bình an, xuôi thuận. Mượn lời của Sơ Phụ trách, “Hội dòng chân thành cám ơn quý cha, quý sơ, quý vị ân nhân, quý anh chị em tình nguyện viên cách này cách khác, cùng toàn thể quý tham dự viên người cao tuổi đã nhiệt tình hưởng ứng giúp cho ngày hội lần đầu tiên này được ấm tình, vẹn nghĩa yêu thương. Nguyện xin Chúa thưởng công vô cùng cho tất cả chúng ta; xin cho những người cao tuổi được vui sống hạnh phúc bên con cháu với cảm nghiệm có Chúa luôn ở cùng”.
 
BTT.HDMTGPT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây