GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Lễ Giỗ 6 Năm Đức Cố Giám Mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi

DSC 5003

DSC 5003

Lễ Giỗ 6 Năm Đức Cố Giám Mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi

hình ảnh


 
Vào lúc 5g00 sáng nay, ngày 06.5.2021, tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Nicolas, nhân ngày giỗ 6 năm.  
Cùng đồng tế với ngài có Cha Phêrô –Hạt trưởng hạt Phan Thiết, Cha Gioan Giám đốc Chủng viện Thánh Nicolas, quý cha thuộc Chủng viện Thánh Nicolas, quý cha thuộc Tòa Giám Mục, và quý cha các giáo xứ lân cận. Hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, cùng giáo dân Giáo xứ Chánh Tòa. Đặc biệt có sự hiện diện của gia đình thân tộc của Đức Cố Nicolas.

Sau khi đoàn rước tiến vào nhà thờ, Đức cha Giuse và quý cha thắp nén hương trước di ảnh của Đức Cố Nicolas.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse nhắc đến biến cố Đức cố Giám mục Nicolas được Chúa gọi về lúc 15g15 thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015, và ngài mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho Đức cha cố Nicolas, vị giám mục tiên khởi của Giáo phận Phan Thiết.
 
Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã chọn bài Tin Mừng Thánh Gioan chương 15, câu 9-11, bài Tin Mừng mà Đức cha cố Nicolas đã chọn trong ngày kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của ngài (1953 - 29/6 - 2003).


"Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy" (Ga 15,9).
Và Đức cha đã trích đọc bài giảng của Đức cha cố Nicolas: [“Năm mươi năm trước đây, ngày 29-6-1953, vì yêu thương, Chúa cũng đã chọn tôi làm linh mục của Người: không vì tài năng hay công trạng của tôi, mà vì lòng tốt và ý muốn của Người (x. Ga 15,16). Trở ngược dòng thời gian, tháng 8 năm 1939, tôi được vào Tiểu chủng viện. Ði tu là từ bỏ mình một phần nào. Khi còn bé, tôi thích giỡn, thích chơi và cũng thích làm những việc lặt vặt giúp cha mẹ. Vì thế, rất nhiều người bỡ ngỡ khi nghe tin tôi đi tu. Một người cậu của tôi nói với mẹ tôi: "nó đi tu à. Tôi đánh cá nó không ở được hơn 3 tháng!". Nhưng rồi một năm đã trôi qua, rồi 2 năm. Chúa đã kêu gọi ai Ngài không bao giờ rút lời. Nhưng không may, thời gian tôi học ở chủng viện lại là thời gian chiến tranh. Các chính quyền kế tiếp nhau sụp đổ, việc học hành nhiều lần bị gián đoạn. Mãi đến năm 1947, tôi mới được trở lại học. Năm 1950, tôi được đề cử đi du học bên Pháp. Ba năm sau, được thụ phong linh mục, rồi trở về quê hương, được bổ nhiệm làm giáo sư, quản lý ở chủng viện. Năm 1961, được cắt cử làm chánh xứ Gò Vấp; 4 năm sau, làm chánh xứ Tân Ðịnh. Ngày 11-8-1974, tôi được tấn phong làm Giám Mục phụ tá giúp Ðức Tổng Giám Mục Sài Gòn. Tám tháng sau, vì chiến tranh, khiến Ðức Cha được bổ nhiệm coi sóc Giáo Phận Phan Thiết không đến nhận nhiệm sở được, Toà Thánh tạm bổ nhiệm tôi ra Phan Thiết làm Giám Quản Tông Toà đến ngày 8-12-1978, rồi sau đó làm Giám Mục chính toà đến ngày nay. Trong thời gian này - kể cả năm năm kiêm chức Giám Quản Tông Toà Giáo Phận Sài Gòn (1993-1998) - Chúa đã chọn tôi, đã trao tác vụ, đã gìn giữ, bênh vực, nâng đỡ và hỗ trợ tôi thi hành nhiệm vụ đến ngày nay.
"Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến con (các con) như vậy". ]

Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, gia đình thân nhân và cộng đoàn cùng đến thắp nhang, kính viếng mộ Đức Cha Cố Nicolas.

Trong tâm tình con thảo, toàn thể Giáo Phận Phan Thiết hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Cố Nicolas trong ngày giỗ 6 năm.


***
Kính nhớ vị mục tử nhân lành- Đức Cha Nicolas (01/05/1927- 06/05/2015).

“...Cha đã được Chúa yêu thương. Cha cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và Cha đã chọn khẩu hiệu Giám Mục “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Bằng đức ái mục tử, Cha đã diễn tả tình yêu Thiên Chúa, như Đức Kitô-Mục Tử Nhân Lành diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa Cha.
Mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Phan Thiết đều cảm nghiệm tình yêu thương Cha dành cho giáo phận và cho chính cá nhân mình...
Cha là họa ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu ! Cha về với Thiên Chúa Tình Yêu.”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây