s CHẦU THÁNH THỂ – LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


CHẦU THÁNH THỂ – LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

CHẦU THÁNH THỂ – LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ
CHẦU THÁNH THỂ – LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ
  1. KHAI MẠC
– Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Ôi Thần Linh Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, tựa như đàn nai khát xa nguồn, tựa đất khô cằn mong đợi nước, chúng con cũng thiếu thốn trăm chiều, khát khao muôn nỗi. Bởi cảm nghiệm rằng: Thánh Thể Chúa là mạch suối an hòa, là bể nguồn trong mát, là đại dương không cạn tắt; Thánh Thể Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi ước mơ, hy vọng của chúng con; vì thế, mỗi tuần, chúng con đều dành thời gian để sống bên Thánh Thể Chúa để đền tạ, để an ủi trái tim nhân hậu Chúa, để kín múc bao ơn lành, nguồn nghị lực. Nhờ đó, chúng con sống tốt lành và sống cho trọn tình cùng Chúa Giêsu Thánh Thể hơn.
Kính lạy Thánh Thể – Bánh Thần Linh, Bánh Nhiệm Mầu, Bánh Hằng Sống – đã dưỡng nuôi biết bao tâm hồn nhân thế. Trong tâm tình kính thờ, tôn vinh, chúc tụng, tri ân và cảm mến, toàn thể giáo xứ chúng con sốt mến dâng lên Chúa lời ngợi ca chân thành.
Ôi! Muôn vàn cảm tạ Chúa Giêsu – Đấng đã hy sinh thân mình, vắt cạn máu huyết của mình để trở nên nguồn sống dồi dào cho chúng con trên hành trình lữ thứ về quê Trời vĩnh phúc. Xin tạ ơn Chúa Giêsu, Đấng đã ẩn mình trong Phép Thánh Thể để mãi mãi đồng hành với chúng con, xua tan những cảm giác cô đơn, trống vắng, mỏi mệt chán chường, những hoài nghi và thất vọng đang đè nặng tâm hồn.
Chính Thánh Thể đã hun đúc niềm tin, gia tăng lòng cậy trông phó thác, khơi dậy nơi chúng con ngọn lửa mến yêu dành cho Đức Giêsu. Nhờ được kết liên mật thiết cùng Thánh Thể, chúng con nhận ra rằng: tình yêu Thiên Chúa và tình người là hai khía cạnh của cùng một tình yêu trọn vẹn. Chúng con yêu Chúa Giêsu Thánh Thể, để như Thầy mình, tùy theo hoàn cảnh, khả năng và sứ mạng của mỗi người, chúng con dấn thân sống đời chứng nhân và hăng say loan báo tình yêu cứu độ cho muôn người.
Mọi ơn lành, mọi hoa trái tốt đẹp đều bởi ơn Chúa mà nên. Nhân dịp mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng con xin cùng các ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương, thánh hoá, biến đổi chúng con, để chúng con trở nên những tông đồ của Nước Trời giữa lòng thế giới.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể đổ tràn tình yêu của Ngài trên chúng con, để noi gương các Đấng Bảo Trợ, chúng con con sẽ nhiệt tâm truyền giáo; nguyện danh Chúa được cả sáng, nước Chúa được rộng ban, và muôn tâm hồn được ơn cứu độ.
Hát: Gặp Gỡ Đức Kitô
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 16, 13 – 19
IV. SUY NIỆM
Ơn gọi của Phêrô theo Tin Mừng nhất lãm không có nhiều khác biệt so với các môn đệ khác. Ngài thuộc nhóm bốn tông đồ tiên khởi được Đức Giêsu kêu gọi. Theo ba Tin Mừng nhất lãm thì tên ngài được kể đầu tiên, còn theo Tin Mừng thứ tư của thánh Gioan thì trước khi theo làm môn đệ của Đức Giêsu, Phêrô và anh là Anrê đã là đồ đệ của Gioan tiền hô. Ngài luôn hăng say nóng bỏng, nhưng cũng đầy khiêm nhường mến yêu.
Với đoạn Tin Mừng vừa nghe, thì Chúa Giêsu đã nhân cơ hội hỏi các tông đồ về quan niệm mà chúng dành cho Chúa, để lần đi đến một điều hệ trọng, chính là những suy tư của các ông về Ngài. “Còn các con, các con bảo Con Người là ai?”. Phêrô, con người đầy nhiệt huyết đã nhìn thẳng vào Đức Giêsu và mạnh dạn thưa: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”. Quả là một lời tuyên xưng táo bạo. Vì đối với người Do Thái, Thiên Chúa là Đấng chí tôn chí thánh, không ai được đọc tên Người, không ai được nhìn thấy dung nhan Người mà không phải chết. Thế nhưng, hôm nay qua một ngư dân mộc mạc tầm thường, lời tuyên xưng bộc ra thật khẳng khái: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”.
Niềm tin này có được phải nhờ vào ơn mạc khải của Cha, ơn soi sáng của Thánh Linh. Thế là Đức Giêsu đã nhận ra tôn ý Cha: muốn chọn Phêrô làm viên đá tảng xây dựng Hội Thánh, nên đã soi sáng cho Phêrô biết bản tính siêu việt của Người. Tức khắc Người đổi tên cho ngài từ Simon thành Phêrô. Theo truyền thống Do Thái, được đổi tên cũng đồng nghĩa được trao cho một sứ mệnh mới. Quả thế, Chúa Giêsu đã quyết định thiết lập Giáo Hội trên đá tảng Phêrô: “Hỡi Phêrô, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy. Tất cả quyền năng hỏa ngục sẽ không làm gì được”.
Sau này dẫu Phêrô có yếu đuối vấp ngã, nhưng lòng khiêm nhượng thống hối đã cứu ông. Đáp đền tình yêu và lòng khoan dung nhân hậu Chúa, Phêrô đã dâng hiến cuộc đời còn lại cho sứ mệnh truyền giáo. Ngài quyết loan báo mọi thế hệ: Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Dẫu bao xiềng xích cũng không thể làm lung lạc niềm tin của ngài. Cả cái chết cũng không làm ngài nao núng. Theo truyền thống lưu lại, thì vào khoảng năm 60 -70, thánh Phêrô đã chịu tử đạo tại Rôma dưới thời bạo chúa Nêrô. Ngài đã xin đóng đinh ngược đầu, vì nghĩ mình không đáng chịu như  Thầy.
Còn thánh Phaolô?
Ơn gọi của ngài thật đặc biệt, cũng đầy bất ngờ và mạnh mẽ. Khi chưa được gọi làm tông đồ, ngài tên là Saolô, một người Do Thái nhiệt thành với Do Thái giáo. Giữa lúc Saolô đang trên đường đi Đamas để lùng sục bắt bớ giết hại các tín hữu Chúa, thì Chúa đã cho một luồng sáng phủ lấy Saolô. Ông bị quật ngã xuống, không còn thấy gì. Người ta đưa Saolô vào thành Đamas. Ông Anania được Chúa phái đến chữa lành cho ngài, và Anania đã nói: “Anh Saolô, chính Chúa Giêsu hiện ra cùng anh trên đường anh đi tới đây. Ngài đã sai tôi đến làm cho anh sáng mắt, và được đầy ơn Chúa Thánh Thần”. Tức khắc có cái gì như cái vẩy rơi xuống khỏi mắt. Saolô được sáng, và chịu phép rửa. Ngài đã được biến đổi để từ kẻ đối nghịch trở thành kẻ nghĩa thiết cùng Giêsu: “Tôi sống không còn phải là tôi sống, nhưng Đức Kitô sống trong tôi”. Ngài đã trở nên tông đồ dân ngoại.
Trong hành trình truyền giáo ngài đã lập nhiều giáo đoàn, viết nhiều thư gửi cho các tín hữu để giáo huấn và cổ võ đức tin của họ. Trải qua nhiều khổ ải gian truân, nhưng Phaolô lúc nào cũng để tình yêu của Đấng chịu đóng đinh chiến thắng. Ngài đã biểu lộ niềm tin vào tình mến dành cho Đức Giêsu Kitô, qua việc chịu trảm quyết theo luật Roma.
****
Lạy Chúa, chính quyền năng và tình thương vô biên của Ngài đã biến Phêrô – một người ngư phủ đơn sơ, yếu đuối và vụng về – trở nên “ngư phủ các linh hồn”. Với Phaolô, Chúa chỉ cần một lần gặp gỡ đã làm bừng sáng cả cuộc đời ông, để từ đó, Chúa khuất phục con tim kiêu hãnh, biến ông thành khí cụ hữu hiệu trong tay Ngài.
Hôm nay, trước Thánh Thể nhiệm mầu, chúng con cùng chiêm ngắm cuộc đời hai vị đại thánh – hai con người, hai tính cách, hai hành trình ơn gọi khác nhau – nhưng được Chúa tuyển chọn để cùng thực hiện một sứ mạng duy nhất: làm chứng cho tình yêu cứu độ. Chúng con cúi đầu cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa – tình yêu không khước từ yếu đuối, không loại trừ lỗi lầm, nhưng luôn cúi mình xuống để nâng con người lên, đưa họ vào trong kế hoạch yêu thương của Ngài.
Qua Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Chúa cho chúng con thấy: điều quan trọng không phải là xuất thân hay khả năng, mà là tấm lòng sẵn sàng cộng tác với ân sủng. Các ngài đã hiến trọn đời mình để xây dựng và mở rộng Hội Thánh trong gian nan, thử thách, và cả cái chết.
Xin cho mỗi người chúng con cũng biết quảng đại đáp lại ơn gọi của Chúa, tích cực góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng, để xứng đáng với hồng ân cao quý mà Chúa đã thương kêu gọi chúng con.
Hát: Hai người tiền phong
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Được tình yêu Đức Kitô mãnh liệt thôi thúc, hai thánh Tông đồ, hai vị thánh không hề mỏi mệt trong sứ mạng trao ban tình yêu Chúa Kitô cho mọi người. Các ngài đã hiến trọn cuộc đời để trao ban tình yêu của Chúa Kitô cho muôn người, với một khát vọng cháy bỏng: thế giới này sẽ được hưởng nhờ hoa trái của tình yêu cứu độ, tình yêu mà Đức Giêsu đã đổ máu mình ra để đem lại. Vượt qua muôn vàn đắng cay, thử thách, các ngài sẵn sàng hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống, để danh Đức Kitô được tỏa sáng giữa trần gian.
Phần chúng con, nhờ Bí tích Rửa Tội, đã được tham dự vào ba chức vụ cao quý của Đức Kitô: Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế. Sống trọn ơn gọi Kitô hữu cũng chính là sống sứ mạng truyền giáo mà Chúa trao phó cho từng người con trong Hội Thánh.
Thế nhưng, chúng con luôn phải tự vấn: Chúng con đã loan báo Chúa Kitô như thế nào? Liệu lời nói, hành vi và đời sống của chúng con có đủ sức dẫn đưa tha nhân đến chỗ nhận biết và ngợi khen Thiên Chúa là Cha trên trời hay không?
Lạy Chúa, Chúa thấu suốt mọi nỗ lực và cả những giới hạn bất toàn của chúng con. Xin thêm sức mạnh để chúng con chiến đấu và vượt thắng yếu đuối xác phàm. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành và tình mến nồng nàn, để biết quảng đại dấn thân phục vụ Chúa trong anh chị em mình. Bởi khi chúng con sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, là chúng con đang noi gương hai thánh Tông đồ, tích cực góp phần làm cho Hội Thánh được lớn lên, sống động và trường tồn giữa thế gian. Và khi sống đúng căn tính Kitô hữu, chúng con cũng đang cùng Đức Giêsu Kitô biến đổi thế giới này theo tinh thần Tin Mừng, gieo vào lòng người niềm hy vọng, để rồi từng bước dẫn đưa họ vào Vương quốc tình yêu của Đức Kitô, là Hội Thánh nơi trần thế, hầu mai sau được sum họp với toàn thể triều thần thánh trên Quê Trời vĩnh cửu trong vinh quang bất tận. Amen.
Hát kết: Đến muôn đời

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây