Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 12/03/2019

Thứ ba - 12/03/2019 00:25
Photo by Karen_Nadine

NHŨNG GIÂY PHÚT CUỐI ĐỜI CỦA MỘT TỬ TỪ

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Khi một tội phạm phải nhận bản án cao nhất của luật pháp đó là tử hình, họ được đưa về khu biệt giam để chờ ngày thi hành án. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà những người bị luật pháp đánh giá là “mất hết tính người, phải loại bỏ ra khỏi xã hội” phải trải qua, vì họ phải sống để chờ đợi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng đây cũng là lúc mà cái “tính người’ như chút dầu lương tâm còn lại trong đáy bình cuộc sống của họ vụt lóe sáng, và họ muốn đốt cháy nó, dù đã rất muộn màng. Báo An Ninh Thế Giới có bài viết về khoảng thời gian cuối đời của những tử tù như sau:

 Sống trong buồng biệt giam và không được biết trước ngày cuối đời nên hầu hết tử tù đều sống trong tâm trạng thấp thỏm. Nếu 2h sáng, không nghe thấy tiếng lách cách của khóa cửa sắt buồng giam, tử tù biết mình may mắn sống sót thêm một ngày. Thế nhưng, đa phần họ đều âm thầm chuẩn bị cho cuộc ra đi.

Một quản giáo của Trại tạm giam đã tâm sự rằng trong suốt 20 năm công tác, từng tiếp xúc với rất nhiều tử tù, dù hội đồng xét xử nhận định họ "mất hết tính người, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội", nhưng mỗi một cuộc "chia tay" với tử tù ông vẫn cảm thấy có khoảng trống mơ hồ nào đấy ập đến khiến lòng nặng trĩu.

Theo thông lệ, 2 giờ sáng cán bộ quản giáo sẽ là người đầu tiên vào buồng giam, đánh thức tử tù. Câu nói quen thuộc bắt đầu bao giờ cũng là: "Hôm nay đi trả án nhé". Câu nói sau đó như rơi tọt vào khoảng không gian thinh lặng, chỉ còn âm thanh khẽ khàng của tiếng khóa lách cách va vào không gian buốt nhói khi cánh cửa sắt nặng nề của buồng giam đã mở.

Vào những giây phút ấy, đa phần tử tù đều trở nên luống cuống. Dù tất cả tử tù đều biết rõ hình phạt đối với mình và đã chuẩn bị tâm lý nhưng hầu hết đều bị sốc và suy sụp. Họ được tắm giặt, làm vệ sinh cá nhân, được thay quần áo mới để chuẩn bị cho cuộc ra đi.

Sau thủ tục nhận dạng, lăn tay, ký vào bản giao nhận quyết định thi hành án xong, tử tù được ăn bữa ăn cuối cùng, gồm một tô phở gà, một ly nước và một điếu thuốc lá. Nhưng thường họ chẳng thể nào ăn được, tô phở nguội dần theo màn nước mắt nhạt nhòa…

Quý vị và các bạn thân mến!

Luật pháp là điều không thể thiếu của một thể chế, một quốc gia. Nó như tấm lá chắn cần thiết để ngăn chặn tội ác, để duy trì tình trạng quốc thái dân an của một đất nước. Luật pháp quy định nhiều khung hình phạt dành cho người phạm pháp và hình phạt cao nhất đó là tử hình, người phạm tội không còn quyền được sống.

Và chính khi bị tước đoạt quyền được sống, con người mới cảm thấy sự sống là đáng quý như thế nào. Họ ước mong được sống, họ khát khao được sống cho dù là sống trong cảnh lao tù, khổ ải. Vào lúc 2g mỗi sáng, khi chiếc cửa phòng giam vẫn còn im lặng, họ cảm thấy sung sướng vì mình còn sống thêm nữa, dù có thể chỉ là một ngày.

Tâm trạng của những tử tù trong những ngày cuối đời bao giờ cũng là nỗi ân hận không nguôi về những lầm lỗi, những tội ác của mình gây ra. Họ cũng không nguôi thương nhớ đến những người thân. Nhiều bức ảnh ghi lại ánh mắt của những tử tù dáo dát tìm kiếm để mong gặp lại lần nữa hình dáng của người thân là những khoảng khắc đau lòng. Những cái nhìn đau đáu trong vô vọng.

Những tâm tư tình cảm và thái độ sống trong những ngày cuối đời của những người tử tù cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ. Những trải nghiệm sống đó không của riêng họ mà có thể còn cho chính mỗi người trong chúng ta. Cũng như họ, chúng ta cũng đã và đang có rất nhiều cơ hội để được dạy bảo phải làm lành, lánh dữ. Hãy trân trọng và cố gắng sống theo những lề luật, những lời giáo huấn đó. Thiên Chúa đã ân ban cho con người quyền được sống và sống một cách phong phú. Tuy nhiên, việc hưởng thụ cuộc sống ấy như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người trong chúng ta.

Chúng ta cũng được sống trong sự quan tâm yêu thương của những người thân. Hãy luôn trân trọng và tìm cách đáp trả trong mỗi thời khắc còn sống bên họ. Xin đừng để khi biết trân trọng tình cảm đó một cách đúng mức là lúc mình không còn cơ hội để tiếp nhận nữa.

Được biết, với chủ đề “Chúng ta hãy xóa bỏ tất cả án tử hình”, đại hội thế giới lần 7 diễn ra tại Bruxells đã thống nhất việc chống án tử hình. Tại Việt Nam, từ 1/7/2011 Quốc Hội đã thông qua việc không tiếp tục áp dụng biện pháp xử bắn tử tù nhưng thay vào đó tiêm thuốc. Nghĩa là người phạm tội vẫn phải bị đền mạng. “Mắt đền mắt, răng đền răng”, đó là luật thường của cuộc sống, của xã hội. Là Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để sống theo Lời Chúa dạy. Chúng ta vấp ngã nhưng nếu biết ăn năn hối cải, chúng ta luôn được tha thứ vì Thiên Chúa không muốn loại bỏ bất cứ một người nào ra khỏi trái tim của Ngài. Ngài luôn mở nhiều con đường và luôn dang tay đứng chờ người con phạm lỗi quay trở về. Đây cũng là điều được giáo hội nhắc nhở rất nhiều trong Mùa Chay Thánh.

Lạy Chúa, Ngài ban cho chúng con sự sống từ chính cái chết của Ngài, bởi lẽ Ngài không muốn một ai trong chúng con phải chết. Trong Mùa Chay Thánh này, xin cho chúng con biết kịp thời ăn năn sám hối, rời bỏ cuộc sống lầm lạc, những hướng đi quanh co, biết quay về đường ngay nẻo chính để tận hưởng mọi ân phúc từ cuộc sống mà Chúa thương ban cho chúng con. Amen.

Bình Minh     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây