ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀ PAO
Thứ sáu - 13/06/2025 20:41
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀ PAO

GPPT, 12 - 13.6.2025 – Trong tâm tình hân hoan của Năm Thánh 2025, với chủ đề “Những người hành hương của Hy vọng”, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Đức Mẹ Tà pao và Lễ sinh toàn Giáo phận Phan Thiết đã quy tụ về Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao để sống những giây phút thiêng liêng, hiệp thông và canh tân đời sống đức tin. Kỳ đại hội lần thứ 22 này của liên đoàn có khoảng 5.000 thiếu nhi và 1.000 huynh trưởng, đại diện cho 49.000 TNTT Giáo phận tham dự. Đặc biệt, dịp này còn có sự hiện diện của 60 giáo dân từ xứ đảo Phú Quý, trong đó có 20 em thiếu nhi lần đầu đi đại hội.
ĐÊM 12.6 – HÒA LÒNG TRONG “NGÔN NGỮ TÌNH YÊU”
Cùng với cộng đoàn hành hương, các em lễ sinh, huynh trưởng và TNTT trong sắc màu khăn quàng rực rỡ trang nghiêm tham dự đêm cầu nguyện tôn kính Đức Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể. Lời Kinh Kính mừng âm vang khắp quảng trường tượng trưng lòng con thảo dâng lên Mẹ kính yêu. Giờ chầu linh thiêng do cha Tuyên úy Liên đoàn - Fx Nguyễn Quang Minh chủ sự, dẫn đưa các em đến cuộc gặp gỡ thẳm sâu với Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống và linh đạo cốt lõi của Phong trào TNTT.

Sau giờ Chầu, Đức cha Giuse còn đặc biệt ưu ái đến gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và chụp hình lưu niệm cùng Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Phú Quý xa xôi, đã không quản ngại tiết trời mưa gió, vượt biển đưa con em mình đến cùng Mẹ Tàpao trong ngày đại hội.

SÁNG 13.06 – THÁNH LỄ TRỌNG THỂ KÍNH TRÁI TIM VÔ NHIỄM VÀ CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG

Cao điểm ngày hành hương bắt đầu lúc 6g15, toàn đoàn cử hành nghi thức chào cờ theo truyền thống của Phong trào TNTT, với khí thế tràn đầy hăng say và lòng yêu mến Hội Thánh.
Trong “Câu chuyện dưới cờ”, Đức cha Giuse - vị chủ chăn Giáo phận đặc biệt nhấn mạnh đến gương sáng Tông đồ của Đức cha Lambert - Vị Giám mục Tiên khởi của Giáo phận Đàng Trong. Ngài mời gọi đoàn TNTT - những người con nhỏ bé nhất của Giáo hội, cách riêng tại Giáo phận Phan Thiết hãy biết ơn và noi gương vị Tổ phụ đáng kính của Giáo hội Việt Nam; ngài còn nhắn nhủ các em nhỏ về tinh thần “Hiệp hành - Cùng đi con đường Giêsu về với Thiên Chúa Cha”; Và điều hết sức quan trọng ngài nhắn với các em là hãy “Cùng với Đức Mẹ” sống đức tin và lòng mến của mình mỗi ngày một hơn.

Sau câu chuyện dưới cờ, các "tông đồ nhỏ” cùng cộng đoàn hành hương dự nghi thức tưởng nhớ Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, vị Giám mục Đại diện Tông tòa tiên khởi Đàng Trong; Đồng sáng lập Hội Thừa sai Hải ngoại Paris; Người khai sinh hàng Giáo sĩ Việt Nam; Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá nhân dịp kỷ niệm 346 năm ngày ngài qua đời.

Thánh lễ trọng thể kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ được cử hành tiếp liền sau đó lúc 7g00, do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng quý Cha đồng tế.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Trương Đình Hiền - Tổng Đại diện Giáo phận Quy Nhơn, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, đặc biệt cho các em thiếu nhi tham dự. Ngài nhấn mạnh: “Ước gì mỗi người chúng ta, trong cuộc hành hương về Đất Mẹ hôm nay, trở nên những chiếc sáo để Đức Mẹ thổi vào những giai điệu thánh thiêng, ngọt ngào của đức tin, đức cậy, đức mến; và trở nên những hạt sương bé nhỏ khiêm nhường để ánh sáng mặt trời của Mẹ biến thành những khí cụ rạng ngời sức sống, chiếu tỏa vẻ đẹp của Tin Mừng trên muôn nẻo đường cuộc sống”.
Ngài cũng khơi dậy trong tâm hồn các em thiếu nhi ý thức rằng chính sự hiện diện của các em trong cuộc hành hương này là một “ngôn ngữ tình yêu” thấm đẫm Tin Mừng, diễn tả lòng khao khát được thuộc trọn về Chúa Giêsu qua trái tim dịu hiền của Mẹ Maria.
Giữa tiết trời âm u, mưa rải rác vì chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Thánh lễ vẫn diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Tổng Tuyên Úy Liên đoàn TNTT Giáo phận, đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn – những người đã âm thầm nâng đỡ hành trình trưởng thành trong đức tin của các em và giúp cho kỳ đại hội này của các em được nhiều niềm vui cùng hoa trái thiêng liêng ý nghĩa.


Ngày hành hương khép lại trong niềm vui trọn vẹn. Từ Tà Pao – trái tim yêu thương của Giáo phận Phan Thiết – các em thiếu nhi trở về với con tim đầy nhiệt huyết, sẵn sàng trở thành những “chiếc sáo reo vang Tin Mừng và những hạt sương dịu mát lòng người” trong thế giới hôm nay như lời cha giảng lễ đã gửi gắm.
Xem hình
Xem hình
Xem hình
Vân Uyên _ BTT. GPPT