Thương Cha Sở

Thứ năm - 02/09/2021 08:09
THƯƠNG CHA SỞ

Giáo xứ tôi mới thành lập được hai năm, là một xứ nghèo ở vùng ven một thành phố nhỏ, nhà thờ hiện tại là căn nhà tiền chế được chắp vá nên rất nhiều mái, trên lợp tôn vách thưng tôn, tọa lạc trên mảnh đất ruộng thuê của một gia đình khác tôn giáo.

Trãi qua thời gian gay go mới thành lập, giáo dân đa số là bà con di dân từ các miền về làm việc và sinh sống trên vùng đất xứ đạo mới, rồi một cơn đại dịch tràn lan làm chậm bước với mọi hoạt động của giáo xứ, tuy vậy nhưng không lùi bước với mong ước lớn nhất cửa giáo xứ là có ngôi nhà thờ chỉnh chu khang trang và có một vị Linh Mục chánh xứ để ổn định đời sống đức tin của cộng đoàn xứ mới.

Thế rồi mọi việc cũng được Chúa an bài và chúc phúc, tuy ngôi thánh đường chưa có nhưng Chúa đã ban cho giáo xứ một vị Linh Mục trẻ trung của riêng giáo xứ, mà giáo xứ hằng mong đợi. Từ ngày ngài về với giáo xứ mọi việc được canh tân từng bước, ngài cũng vạch ra phương hướng và định hướng cho việc xây dựng ngôi thánh đường mơ ước của giáo xứ, từng sinh hoạt của giáo xứ cũng được đổi mới từ từ, thương thay mọi việc đang từng bước tiến triển tốt đẹp thì dịch bệnh tràn về lần hai, thắt chặt mọi thứ.

Từ lúc cha sở về với giáo xứ, ai ai cũng cảm thương ngài, vì ngài còn rất trẻ, dáng thư sinh, đang là phó xứ của một giáo xứ phồn hoa, giàu có với mọi tiện nghi đầy đủ và cơ sở vật chất hiện đại, phóng khoáng. Nhưng khi về làm chánh xứ mới, đặt chân lên vùng đất truyền giáo của giáo xứ mới, non trẻ mọi thứ như phải làm lại từ đầu, kễ cả chỗ nghỉ ngơi cũng phải làm lại, tuy biết rằng thánh giá Chúa trao phải chấp nhận, vì: "chính Chúa chọn con", sự thử thách của Chúa trao phó nơi ngài, phải dìu dắt cả một cộng đoàn mới, ở một xứ nghèo, nhưng xét về một con người bình thường thì thật tủi thân. Sau thánh lễ nhậm xứ mấy ngày, nhiều quý chức tâm sự thấy thương cha quá, vì mọi thứ ngài phải chịu, như sự vắng vẻ, cô đơn, hụt hẩng, thiếu thốn, lũ lụt sau mưa.. v.v. và nhiều thứ khác "như một cô dâu bở ngỡ khi mới về nhà chồng" nhờ ơn Chúa trợ giúp nên ngài cũng quen dần với môi trường giáo xứ mới.

Rồi ngày tháng êm trôi mọi việc suôn sẽ công việc của giáo xứ triển khai từng bước, ngài đã thành thục vị trí địa lý của giáo xứ, giáo dân mỗi ngày một đồng, cộng đoàn giáo xứ rất yêu thương ngài và quen dần với phụng vụ các thánh lễ ngài làm, các sinh hoạt giáo xứ ngài cũng đã chỉnh chu và bắt đầu công việc mới của giáo xứ, mọi việc tưởng chừng như xuôi chảy thì dịch bệnh ập tới làm đứng hình các công việc sắp triển khai, nhà thờ giáo dân không thể đến, khuôn viên nhà thờ vắng bóng người, vì khu vực phong tõa, vị trí nhà thờ sát vùng đỏ dịch bệnh, nên nhà thờ phải đóng cửa, từng ngày trôi qua nỗi buồn ảm đạm bao trùm lên giáo xứ, nội bất xuất ngoại bất nhập, lại vạn sự khó khăn bao trùm vì dịch, cha sở bắt đầu bắt tay vào làm những việc mà có lẽ ngài chưa bao giờ làm, tự nấu ăn, rồi tự phân chia từng bó rau, phân chia từng ký gạo, nước mắm, củ quả và đi phân phát cứu trợ bà con nghèo, ngài vào cuộc khiêng khiêng vác vác nhu yếu phẩm, tự phân chia rồi phân phát hỗ trợ giáo dân mùa dịch, rồi liên hệ chổ nọ chổ kia đễ có nhu yếu phẩm cho bà con, ngày ngày lũi thủi một mình, như bị bỏ rơi vậy, dù vậy nhưng ngài rất vui vẽ, nhiều quý chức nói thương cha nhưng không biết phải làm sao, cha mới về với xứ một năm mà phải chịu bao gian lao, các em thiếu nhi nói nhớ cha quá, nhớ nhà thờ quá biết khi nào mới được đến dự lễ và thăm cha? Một ông trùm họ gọi điện nói có chút hài hước, tôi cũng là một chức sắc trong giáo xứ mà hai tháng đã trôi qua không nhìn thấy cha sở mập hay ốm, nghe đâu là ngài đã hết dáng thư sinh rồi, có khi gặp lại nhận không ra ngài, chỉ được nghe tiếng của ngài qua điện thoại, ngài thường gọi hỏi thăm mà thôi. Thật vậy về với xứ nghèo bao khó khăn dồn dập mà ngài phải chịu như thánh giá mà ngài phải vác đễ chu toàn sứ mệnh Chúa trao phó, không chỉ riêng ai, chức sắc trong giáo xứ đều cảm thấy thương cha sở với bao biến cố trong thời gian ngắn mà ngài đã trãi qua.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng các Linh Mục đễ các ngài vượt qua mọi thử thách của cuộc sống tu trì. Xin Chúa xua tan dịch bệnh sớm chấm dứt để cuộc sống thế gian được an bình, amen.
                           
Lê Xuân

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây