GIÁO PHẬN PHAN THIẾT: NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH CỦA GIỚI GIA TRƯỞNG VỀ BÊN MẸ TÀPAO
Thứ năm - 13/03/2025 11:33
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT:
NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH CỦA GIỚI GIA TRƯỞNG VỀ BÊN MẸ TÀPAO
Ngày 12 - 13/03/2025, trong bầu khí thiêng liêng và trang nghiêm, các gia trưởng thuộc Giáo phận Phan Thiết và đông đảo quý khách hành hương đã quy tụ về Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao để cùng nhau hành hương về bên Mẹ. Trong Năm thánh 2025 “Những người hành hương của hy vọng”, đây là dịp đặc biệt để các gia trưởng gặp gỡ, chia sẻ đời sống đức tin, cùng nhau đối thoại trong Thánh Thần và cầu nguyện cho gia đình, Giáo hội cũng như xã hội.
NGỢI CA TÔN VINH MẸ VÀ TÔN SÙNG THÁNH THỂ CHÚA
19 giờ 00’ ngày 12/3, cha Gioan Maria Vianey Dương Nguyên Kha – Đặc Trách Gia trưởng Hạt Phan Thiết, đã chủ sự giờ rước kiệu Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi, giờ Chầu Thánh Thể và rước kiệu Thánh Thể cùng cộng đoàn.
Trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến trong tay, mọi người hiện diện tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ một cách sốt sắng. Cộng đoàn cùng nhau cất lên những lời kinh Kính Mừng suy niệm về cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu qua từng mầu nhiệm cùng hòa quyện trong lời ca tiếng hát tôn vinh Mẹ Maria – Đấng luôn che chở và cầu bầu cho đoàn con cái. Đây là dịp để mỗi người tín hữu đến gần hơn với Chúa qua sự hướng dẫn và cầu bầu của Mẹ Maria.
Tiếp nối giờ ngợi ca tôn vinh Mẹ, cộng đoàn quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên những tâm tình tạ ơn, cầu nguyện cho gia đình, Giáo hội và thế giới, cùng nhìn lại cuộc sống của mỗi người trong mùa Chay Thánh này, nhất là học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường. Sau đó, Thánh Thể được cung nghinh trong cuộc rước trọng thể, thể hiện niềm tin yêu, tôn kính và lòng khao khát được ở gần Chúa Giêsu Thánh Thể của mỗi Kitô hữu.
Buổi cử hành phụng vụ tối 12 khép lại trong sự bình an và niềm vui thiêng liêng. Đây không chỉ là một nghi thức truyền thống của Trung Tâm Thánh Mẫu TàPao mà còn là dịp để mọi người cách riêng là quý gia trưởng củng cố đời sống đức tin, sống tinh thần hiệp nhất và phó thác nơi Đức Mẹ và Chúa Giêsu Thánh Thể để sống tốt vai trò làm cha trong gia đình. Nguyện xin Mẹ Maria và Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục đồng hành và nâng đỡ mỗi người trên hành trình đức tin của mình.
GIỜ KHẤN ĐỨC MẸ VÀ THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ
Sáng ngày 13, các gia trưởng cùng quý khách hành hương tham dự giờ khấn, dâng lên Mẹ những ý nguyện tha thiết cầu cho Giáo Hội, gia đình, ơn gọi thánh hiến… Mỗi gia đình đều có những nỗi lo riêng, những thử thách trong đời sống hôn nhân, nhưng tất cả đều tin tưởng phó thác vào Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu ban muôn ơn lành. Những lời nguyện xin chan chứa tình yêu thương, cầu cho gia đình luôn được bình an, con cái được trưởng thành trong đức tin, và Giáo hội ngày càng vững mạnh.
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ đồng tế do Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Nguyên Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết, chủ sự. Cùng hiện diện với ngài có cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng Đại diện, quý cha Hạt trưởng, cha Phaolô Trần Trọng Hiếu - Đặc Trách Gia trưởng Giáo phận, quý cha Đặc Trách Gia trưởng các Giáo hạt và hơn 80 linh mục đồng tế.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria trong Mùa Chay Thánh: “Đức Mẹ như Sao Biển chiếu soi giữa những mây mờ màu tím của Thánh Giá”.
Trong bài giảng của cha Phêrô Võ Tấn Luật - Hạt trưởng Hạt Phan Thiết, đề cao vai trò người gia trưởng trong gia đình: “Các gia trưởng là trụ cột yêu thương, là người dẫn dắt gia đình sống đức tin vững mạnh”. Ngài cũng mời gọi các gia trưởng hãy noi gương Thánh Giuse và Mẹ Maria là những mẫu gương tuyệt vời về đời sống gia đình và sự tín thác nơi Thiên Chúa.
GẶP GỠ ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN - VUI MỪNG VỚI NGƯỜI KHÁC
Sau Thánh lễ, hơn 500 anh em gia trưởng của Giáo phận Phan Thiết được sự đồng hành của quý Linh mục trẻ và các Thầy Phó tế cùng nhau gặp gỡ đối thoại trong Thánh Thần. Mọi người chia thành các nhóm nhỏ để gặp gỡ và chia sẻ với chủ đề: “VUI MỪNG VỚI NGƯỜI KHÁC”.
Khi sứ thần truyền tin, Mẹ Maria không giữ niềm vui đó cho riêng mình mà vội vã lên đường thăm viếng bà Êlisabét. Sự gặp gỡ này không chỉ là một cuộc thăm hỏi thông thường mà còn là sự lan tỏa niềm vui đức tin, niềm vui được Chúa ngự đến. Khi gặp nhau, bà Êlisabét đã hân hoan cất tiếng chúc tụng Mẹ Maria, và thai nhi Gioan trong lòng bà đã nhảy mừng vì nhận ra Đấng Cứu Thế.
Như Mẹ Maria đã đem Chúa đến cho bà Êlisabét và làm cho niềm vui lan tỏa, quý Gia trưởng cũng được mời gọi mang niềm vui đến cho những người xung quanh, nhất là mang niềm vui đến cho gia đình của mình. Khi biết vui mừng với người khác, đó là lúc chúng ta đang sống theo tinh thần của Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa.
Mỗi người được mời gọi noi gương Mẹ Maria, biết nhận ra những niềm vui trong cuộc sống và chia sẻ với người khác. Đôi khi, niềm vui không đến từ những điều lớn lao, mà xuất phát từ những hành động đơn sơ: một lời động viên, một sự quan tâm chân thành hay một nụ cười khích lệ. Khi biết vui mừng với thành công, hạnh phúc của người khác, chúng ta cũng đang thực thi đức ái và sống tinh thần hiệp thông trong Chúa Thánh Thần.
Nguyện xin Đức Mẹ Tà Pao tiếp tục nâng đỡ và ban muôn ơn lành cho quý gia trưởng và cộng đoàn, để mỗi người luôn chu toàn bổn phận, xây dựng gia đình hạnh phúc và trở thành ánh sáng của Chúa trong xã hội hôm nay.
Ngày hành hương kết thúc trong niềm vui và bình an. Mỗi người ra về với lòng tràn đầy sức sống mới, sẵn sàng tiếp tục sứ vụ trong gia đình, trở nên những chứng nhân của Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.
TàPao vẫn luôn là điểm hẹn thiêng liêng, nơi mà Mẹ Maria chờ đón con cái trở về trong tình yêu thương và sự che chở của Mẹ.
BTT.GP Phan Thiết
xem hình