Các Nữ Tu Đi Đổi Công Lấy Rau Củ Quả

Thứ bảy - 14/08/2021 21:40
Các Nữ Tu Đi Đổi Công Lấy Rau Củ Quả

hình ảnh


Niềm vui lại về với bà con vùng Lagi, trong khi cơn dịch bệnh vẫn đang hoành hành bùng phát. Các phường xã, làng xóm đều bị phong tỏa. Thực phẩm ngày càng khan hiếm thì lon gạo, bó rau cũng làm ấm lòng biết bao người.

Sáng ngày 11/08/2021, tôi nhận được dòng tin nhắn ngắn gọn: Các chị Caritas có lấy rau không ạ?. Không cần suy nghĩ tôi đã trả lời ngay “Dạ có!”. Chỉ cần nghe câu trả lời “Dạ có!”, các nữ tu cộng đoàn Ka-Đô và Lạc Sơn (thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết) đã có một kế hoạch nhỏ. Đó là đi đổi công để có rau gửi về cho bà con vùng Lagi. Khi biết vài chủ vườn có nhã ý cho rau nhưng không có người cắt, người hái, các Soeurs đã thương lương cùng một số nhóm nông dân để cùng nhau đi cắt rau, hái cà, bẻ bí rồi sau đó các Soeur sẽ đi cắt rau lại cho họ. Các Soeur đã tìm mọi cách để có những bó rau gửi về cho bà con đang trong vùng dịch, chỉ với ước mong bữa cơm gia đình họ ngon hơn trong mùa dịch này. Kế hoạch thật đơn sơ nhưng lại đầy tràn tình yêu của các Soeur mang vào từng bó rau, từng quả bí. Và kết quả thật sự không ngờ, với những con người nhỏ bé, trong hai ngày các Soeurs đã gom được 13 tấn rau củ quả “để có cái gì đó gửi về cho bà con Lagi”. Không chỉ làm ‘nông dân’ đi cắt rau, các Soeurs kiêm luôn việc bốc vác, vận chuyển thực phẩm từ rẫy về nhà. Cũng chính sự nhiệt thành, làm việc không quản mệt mỏi, miệng luôn tươi cười đã tác động đến nhiều người, nhờ đó mà bà con trong vùng đã mang đến cho các Soeur thêm bó rau, trái bí. Các bạn trẻ đồng bào K’Ho đã tiếp sức giúp các Soeur bốc hàng. Niềm vui thánh như được lan tỏa đến mọi người.

Có thể nói, mùa hè năm nay là mùa hè “đặc biệt” với các Soeurs, thay vì nghỉ phép về thăm gia đình như thường lệ. Nhưng giờ đây với tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, số người nhiễm ngày càng tăng (F0), nhiều phố phường đều áp dụng chỉ thị 16 của Chính phủ. Các Soeur đã dấn thân làm việc bác ái trong vai trò “nông dân, bốc vác, y sĩ, điều dưỡng, xe ôm…” để hỗ trợ cho bà con trong vùng dịch.

Ban Caritas Phan Thiết thay mặt bà con vùng Lagi cám ơn các Soeur thật nhiều. Tình yêu thật chân thành và cả những vất vả mà các Souer đã dành cho bà con vùng Lagi trong những ngày này. Cám ơn Quý ân nhân, các anh chị em tình nguyện viên, cám ơn những chuyến xe 0 đồng đã không quản ngại mưa nắng, khuya sớm luôn sẵn sàng mang những túi thực phẩm đến từng gia đình trong thời gian khốn khó này.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban bình an xuống trên tất cả mọi người, và gìn giữ mọi người trong cuộc sống. Xin tiếp tục công tác với chúng con để mang tình thương, niềm ủi an của Thiên Chúa đến với những bà con đang gặp khó khăn, và ước mong Đất Nước Việt Nam chúng ta bình yên và tươi sáng hơn trong những ngày sắp tới.

Mây Vàng – Ban TT Caritas Phan Thiết.

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây