Lổ Hổng

Thứ sáu - 28/02/2020 08:40

Vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời”. Lời dặn dò của Đức Cha Chabanon càng cần thiết hơn cho chúng ta trong thời đại hôm nay với sứ mạng Giáo Dục. Là một người con được thụ hưởng tinh thần của Cha thân yêu, bạn sẽ làm gì?

Bước vào thời đại của công nghệ số và tầm quan trọng của đồng tiền được lên ngôi, người ta dần dần lãng quên những giá trị tinh thần cao quý, những lễ nghĩa gia phong của con cái với cha mẹ hay là bổn phận của cha mẹ với con cái. Và như thế, những lỗ hổng trong mỗi người được tạo ra, đó là sự ích kỷ, sự thất vọng hay thiếu khả năng yêu thương. Đặc biệt, những lỗ hổng ấy được tạo ra nơi các bậc cha mẹ thì càng nguy hại hơn. Nguy hại bởi vì, từ sự ích kỷ, thiếu yêu thương của cha mẹ gây nên những cuộc cãi vã, xung đột và thậm chí cả ly dị nhau. Vậy thì ai là nạn nhân của lỗ hổng ấy? Đó chính là các trẻ nhỏ. Các em phải chịu ảnh hưởng những lỗ hổng của cha mẹ. Lỗ hổng lớn nhất các em phải gánh chịu là thiếu tình thương. Ai sẽ là người lấp đầy cho các em?

Có hai bé gái sinh đôi 5 tuổi là người Công giáo. Hằng ngày hai bé vẫn đi học, vẫn vui chơi cùng các bạn nhưng có một điều gì đó ẩn giấu trong lòng. Đôi mắt các em đượm buồn. Một buổi sáng nọ, cô giáo cho các em vẽ về gia đình em. Hai bé vẽ đẹp lắm, nhưng sao lại thiếu một nhân vật, là người cha. Người chị gái trả lời “con không có cha”. Nơi hai bé đang có một lỗ hổng của thiếu tình thương.

Người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm với sứ mạng vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời. Nhưng trước khi vẽ vời, cần phải nỗ lực lấp đầy lỗ hổng cho các em. Lỗ hổng thiếu tình thương thì phải được lấp bằng tình thương. Một tình thương dịu hiền của người mẹ và vững chãi của người cha sẽ đem đến cho các em sự tin tưởng. Một tình thương vô vị lợi và đòi hỏi một sự hy sinh rất lớn. Một tình thương đòi hỏi sự cảm thông và tha thứ. Tuy nhiên, lỗ hổng đó không dễ dàng để được lấp đầy, mà còn đòi hỏi sự nhẫn nại và tận tâm, kết hợp với trí tuệ yêu thương để hiểu rõ tâm lý nơi các em. Nhờ đó, các em sẽ bình an để thụ hưởng những điều tốt đẹp nơi sự chỉ dạy của các chị, và con đường dẫn các em đến với Chúa sẽ được rút ngắn lại.

Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19, 14). Cái đích là Chúa Giêsu đang cần những bàn tay của chúng ta đến nắm lấy tay các em nhỏ và dẫn đến với Chúa.

Maria Thiên Băng (Thanh Tuyển), FMI  

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây