CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C
CÁM DỖ TRONG ĐỜI
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
HÁT: NGẮM MÌNH THÁNH CHÚA – Hoài Đức
1. Ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thoả tấm lòng yêu mến. Đây Chúa Thiên Cung xuống nơi gian trần. Hồn tôi tin mến lãng quên thời gian.
ĐK: Ôi Chúa Giê-su! Chúa hiển vinh. Con sung sướng sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.
2. Dưới hình rượu bánh Chúa ngự thật đây. Mắt trần đâu thấy nhiệm mầu khôn sánh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.
II. TÂM TÌNH ĐẦU
Như nai rừng mong mỏi
Tìm về suối nước trong
Hồn con cũng trông mong
Được gần Ngài, lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin chúc tụng, thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa. Tạ ơn chúa đã quy tụ chúng con ở đây, trong giờ phút linh thiêng này để chúng con có khoảng thời gian thinh lặng cầu nguyện và nhìn nhận lại bản thân mình một cách sâu sắc hơn trong mùa chay thánh này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong khi thế giới hôm nay khắp nơi đều vang lên những âm thanh ồn ào của cuộc sống vật lộn với việc tìm kiếm miếng cơm manh áo, mọi người dường như không có thời gian nhìn về bản thân để tìm cho mình những giây phút thinh lặng, bình an. Xã hội ngoài kia ai ai cũng bận rộn với công việc của mình, còn chúng con thì may mắn hơn vì giờ này được ngồi bên Chúa, được gần Chúa, tâm sự với Chúa về những khó khăn trắc trở, về niềm vui cũng như nỗi buồn của chúng con rồi để được Chúa yêu thương và san sẻ. “Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng”. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tận dụng thời gian quý giá này để liên kết chặt chẽ với Chúa. Giữa những âm thanh ồn ào của cuộc đời, xin Chúa dạy chúng con biết dành lấy cho mình một nơi thanh vắng như vào trong sa mạc, để thinh lặng thực sự cầu nguyện và kết hợp với Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa cũng cho mọi người ngoài kia luôn biết chạy đến với Chúa, tâm sự với Chúa kể với Chúa về những niềm vui nỗi buồn, về gánh nặng vất vả và những khó khăn mà mọi người đang gặp phải trong cuộc sống thường ngày.
HÁT: MỘT CÕI RIÊNG TƯ – Lm. Thái Nguyên
1. Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi. Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người. Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại. Con xin dành một cõi rất riêng tư. Cho Giêsu Đấng tình yêu thẳm sâu.
ĐK. Một cõi riêng tư (Một cõi) trong lòng con xin dành cho Chúa (xin dành cho Chúa). Một cõi riêng tư (Một cõi) trong lòng con Chúa thương ngự trị (xin Ngài ngự đến). Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời cho nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
2. Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai. Giữa những đổi thay được mất hơn thua này. Giữa những cuồng say đam mê trần gian này. Xin giữ lại một cõi rất riêng tư. Cho Giêsu Đấng là nơi náu thân.
Thinh lặng giây lát
III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
2. SUY NIỆM
Mùa chay là mùa sám hối và cầu nguyện. Hội Thánh luôn kêu gọi mọi người quay về với Chúa, thanh tẩy tâm hồn, từ bỏ các tật xấu, hi sinh hãm mình và làm việc bác ái. Mùa chay, mùa chiến đấu thiêng liêng dù chỉ kéo dài 40 ngày, nhưng đem lại cho mỗi người những ơn ích thật to lớn đặc biệt trong năm thánh này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa hôm nay cho chúng con thấy Chúa đã vào hoang địa để ăn chay và cầu nguyện hầu tìm kiếm ý Chúa Cha trước khi ra đi rao giảng công khai. Sau 40 ngày ăn chay, cầu nguyện thì ma quỷ nhân cơ hội đó đến cám dỗ Ngài. Chúng thật là khéo léo vì biết rằng sau 40 ngày ăn chay thì Chúa đã rã rời thể xác lẫn tâm trí, nên đã bày mưu cám dỗ Ngài. Chúng cám dỗ Chúa từ mức độ nhu cầu thấp đến cao: miếng ăn, danh vọng và kiêu ngạo.
Trước tiên là một cám dỗ rất thiết thực, đó là về vấn đề ăn uống, một nhu cầu thiết yếu và hằng ngày của mỗi người. “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi”. Chúng biết rằng Chúa đang rất đói vì đã 40 ngày Ngài chưa ăn uống gì, nên chúng đã lợi dụng cái đói để cám dỗ Chúa. Ma quỷ thật là khéo léo khi muốn nhắm thẳng vào điểm chung của con người là tính mê ăn uống, một hình thức nô lệ cho vật chất và cái bụng. Để sống được thì ai cũng cần đến ăn uống. Đây là một hình ảnh sống động nói lên những cám dỗ thường xuyên xảy đến cho mỗi người. Đa số mọi người ai cũng mong muốn có cơm ăn áo mặc, nghỉ ngơi, tiền bạc, vui thú và đầy đủ các tiện nghi hằng ngày, vì nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho ta một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Con người cần cơm bánh, cần của cải, cần có những nhu cầu căn bản cho cuộc sống thật, thế nhưng đó không phải là tất cả. Bởi vì tất cả những thứ đó chỉ thỏa mãn được hạnh phúc tức thời. Trong thực tế đã có không biết bao nhiêu gia đình dù giàu có nhưng lại không có được hạnh phúc. Khi có tiền họ đã không biết sử dụng nó một cách khôn khéo, dẫn đến gia đình tan nát để con cái phải chịu cảnh thiếu thốn như thiếu tình yêu thương, thiếu sự quan tâm, vướng vào tệ nạn xã hội, gây đau khổ cho mọi người. Đói thì đầu gối phải bò, vì đói mà người ta phải tìm mọi cách để có ăn. Việc đó không phải là một điều xấu nhưng nhiều lại người vì miếng ăn, vì tiền bạc, vì những tiện nghi mà đã không ngần ngại luồn cúi, bán rẻ lương tâm, bán rẻ cả thân xác làm điều gian tham bất chính thì lại là điều không hay. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhìn vào Chúa. Chúa đã vượt lên trên tất cả, chiến thắng cơn cám dỗ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Chúa muốn khuyên bảo mỗi người chúng con hãy sẵn sàng chịu đói chịu khổ chứ không chịu bán rẻ lương tâm, danh dự của mình. Và rằng lương thực đời này chỉ là tạm bợ hãy tìm kiếm Chúa qua lời Người để được nuôi dưỡng tâm hồn.
Thứ đến là một cám dỗ cũng rất hấp dẫn mà con người dễ mắc phải, đó là cám dỗ về quyền bính, vinh hoa, giàu sang, phú quý, danh vọng. Ma quỷ thật khôn khéo khi biết rằng là con người ai cũng ham danh vọng, địa vị, chức quyền. Điều này đảm bảo cho một cuộc sống đầy đủ về mọi thứ. Tiền của cũng là điều kiện để đảm bảo có được quyền hành và danh vọng. Vì vậy mới có câu “Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng để che thân”. Sống ở đời, hầu như con người ai cũng mang túi tham không đáy: người có tiền mà không có quyền hành, danh vọng thì ra sức mua hoặc chiếm đoạt, gành giật cho bằng được địa vị, để có quyền hành và danh vọng để đời. Và ngược lại, người có quyền hành, có địa vị nhưng chưa có tiền thì dùng đủ mọi thủ đoạn để kiếm cho thật nhiều tiền. Còn người không có tiền, không có quyền thì cũng cố gắng tranh giành cho bằng được. Họ nghĩ rằng có tiền, có quyền là sẽ có tất cả. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con người chúng con vốn dĩ đầy tham vọng nên dễ bị lôi kéo vào vòng lẩn quẩn những cám dỗ của danh vọng và không hề hay biết tất cả điều đó chỉ là phù vân, chỉ là cái dáng vẻ bề ngoài. Xin cho chúng con biết khước từ mọi đam mê danh vọng, để chỉ tự hào và làm sáng lên danh Kitô hữu trong cuộc sống thường ngày.
Và cuối cùng là cám dỗ về tính kiêu ngạo muốn được mọi người khâm phục, ca tụng. Đây cũng là một cám dỗ hết sức hấp dẫn vì ai cũng thích hư danh, thích nổi tiếng, thích trở thành ngôi sao, thích trở thành mặt trời có nhiều người vậy quanh, ngưỡng mộ. Các môn đệ của Chúa ngày xưa cũng bị cám dỗ muốn làm lớn. Các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả (Mc 9,34), hay lời xin của hai con ông Dê-bê-đê: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10,37). Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ở một xã hội hiện đại với đầy đủ tiện nghi và phương tiện, việc trở nên nổi tiếng lại càng dễ dàng hơn nữa. Đây thực là thời đại mà chỉ cần có một chiếc máy tính có kết nối mạng Internet thì gần như cả thế giới nằm gọn trong tầm tay. Chỉ cần có một điều gì đó được đăng lên mạng là cả thế giới biết đến. Nhưng nổi tiếng để làm gì? Phải chăng nó giúp chúng con có một cuộc sống đầy đủ, bình an và hạnh phúc hơn, giúp chúng con đạt tới sự hoàn hảo mà con người mong muốn, hay nó chỉ làm cho chúng con càng trở nên kiêu căng và coi thường người khác, coi thường mọi vật chung quanh mình. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con bỏ đi tham vọng muốn làm chủ chính mình và làm chủ người khác, nhưng xin giúp chúng con luôn để Chúa làm chủ và hướng dẫn cuộc đời mình
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là con người yếu đuối, chúng con đã, đang và sẽ gặp phải những cám dỗ về ăn uống, quyền hành, địa vị, danh vọng, tiền của, kiêu căng cùng nhiều cám dỗ khác nữa. Lời Chúa hôm nay đã cho chúng con nhận ra: bị cám dỗ không phải là xấu nhưng phải vượt thắng những cám dỗ để được hạnh phúc thật, chỉ khi thua cám dỗ mới là xấu. Nếu không có cám dỗ thì chúng con cứ nghĩ mọi chuyện đều bình thường nhưng khi vượt qua được cám dỗ thì chúng con mới biết mình mạnh mẽ và có đủ can đảm chống lại điều xấu. Lạy Chúa, xin Chúa luôn ở với chúng con, đồng hành, hướng dẫn và ban cho chúng con ơn can đảm dám chống lại những cám dỗ hằng ngày, hằng giờ. Xin giúp chúng con luôn biết cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa, kiên quyết giữ vững lập trường: “dù ai nói ngả nói nghiêng, thì ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Và đặc biệt trong mùa chay thánh này xin cho mỗi người chúng con biết ăn năn, sám hối quay về với Chúa. Amen
HÁT: CÁM DỖ TRONG ĐỜI – Lm. Thái Nguyên.
1. Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do.
ĐK. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình vượt qua mọi cám dỗ vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tới biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp ngời
2. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ, cám dỗ bạc tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời qua mau có gì là bền vững chỉ còn hiến cho và biết sống vì nhau là không phải nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sau.
IV. LỜI CẦU
Chủ sự: Anh chị em thân mến, trên hành trình tiến về quê trời, chúng ta luôn phải chiến đấu với những cám dỗ và sự dữ. Vì thế, chúng ta cùng nài xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta biết theo gương Đức Kitô trung thành vâng phục thánh ý Chúa:
1. Xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh nhiệt thành rao giảng về ngày Chúa quang lâm, bằng những lời đầy đức tin và với đời sống thánh thiện, để thúc đẩy dân Chúa sống sám hối và thực thi đức ái trong cuộc sống thường ngày.
2. Xin Chúa cho năm hồng ân này củng cố niềm tin của chúng ta, để chúng ta nhận ra Đức Kitô phục sinh trong đời sống thường ngày, và thúc đẩy chúng ta nên những người hành hương mang niềm hi vọng.
3. Xin Chúa cho những ai đang sống trong bóng đêm tội lỗi biết cầm lấy vũ khí của sự sáng, là chuyên cần cầu nguyện và năng lãnh nhận các bí tích, để trở về với Chúa và vui hưởng tình yêu cứu độ của Người.
4. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn tỉnh thức sẵn sàng chờ đón Chúa đến bằng đời sống chuyên chăm cầu nguyện và làm việc bác ái hầu chiến thắng trước những cám dỗ đang ngày ngày vây bủa chúng ta.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết bỏ đi những ham mê vật chất, những bả đắm phù vân để chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp và cùng đích của đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen
V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VI. KẾT CHẦU
HÁT: KINH CHAY – Lm Nguyễn Duy
- Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hoà. Con kêu van Chuá nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ. Lắng nghe con dâng lời khấn nguyện: Chúa ban ơn trong mùa thánh này.
Nguồn: hocvienthanhthe.com