CHẦU THÁNH THỂ – LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM C
I . KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Ôi Thần Linh Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Hôm nay, trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi, chúng con cùng nhau sum họp trước tôn nhan Chúa trong niềm hạnh phúc vô biên. Bởi lẽ, chúng con được Chúa là Cha tạo dựng, ban cho sự sống, cho quyền làm bá chủ muôn loài, và còn được mang hình ảnh cao cả của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Ngay cả khi chúng con bất trung, phạm tội đáng phải chết đời đời, chính Chúa đã đến trần gian, rao giảng Tin Mừng cứu độ, và đổ máu đào trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúa cùng với Chúa Cha còn ban Thánh Thần, để thánh hóa và đưa chúng con vào sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau.
Ngày qua ngày, Chúa vẫn tiếp tục đổ máu cách huyền nhiệm, để đất trời luôn được giao hòa. Chúa còn quảng đại ban chính Máu Thịt mình làm lương thực nuôi dưỡng, chuyển thông sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu,
Được Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương cách nhiệm lạ, chúng con vô cùng xúc động và cảm kích. Xin dâng lên Chúa trọn vẹn tâm tình tri ân và cảm mến. Nguyện xin Chúa luôn gần gũi, cho chúng con được sống mãi trong tình yêu nhiệm mầu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Trước Thánh Nhan huyền nhiệm, chúng con khát khao được lắng nghe lời Chúa dạy bảo. Xin hãy lên tiếng, và dạy dỗ chúng con!
Hát: Lời Ngài
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Ga 16, 12 – 15
IV. SUY NIỆM
Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất, không bao giờ hành động riêng lẻ. Tuy nhiên, trong toàn bộ Kinh Thánh, không có chỗ nào trực tiếp sử dụng từ ngữ trừu tượng “Chúa Ba Ngôi”. Trong thời Cựu Ước, chỉ có những mặc khải chung về hoạt động, sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa hoặc Thần Khí Thiên Chúa, chứ chưa có một mặc khải rõ ràng về Ba Ngôi Thiên Chúa.
Sang thời Tân Ước, với sự xuất hiện của Ngôi Hai nhập thể, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mới được bày tỏ cách trực tiếp. Qua cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương và tha thứ, Đấng đã chủ động khởi xướng chương trình cứu độ nhân loại tội lỗi, bằng cách sai Con Một của Ngài đến trần gian, trở nên của lễ hy sinh để đền tội thay cho loài người. Đức Giêsu đã nói: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.” Để mặc khải về Thánh Thần, Đức Giêsu dạy: “Thật, Thầy bảo các con: nếu ai không được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, thì không thể vào Nước Thiên Chúa.”
Trong các bài giảng, Đức Giêsu nhiều lần nói về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đặc biệt, trong những ngày cận kề cuộc Thương Khó, Người càng tha thiết mặc khải sâu sắc hơn: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại nơi người ấy.” hoặc: “Thầy nói với các con điều này khi Thầy còn ở với các con. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng ấy sẽ dạy các con mọi điều, và làm cho các con nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với các con.”
Giữa Chúa Cha, Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần luôn có một sự hiệp nhất hoàn hảo, một mối tương quan mật thiết và sự hiệp thông trọn vẹn: “Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy.” và “Chúa Thánh Thần sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con.” Chúa Cha trao ban mọi sự cho Chúa Con là Đức Giêsu Kitô; Chúa Thánh Thần tiếp nhận mọi sự từ Đức Giêsu để thông ban cho chúng ta. Như vậy, sản nghiệp thần linh của Thiên Chúa thuộc về Đức Giêsu, Đức Giêsu trao lại cho Thánh Thần, và Thánh Thần thông ban những gì đã nhận lãnh từ Đức Giêsu, để mỗi người chúng ta được lớn lên, được kết trái trong tình yêu hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Cha, Con và Thánh Thần – Ba Ngôi vị, nhưng chỉ là Một Thiên Chúa trong cùng bản thể.
Mỗi Ngôi hoàn toàn thấu suốt Ngôi kia, không giữ gì cho riêng mình, nhưng mọi sự đều được chia sẻ, hiến tặng và thông ban trọn vẹn.
Lạy Chúa Giêsu,
Dù chúng con đã được mặc khải về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi – Ba Ngôi Một Chúa, nhưng với trí khôn giới hạn, chúng con không thể hiểu thấu đáo mầu nhiệm cao siêu này. Tuy vậy, vì Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, nên tất cả những gì Chúa phán dạy, chúng con đều tin nhận.
Chúng con xin dâng lời cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa chúng con. Nguyện xin cho từ nay, chúng con biết giữ tâm hồn trong sạch, không ngừng rèn luyện các nhân đức, để tâm hồn mình trở nên ngai tòa rực rỡ cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Chúng con nguyện luôn nhớ đến Chúa Ba Ngôi, dâng lên tâm tình thờ lạy, cảm tạ và cầu xin.
Lạy Chúa Ba Ngôi Tình Yêu,
Xin liên kết chúng con trong sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài, và nhờ Ngài, xin cho chúng con biết kiến tạo sự hiệp nhất và yêu thương với anh em mình, là những người cũng được dựng nên theo hình ảnh của Chúa.
(Xin mọi người thinh lặng cầu nguyện)
Hát: Tình Yêu Thiên Chúa
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, vì tình yêu thương vô bờ bến, Chúa đã lôi kéo chúng con ra khỏi hư vô cát bụi, cho chúng con được hạnh phúc sống ơn gọi làm người, và hơn thế nữa, được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa.
Vì yêu thương chúng con, Chúa đã sai Con Một là Đức Giêsu đến trần gian, đổ máu làm giá cứu chuộc để chúng con được hòa giải, được thứ tha, và được đồng thừa kế gia nghiệp Thiên Quốc nhờ Đức Giêsu, Con yêu dấu của Chúa. Qua Đức Giêsu, chúng con được mặc khải các mầu nhiệm cao siêu của Nước Trời. Và Chúa còn ban Thánh Thần đến, để giúp chúng con sống hiền hòa, bác ái, trung thành trong tình yêu, và trở nên những chứng nhân cho Chúa giữa trần gian.
Kính lạy Cha là nguồn mạch tình thương, Chúa Con là suối nguồn ân sủng, và Chúa Thánh Thần là dòng suối hiệp thông dạt dào. Chúng con xác tín rằng: Ba Ngôi – Một Thiên Chúa, là Thiên Chúa duy nhất, nhân hậu và đầy lòng xót thương. Chúng con xin dâng lời cảm tạ, vì Chúa đã cho chúng con được sống trong cộng đoàn tình yêu trọn hảo của Chúa Ba Ngôi. Chúng con xin ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi từ rạng đông cho đến chiều tà; từ bây giờ cho đến muôn đời; từ muôn thuở cho đến muôn thuở.
Chúng con sẽ can đảm tuyên xưng Danh Thánh Chúa, sẽ quảng đại dấn thân phục vụ Tin Mừng, với niềm khát vọng: muôn môi miệng trên thế gian sẽ không ngừng cất tiếng tung hô vang dội: “Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa – từ muôn đời, bây giờ và luôn mãi, đến thiên thu vạn đại. Amen.”
Hát: Đến Muôn Đời