HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT:
THÁNH LỄ TẠ ƠN
MỪNG KIM KHÁNH VÀ NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG
MTGPT – Sáng nay, lúc 6 giờ 30 phút, ngày 30/5/2025, Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã tràn ngập trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng, mang theo niềm hân hoan của Năm Thánh Giáo hội 2025. Cộng đoàn quy tụ để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn đặc biệt, 20 nữ tu mừng Kim Khánh (50 năm) và Ngân Khánh (25 năm) khấn dòng.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, chủ sự, cùng với khoảng 50 linh mục đồng tế, tạo nên một không khí trang trọng và đầy tình hiệp thông. Tham dự Thánh lễ, ngoài đông đảo thân nhân, ân nhân và quý khách của các nữ tu, còn có sự hiện diện của quý Bề trên, quý tu sĩ từ các Hội dòng khác. Sự hiện diện ấm cúng này đã thể hiện tình hiệp thông và yêu mến sâu sắc, mang đến nguồn động viên lớn lao cho các nữ tu trong ngày hồng phúc này.

Bài Giảng Lễ - Sâu Sắc và Gợi Mở
Trong bài giảng lễ, cha Phanxicô Xaviê Đinh Tiên Đường, nguyên Tuyên úy Hội dòng, đã chia sẻ những suy tư sâu sắc về ý nghĩa của tâm tình tạ ơn và lời cầu nguyện trong đời sống thánh hiến. Ngài nhấn mạnh tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa đã gìn giữ và nâng đỡ các nữ tu trong suốt hành trình dâng hiến: “Ngài yêu chúng ta trước, và nhờ mẫu gương yêu thương, Ngài đã trở thành ấn tín đóng trên chúng ta, khiến chúng ta nên đồng hình, đồng dạng với Ngài”. Cha cũng gợi nhắc về linh đạo Mến Thánh Giá, kêu gọi các nữ tu tiếp tục sống tinh thần hy sinh, phục vụ, và làm chứng cho Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh.
Kết thúc bài giảng, cha cầu chúc quý soeurs mừng Kim Khánh – Ngân Khánh hôm nay trở nên "của lễ tạ ơn tuyệt vời nhất, đẹp lòng Chúa nhất, qua cuộc sống dâng hiến biết cho đi, trao ban, hiến tặng, dấn thân không mệt mỏi, hy sinh, phục vụ tha nhân, đặc biệt những người đau khổ, nghèo đói, bất hạnh, kém may mắn… được hạnh phúc hơn”. Bài giảng của cha đã chạm đến tâm hồn của cộng đoàn, khơi gợi lòng biết ơn và niềm tin sâu sắc.
Nghi Thức Nhắc Lại Lời Khấn - Gợi Nhớ Cam Kết ngày Tuyên Khấn
Điểm nhấn của Thánh lễ là nghi thức nhắc lại lời khấn dòng của các nữ tu mừng Kim Khánh và Ngân Khánh. Sau bài giảng, trong khoảnh khắc linh thiêng, trước mặt Đức Giám mục và toàn thể cộng đoàn, 20 nữ tu tiến lên trước bàn thờ, cùng nhau lặp lại lời cam kết sống trọn vẹn ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Đây là lời khấn mà 50 và 25 năm trước, khi còn non trẻ, các chị đã dâng lên Thiên Chúa.

Đặc biệt, lời cam kết “Con tự nguyện cam kết bước theo Đức Giêsu trên đường Thánh giá, để cùng với Người, hiến thân phụng sự Cha và phục vụ anh chị em đồng loại…” đã được các nữ tu nhắc lại với một tâm tình trưởng thành, sâu lắng hơn. Nghi thức này không chỉ là lời tái cam kết với Thiên Chúa mà còn là minh chứng cho lòng trung tín và tình yêu bền vững của các nữ tu trên bước đường ơn gọi của mình.
Mốc Thời Gian Tri Ân và Hy Vọng
Mừng Kim Khánh và Ngân Khánh khấn dòng là mốc thời gian đặc biệt để các chị dừng lại và nhìn về quá khứ trong tâm tình tri ân, cảm tạ, và suy ngẫm về những kỳ công Chúa đã thực hiện. Đây cũng là một điểm dừng rất đẹp trong đời dâng hiến để các chị hướng đến tương lai với một tâm hồn tự do, thanh thoát, phó thác hơn cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Maria Ngô Thị Vân, đại diện Ban Tổng cố vấn và các nữ tu mừng Kim Khánh - Ngân Khánh, đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý Bề trên tiền nhiệm và hiện tại, quý chị giáo, chị em trong Hội dòng, quý cha mẹ, ân thân nhân, quý khách đã đến hiệp dâng Thánh lễ và chung chia niềm vui ngày trọng đại này.
Cuối cùng, trong bài huấn từ, Đức cha Giuse chúc mừng Hội dòng và quý chị em mừng Kim Khánh - Ngân Khánh. Ngài dí dỏm nhắc nhớ về hình ảnh trẻ trung của các chị cách đây 50 năm và sự "hao mòn" của thời gian thể hiện qua dáng đứng lọm khọm, lưng còng, nụ cười móm mém của các chị ngày nay, để nêu bật tâm tình tạ ơn vì hồng ân Chúa ban cho quý chị trên hành trình tiến về nhà cha. Kết lời, Đức cha nói: “Hôm nay tôi rất vui với mọi người vì mình cảm thấy thuộc về Giáo hội của Thiên Chúa, của hoàn vũ, trong Giáo phận, trong đại gia đình Mến Thánh Giá và HD.MTGPT. Một lần nữa, xin được chúc mừng và cầu chúc cho tất cả các chị, cũng như chúng ta trên mọi hành trình được Chúa luôn luôn nâng đỡ”.

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 50’ trong niềm vui và hy vọng, mở ra một trang mới cho hành trình phục vụ của các nữ tu theo linh đạo Mến Thánh Giá, tiếp tục loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay.
Xem hình
BTT.MTGPT