Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng ngày 01.7.2023

Thứ sáu - 30/06/2023 04:56


Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng – Tông Đồ cầu nguyện.

Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể 


Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Lạy Cha, xin Ngài chúc lành cho một tháng mới. Ước gì mỗi ngày mới đến là một cơ hội để con nhận ra sự hiện diện rạng ngời của Cha. Con nguyện hiệp cùng ý cầu nguyện mà ĐGH đã chọn cho tháng Bảy: Xin cho người Công Giáo biết đặt Chúa Giêsu Thánh Thể vào trung đời sống của mình, để các mối tương quan của nhân loại được biến đổi một cách thẳm sâu, cùng mở ra cơ hội gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Điều này tương ứng với những lời của Chúa Giêsu khi Ngài đến chữa lành cho một người đầy tớ của viên đại đội trưởng: "Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời." (Mt 8,11
) Lạy Cha chúng con...

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

"Thật đáng ngạc nhiên làm sao khi điểm nhấn mạnh của đoạn Tin Mừng về Bữa Tiệc Ly lại nằm ở phần chuẩn bị hơn là chính bữa tiệc. Chúa Giêsu sai các tông đồ đi chuẩn bị với những chỉ dẫn cực kỳ kĩ lưỡng và họ đã tìm thấy 'một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng' (Mc 14,15). Ngài đã dọn sẵn cho con và mời gọi con cũng hãy dọn mình. Ngài đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở và một bữa ăn, một nơi trang nghiêm hơn nhiều so với 'một căn phòng rộng rãi' trong đoạn Tin Mừng. Đó là ngôi nhà rộng rãi và bao la trên Trái Đất này - chính là Hội Thánh, nơi luôn là và luôn có chỗ ở cho mọi người. (ĐGH Phanxicô) Bài Giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Ostila, 03/06/2018)

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Lạy Chúa, con xin tạ ơn vì một ngày sắp qua. Ngài đã dựng nên và đã cứu chuộc con. Suốt ngày hôm nay, con có nhận ra bàn tay Ngài đang làm việc nơi con và nơi những gì xung quanh con không? Ngài ban cho con tự do, dẫn dắt con trên đường tình yêu, hy sinh quên mình và bác ái sẻ chia. Ngài ban cho con sức sống dồi dào. Con đã cảm nghiệm được điều gì hôm nay? Con có thực sự khao khát Chúa từ sâu thẳm cõi lòng mình chăng? Giờ đây, lạy Chúa, xin Ngài xót thương, tha thứ cho những lần con đã lỗi phạm trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Chúa ơi, xin ở lại với con đêm nay, và ban ơn để con có thể sống tốt hơn vào ngày mai.
 Kính mừng Maria...
 

Nguồn tin: Chuyển ngữ: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây