GIÁO XỨ CHÍNH TÒA, TAM NHẬT THÁNH 2014

Thứ sáu - 02/08/2019 22:32
Đức Cha Giuse làm phép lửa phía cuối sân lễ, cha phụ tá giáo xứ chánh tòa cầm nến phục sinh. Đoàn rước nến là các bạn tân tòng sẽ được nhận bí tích Thánh Tẩy trong đêm nay. Nến được thắp sáng cả sân trước khi Đức cha, cha phụ tá và một vị linh mục thuộc chủng viện Nicola bước lên lễ đài. Cha phụ tá hát bài công bố Tin Mừng Phục Sinh rất rõ ràng. Đặc biệt bài giảng của Đức Cha đêm nay khá ngắn gọn nhưng sâu sắc. Đức Cha kêu gọi mọi người : “Đừng sợ Tin vào mầu nhiệm Phục Sinh! Đừng sợ Sống mầu nhiệm Phục Sinh và đừng sợ Làm Chứng cho mầu nhiệm Phục Sinh….
Vọng Phục Sinh
Vọng Phục Sinh
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA, TAM NHẬT THÁNH 2014  
 
            Đầu thềm nhà mục vụ, ngay góc sau sân lễ của giáo xứ chánh tòa, Muồng Hoàng Yến chiều nay rũ hoa sầu lặng lẽ.

            Đó là chiều 17/4/2014, những dãy ghế nhựa đỏ im lìm ngay ngắn từ đầu sân lễ đến tận tường vách trước của giáo đường. Đúng 18g00, giáo dân đã có mặt đông đủ, mỗi người một ghế. Đoàn rước từ phía trước tiền sảnh nhà thờ rẽ vào lối đi giữa những dãy ghế gồm Thánh giá, đèn chầu dẫn đầu. Đi sau là các đoàn thể, HĐMV, quý dì và quý cha gồm cha hạt trưởng hạt Phan Thiết kiêm chánh xứ giáo xứ chánh tòa chủ tế Thánh lễ, cha phụ tá cùng bốn cha hưu ở Tòa giám mục tiến lên lễ đài. Tâm trạng của giáo dân hôm nay thật là khó tả. Vừa có niềm vinh dự là Thập giá Đức Ki Tô, Chúa chúng ta, vừa thấy nao lòng khi tưởng niệm bữa tối sau hết của chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao Ước Mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu. Sau khi cha phụ tá giảng về các mầu nhiệm là việc lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ , mọi người càng xúc động muốn rơi nước mắt khi thấy Cha Sở khắc họa lại hình ảnh Chúa Giêsu bằng việc rửa chân cho 12 vị đại diện 5 giáo họ trên hai hàng ghế hai bên lễ đài. Năm ngọn đèn cao áp chiếu lên lễ đài và những bóng đèn Compac huỳnh quang treo lơ lửng khắp sân lễ giúp mọi người tham dự Thánh lễ sốt sắng và nhận rõ lời dạy của Chúa: “ Cứ dấu này người ta nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Càng về cuối Thánh lễ Tiệc Ly mọi người càng thấy niềm thương cảm dâng trào, nhất là khi ca đoàn gia trưởng và bà mẹ cất lên lời hát: “Lời xưa,chiều hôm tiệc ly, biết bao ân tình chúa đã phó Mình. Này đây Mình Ta ban cho hãy mau cầm lấy ăn chính Thân Ta. Tạ ơn chén kia vơi đầy, Máu Ta chan hòa cùng nhau hãy uống…..

           Cuối Thánh lễ, cha chánh xứ xông hương Mình Thánh Chúa và đoàn rước tay cầm nến kiệu Mình Thánh Chúa vào nhà thờ và đặt trong nhà tạm. Các phiên chầu được lần lượt, bắt đầu là quý cha, quý dì và HĐMV.

          Một ngày đã qua kể từ khi bắt đầu những chặng đường Thánh Giá lúc 4giờ 45phút ngày 18/4, sân lễ 6g00 chiều về phía vườn cây xanh của Chủng viện Nicola có thêm hàng cờ tím tưởng miệm Chúa Kitô đang an giấc trên Thánh giá. Bên này lễ đài, hoa Muồng Hoàng Yến vẫn một màu vàng như muốn chúc tụng vinh quang muôn đời của Chúa cũng rũ mình  tưởng niệm và kính thờ Thánh giá.

          Sau hồi trống “…tùng…tùng…tùng…” và vị chủ tịch HĐMV gõ Sanh “cốc, cốc, cốc”, cha chánh xứ giáo xứ chánh tòa trong lễ phục đỏ cùng Thầy phó tế bước lên lễ đài. Trước khi bước vào bàn Thánh, cha nằm sấp xuống trước bàn và Thầy phó tế quỳ bên cạnh khoảng 5 phút. Không gian thinh lặng phủ khắp sân lễ, giờ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa dẫn dắt mọi người lần lượt những cảm xúc tăng dần theo thời gian. Giọng Thầy phó tế trầm buồn khi đóng vai Chúa Giêsu trong “Bài thương khó”, đổi thành giọng đầy diễn cảm như có nước mắt khi giảng về Thập Giá Chúa Kitô và liên hệ với đời sống mỗi người. Đặc biệt, giọng cha chủ tế hôm nay thật rõ ràng, trầm ấm khi kết hợp với Thầy trong 10 lời nguyện. Cảm xúc dâng trào khi Mình Thánh được suy tôn với giọng đọc lên cung bậc của Thầy và với những giọng hát truyền cảm của ca đoàn Gia trưởng và Bà mẹ: “ Cây Thánh Giá hiên ngang giữa đất trời. Cây cao quý hơn muôn ngàn cây….

           Sau khi quý cha, quý dì và HĐMV hôn chơn Chúa, Thánh Giá được đưa vào nhà thờ. Mọi người thinh lặng ra về hoặc ở lại tiếp tục hôn chơn trong lời hát vang vang của ca đoàn: “Lạy Chúa! Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót!….Lạy Chúa! Xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi……..”. Và mọi người sẽ được hôn chân Chúa đến 12h00 ngày mai.
 
 
          Những là cờ nhiều màu sắc trắng đỏ lục vàng xanh treo khắp giáo đường mừng Chúa sống lại. Hoa vàng Muồng Hoàng Yến bên góc lễ đài đêm 19/4 trở nên tươi thắm, rực rỡ hơn trong mắt mọi người.
          Đúng 20g00, sân lễ tối om vì đã tắt hết đèn chuẩn bị Canh Thức Vượt Qua. Đức Cha Giuse làm phép lửa phía cuối sân lễ, cha phụ tá giáo xứ chánh tòa cầm nến phục sinh. Đoàn rước nến là các bạn tân tòng sẽ được nhận bí tích Thánh Tẩy trong đêm nay. Nến được thắp sáng cả sân trước khi Đức cha, cha phụ tá và một vị linh mục thuộc chủng viện Nicola bước lên lễ đài. Cha phụ tá hát bài công bố Tin Mừng Phục Sinh rất rõ ràng. Đặc biệt bài giảng của Đức Cha đêm nay khá ngắn gọn nhưng sâu sắc. Đức Cha kêu gọi mọi người : “Đừng sợ Tin vào mầu nhiệm Phục Sinh! Đừng sợ Sống mầu nhiệm Phục Sinh và đừng sợ Làm Chứng cho mầu nhiệm Phục Sinh…. Hãy chúc tụng vinh quang Thiên Chúa không chỉ bằng miệng nói hay bằng lời ca mà bằng lòng chân thành và bằng đời sống của mình!....Hãy thực thi đức ái và sống đức cậy…..”.
Một hình ảnh ấn tượng vô cùng trong Đêm Canh Thức 2014 là khi mọi người hát kinh vinh danh, hòa với tiếng chuông rung và tất cả đang cùng hướng mắt về lễ đài thì bất chợt nghe tiếng nổ: “Ầm....ầm…ầm…”, tảng đá bằng xốp tượng trưng cho cửa mồ của Chúa ở ngay trên và sau lễ đài nứt vỡ ra. Khói bốc lên và Chúa Giêsu bay lên. Cảm xúc trào dâng !....
          Tam Nhật Vượt Qua ở giáo xứ chánh tòa 2014 đã tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa với muôn vàn cảm xúc. Ước gì mọi người sẽ nhớ mãi những ngày này và sống đúng như lời kêu gọi của Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Phan thiết.
 
Têrêxa Lê Quy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây