Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 23 Thường Niên B

Thứ bảy - 07/09/2024 07:13
thu web new 16

Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 23 Thường Niên B
 
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC:
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Quỳ bên cung thánh
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, dù chỉ là những con người đầy yếu đuối, mê muội, không thấu hiểu về Chúa, nhưng chúng con luôn tin rằng Chúa chính là tình yêu. Bằng tình yêu độ lượng xả kỷ, Chúa đã hiến thân chịu chết, để chúng con được trở nên con cái Cha trên trời, trở nên anh em của nhau. Tình yêu Chúa đã quan phòng cho chúng con mọi ơn phần xác. Và để cuộc sống tâm linh chúng con dồi dào phong phú, Chúa còn ân ban máu thịt nhiệm mầu của Chúa làm lương thần, cho chúng con được tham dự vào sự sống đời đời của Chúa ngay ở trần gian.
Bí tích Thánh Thể biểu lộ một tình yêu thủy chung của Chúa, luôn khát khao được sống gần kề bên chúng con. Chúa yêu thương chúng con sẵn sàng cho đi tất cả, chẳng tiếc gì với chúng con. Và điều Chúa muốn chính là, chúng con yêu mến Chúa thật nhiều là đủ. Yêu thì có nhiều cách thế để thể hiện. Lý tưởng là ở mọi lúc mọi nơi, lòng chúng con luôn tưởng nhớ Chúa, luôn gắn bó kết liên cùng Chúa. Đó là một thái độ biểu lộ tình yêu thiết thực. Tuy nhiên, lắm khi tình yêu của chúng con còn quá hời hợt, nông cạn. Chúng con đã không dành thời gian cho Chúa hoặc chỉ đến với Chúa vì bổn phận hoặc thói quen.  
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù bất xứng và yếu đuối như thế nhưng chúng con vẫn muốn được về trước thánh nhan Chúa. Xin hiệp cùng Mẹ Maria dâng lên Chúa niềm bái phục, kính tin, sự cậy trông, mến yêu và niềm tri ân cảm tạ. Xin dâng Chúa những mảnh đời còn lắm hoen nhơ, thương tật. Xin Chúa thanh tẩy cứu chữa, trợ giúp, để chúng con ngày càng sống thánh thiện hơn. Chúng con xin dâng Chúa mọi con tim nhân loại, xin Chúa làm chủ, điều hành, đốt lên ngọn lửa tình yêu Thánh Tâm, để chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn. Xin Chúa rộng ban cho chúng con nhiều hồng ân và ân sủng, cùng ánh sáng lời Ngài soi dẫn bước chân chúng con.
Hát: Lắng nghe Lời Chúa
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mc 7, 31 – 37
IV. SUY NIỆM 
Đến trần gian với sứ mạng Thiên Sai, Đức Giêsu đã dành những năm cuối đời đi khắp đó đây, rao giảng tin Mừng cứu độ. Và bởi Tin Mừng cứu độ là Tin Mừng cho toàn nhân loại, nên Đức Giêsu không chỉ mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho dân Do Thái, mà Ngài còn đến các địa hạt của dân ngoại, để giảng dạy, chữa lành các bệnh tật. Từng bước, Chúa giúp họ nhận ra triều đại Đấng Mêssia đã khai mở.
Tin Mừng theo thánh Marcô đã trình thuật lại: Chúa Giêsu đã đến địa hạt Tia. Tại đây, nhờ vào lòng tin mãnh liệt của người đàn bà ngoại giáo gốc Phênixi, Chúa đã thực hiện phép lạ trừ quỷ cho con gái bà. Liền đó Chúa đến địa hạt Siđon, thì dân chúng đem đến cho Ngài một người câm điếc, xin Chúa đặt tay trên bệnh nhân.
Câm điếc là một chứng bệnh gây nhiều đau khổ không chỉ cho bản thân người bệnh, mà còn cho cả những người xung quanh. Bởi lẽ họ cũng có bao niềm ẩn khuất nhưng không thể thổ lộ, giãi bày để người khác hiểu mình. Nếu họ có vận dụng mọi cử điệu để diễn tả, cũng khó làm cho người ta hiểu được, thậm chí còn gây thêm sự bực bội cho những người xung quanh. Họ không thể nói, không thể nghe, nên không thể hiểu, thông cảm chia sẻ với tha nhân. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày dài trôi đi trong thầm lặng, cô đơn, lẻ loi, lạnh lùng và khép kín. Một cuộc sống đầy đau khổ, thiệt thòi và chẳng có gì thú vị.
Người câm điếc thành Siđon cũng giống trong tình cảnh đáng thương như thế. Bởi không thể đối thoại với người khác, không được người khác hiểu, nên anh lúc nào cũng gặm nhấm nỗi buồn. Còn những người xung quanh anh, hẳn lắm phen bực bội vì anh. Họ giận, họ thương, tuy vậy họ không biết làm gì để cứu anh. Từ lâu họ vẫn nghe tin đồn có Đức Giêsu Nagiareth, thường thực hiện các phép lạ để cứu chữa những kẻ bệnh tật khốn cùng. Và nay Ngài đã đến trên đất của họ. Tin tưởng vui mừng, họ dẫn người câm điếc đến gặp Chúa Giêsu, khơi dậy lòng trắc ẩn cứu chữa của Đức Giêsu. Chúa Giêsu tỏ ra cảm thông và động lòng thương anh. Thật tế nhị, đầy ân cần thân mật, Chúa Giêsu tách bệnh nhân ra khỏi đám đông. Rồi theo cách thức chữa bệnh của các lương y đương thời thường làm, Chúa Giêsu đặt các ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước bọt và bôi vào lưỡi anh và phán: “Ephata! – Hãy mở ra!”. Quyền năng vô biên của Chúa đã mở tai, mở lưỡi, và người câm điếc nói được rõ ràng. Từ đây, sự câm điếc về thể lý không còn. Anh ta cảm nhận niềm hạnh phúc vô biên. Lần đầu tiên trong đời, anh ta nếm được niềm vui của kẻ được nghe, được nói, và khởi đi cho sự hòa nhập vào cuộc sống như bao người bình thường. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Bấy giờ mắt người mù xem thấy, tai người điếc nghe được, kẻ quẻ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò”. Việc chữa lành này không chỉ biểu lộ lòng thương xót của Chúa đối với những kẻ tật nguyền, bệnh hoạn đáng thương, mà còn nên dấu chỉ triều đại Đấng Thiên Sai đã khai mở: “chính Người sẽ đến cứu anh em”. Đấng Mêssia đến để giải cứu nhân loại toàn diện gồm cả hồn lẫn xác. Như vậy, Chúa muốn ngang qua phép lạ này, giúp dân chúng nhận ra Ngài chính là Đấng Mêssia.
Trải qua mọi thời đại, đoạn Tin Mừng này vẫn nhằm mạc khải cho mọi người: Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Đấng cứu độ, là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Ngài luôn đầy lòng nhân ái, xót thương, chỉ muốn nâng dậy và cứu chữa. Việc Chúa chữa lành người câm điếc, còn tạo nên nguồn hy vọng cho chúng ta. Bởi chúng ta tuy không câm điếc về phần xác, nhưng lắm người lại mắc chứng câm điếc vô cùng nguy hiểm, đó là câm điếc tâm linh. Thật thế, đôi tai được Chúa ân ban là để nghe những lời hay ý đẹp, để nghe những lời xây dựng, những sự dạy dỗ của bề trên, các giáo huấn của Giáo hội, lời hằng sống của Thiên Chúa, hầu hoàn thiện hóa bản thân, kỳ vọng đạt hạnh phúc trường sinh. Miệng lưỡi được Chúa ban cho để sử dụng mà chúc tụng tôn vinh Chúa, vì bao điều kỳ diệu Chúa đã làm, để cảm tạ tình yêu quan phòng của Chúa, để nói những lời lành thánh, có sức thuyết phục lôi kéo người khác đến cùng chân – thiện – mỹ, đến cùng Thiên Chúa nguồn sống, nguồn cứu độ, thì đã bị chúng ta lạm dụng tự do để sống theo ý riêng của mình. Có bao lần chúng ta cảm thấy Lời Chúa sao mà chói tai quá; đường hướng các bề trên sao mà cứng ngắc, quá khuôn khổ, lỗi thời, khó chấp nhận; những góp ý của những người xung quanh sao nghe chẳng lọt tai. Tệ hại hơn, thích để tai nghe những câu chuyện hoa tình tục tĩu, thích nghe những lời phê bình chê bai kẻ khác, nghe những lời xúi dục làm điều bất chính. Miệng lưỡi tuy khó cầu nguyện, khó thưa chuyện cùng Chúa, khó tôn vinh cảm tạ, nhưng lại dễ kêu ca oán trách Chúa; phàn nàn bề trên, cha mẹ; nguyền rủa, nói những lời gian ác độc địa với anh chị em. Thật là tệ hại biết bao! Nhưng bệnh câm điếc của chúng ta không phải là vô phương cứu chữa. Bởi cho đến ngày nay, Chúa Giêsu vẫn là vị lương y đại tài, sẵn sàng chờ đợi chúng ta đến. Ngài sẽ dùng quyền năng mà phục hồi mọi bệnh tật tâm linh cho chúng ta.
Lạy Chúa, đã bao lần chúng con mắc phải chứng câm điếc phần hồn. Xin thương mở rộng lòng chúng con để đón nhận ơn Chúa, mở rộng tai chúng con để nghe lời Chúa. Xin thương mở miệng lưỡi chúng con để cao rao ngợi khen Chúa, để tuyên xưng đức tin, để truyền rao chân lý cứu độ cho mọi người. Nguyện từ đây chúng con noi gương Mẹ Maria, luôn lắng nghe Lời Chúa, ra sức thi hành, luôn biết dùng cuộc đời Chúa ân ban, để sống tốt đẹp như là lời chúc tụng tôn vinh dành cho Thiên Chúa Ba Ngôi, là Đấng tạo thành, cứu chuộc và thánh hóa đầy yêu thương.
Hát: Bao la tình Chúa
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, bằng tình thương chân thành, sự cảm thông sâu xa dành cho người câm điếc, Chúa đã dùng các tác động bên ngoài như đặt ngón tay vào tai, bôi nước miếng vào lưỡi bệnh nhân và phán: Ephata, tức thì tai anh mở ra, lưỡi anh được tháo gỡ và anh nói được. Phép lạ chứng tỏ thời cứu độ đã đến. Và thời cứu độ sẽ được kéo dài cho đến tận thế. Nỗi khao khát mọi tâm hồn đau khổ bệnh tật, đều được băng bó chữa lành, đã thôi thúc Chúa tự hiến trên thập giá, tuôn đổ máu thánh đem lại ơn hòa giải thứ tha, phục hồi cho chúng con một cuộc sống tâm linh tốt đẹp. Sau cuộc tử nạn hồng phúc, Chúa còn lập các Bí tích, dùng các chất liệu bên ngoài như: bánh, rượu, dầu, nước, hợp với lời thánh hóa để ban sức sống thiêng liêng cho chúng con. Qua Bí tích Thánh Tẩy với nước đổ trên đầu, Chúa giải thoát chúng con khỏi xiềng xích tội lỗi, ban cho chúng con hồng ân đức tin, cho chúng con sống hiệp thông với Chúa, được đàm đạo, được nghe suy niệm và sống lời Chúa. Là những kẻ tin vào Chúa, chúng con không chỉ mở rộng lòng đón Chúa, mở rộng tai để nghe lời Chúa, mà chúng con còn có sứ mạng chia sẻ cho người khác hồng ân đức tin chính Chúa đã ban tặng nhưng không cho chúng con bằng cách rao giảng Tin Mừng. Chúng con có thể rao giảng bằng lời nói, nhưng tốt hơn là nỗ lực sống đức ái, đối xử với nhau trong tình huynh đệ yêu thương, không thiên tư, trọng vọng kẻ giàu sang quyền quý, khinh miệt những người nghèo nàn, bởi mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương, đổ máu cứu chuộc, không loại trừ ai. Hơn thế, những người nghèo hèn bé mọn muôn mặt, càng được Chúa quan tâm chọn gọi, đều trở nên người giàu đức tin, và thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, bởi dại dột mà chúng con đã bao phen tự làm mình câm điếc, tê bại, để ma tà ám hại, nên cuộc sống tâm linh thui chột, khô cằn. Nay được lời Chúa thức tỉnh chúng con cảm thấy hối tiếc, ân hận vì đã coi nhẹ ân tình Chúa. Xin Chúa tha thứ, lấy lòng khoan dung đón nhận sự trở về của chúng con, giải gỡ mọi tật bệnh, tâm linh, cho chúng con luôn thanh thản an bình, nghe Chúa nói, sống theo Chúa dạy, để cuộc sống ngày càng thăng tiến. Chúng con nguyện sẽ dùng miệng lưỡi để lôi kéo nhiều người đến cùng Chúa, hầu hết thảy chúng con cùng hợp lòng hân hoan tôn vinh ca tụng Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen. 
 
Nguồn: daminhtamhiep.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây