Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Thăm Viếng
Khi ngày mới bắt đầu, con đặt mình vào khung cảnh của Cuộc Thăm Viếng, nơi bà Thánh Ê-li-sa-bét hân hoan xác nhận với Đức Maria điều mà Sứ Thần đã truyền tin: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi?” (Lc 1, 39-56) Con dành một chút thời gian để chiêm ngắm hai người phụ nữ đầy tràn Thánh Thần và bước vào niềm hoan lạc của các ngài.
Con suy ngẫm về những khoảnh khắc sắp tới – những công việc, những cuộc gặp gỡ và những cách mà Chúa có thể viếng thăm con hôm nay qua các biến cố hay tha nhân. Cùng với Mẹ Maria và anh chị em trong Mạng Lưới Cầu Nguyện, con dâng lên Chúa ngày cuối cùng của tháng này trong lời cầu nguyện, xin cho môi trường làm việc giúp mỗi người phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình.
Kính mừng Maria…
With Jesus in the morning
The Visitation
As this day begins, place yourself at the scene of the Visitation, where Elizabeth joyfully confirms to Mary what the angel had announced: “Who am I that the mother of my Lord should come to visit me?” Take a moment to contemplate these two women, filled with the Holy Spirit, and enter into their joy.
Think about the moments ahead—the tasks, the encounters, and the ways the Lord may visit you today through events or people. With Mary and your brothers and sisters of the Prayer Network, offer this final day of the month in prayer, asking that working conditions may allow each person to realize their full potential.
Rejoice, Mary, full of grace…
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Ngợi Khen Thiên Chúa
Sẽ thế nào nếu giữa ngày hôm nay, con dừng lại một chút để cùng Đức Maria cất lời ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi" (Lc 1,46)?
“Lời ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, tuôn trào từ trái tim của người nữ tỳ khiêm hạ, được (...) dệt nên bằng những lời Kinh Thánh - một dấu chỉ cho thấy Đức Maria không muốn 'lạc quẻ', nhưng muốn hòa chung tiếng với các tổ phụ, để tôn vinh lòng thương xót của họ dành cho những người bé mọn.” (ĐTC Phanxicô)
Khi con trở lại với những công việc hằng ngày, nguyện xin Chúa hướng lòng con về với những người khiêm hạ mà Người đặt trên hành trình của con.
Con hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho những ai sống trong tinh thần khiêm nhường được tìm thấy sự viên mãn và phẩm giá trong công việc của họ.
With Jesus during a day
Magnificat
What if, in the midst of this day, we paused for a moment to sing with Mary in praise of the Lord: “My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior” (Lk 1:46)?
“This praise of God the Savior, which sprang from the heart of His humble handmaid, is (...) woven with biblical words, a sign that Mary does not want to sing 'out of chorus,' but to join in the tone of the fathers, exalting their compassion for the lowly.” (Pope Francis)
As we return to our daily tasks, may we ask the Lord to turn our hearts toward the humble ones He places in our path.
Let us pray the prayer of the month, that those who are most humble may find fulfillment and dignity in their work.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Lời cam kết
Lạy Chúa, trong tháng vừa qua, Chúa đã trao phó cho con sứ mạng cầu nguyện và hành động để công việc trở nên nguồn mạch của phẩm giá - cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể xã hội. Con đã đáp lại lời mời gọi ấy như thế nào? Chúng con đã biết cộng tác với nhau, quảng đại chia sẻ tài năng và sống công bằng trong công việc của mình chưa?
Một tháng mới sắp bắt đầu, con được mời gọi đón nhận nó với một con tim đầy trắc ẩn, phản chiếu Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin giúp con chuẩn bị tâm hồn trong lời cầu nguyện cho thử thách mới này, và xin Chúa kết hợp trái tim con với Thánh Tâm Ngài.
Nguyện xin Mẹ Maria viếng thăm con và mang đến cho con Con của Mẹ.
With Jesus in the night
Commitment
Lord, this month You have entrusted us with the mission to pray and act so that work may be a source of dignity—for individuals, families, and society as a whole. How have we answered this call? Have we fostered collaboration, shared our talents generously, and upheld justice in our work?
As a new month begins, we are invited to embrace it with a heart full of compassion, reflecting the Heart of Jesus. Let us prepare ourselves in prayer for this new challenge, asking the Lord to unite our hearts with His.