Chuyện Gì Đã Xảy Ra Đêm Qua?

Thứ bảy - 14/08/2021 23:02
Chuyện Gì Đã Xảy Ra Đêm Qua
                   15/08/2021

          —— ——- ————- —-
hình ảnh


Nếu như “Tiệc cưới Cana” ngày trước hết rượu, Gia nhân phải đối mặt với sự xấu hổ và thất bại trước thực khách. Đêm qua nhìn vào bối cảnh “Trạm Dừng Chân 0 Đồng” của Tu Đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ cũng rơi vào hoàn cảnh hoang mang như thế, khi lượng khách hồi hương về quê ập vào một lúc quá đông trong đêm tối.


Vào khoảng từ 18 giờ tới 22 giờ một nỗi “kinh hoàng”, khó tin trước đám đông người “tháo chạy” từ các vùng dịch Sài Gòn, Thủ Đức, Đồng Nai…quá đông, không chỉ riêng lượng xe máy, nhưng cả các phương tiện khác…

Theo thông tin của những người tới “Trạm Dừng Chân 0 Đồng” cho hay, nguyên nhân “bỏ chạy” là do tình hình “bi thảm” phía trước: dịch bệnh không thuyên giảm, con số người nhiễm, và chết tăng cao, cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm, các nhóm thiện nguyện tiếp tế suy yếu dần và sợ nhất là chuẩn bị đón nhận chỉ thị giãn cách xã hội  tiếp theo … mặc dù chính quyền địa phương không cho phép rời khỏi địa phương đang sinh sống, các chốt vẫn làm việc khắt khe, nhưng họ tìm mọi cách để ra về.

Tâm trạng của Qúi Thầy “Đêm Hôm Qua” không giám chứng kiến tình hình tồi tệ của đám đông lúc này. Khoảng chừng gần 300 người họ đói, họ khát, họ mệt, .. vì họ chạy lòng vòng trốn các chốt kiểm dịch từ sáng cho tới tối mới về tới đây.

Lúc này, chúng con chỉ còn biết nhờ Đức Mẹ đệ đạt lên Chúa tình trạng thiếu thốn, giống như Người đã đệ đạt nỗi thiếu thốn của đám cưới Cana.

Thưa Mẹ, chúng con đã hết rượu.
Chúng con đã hết rượu xin Mẹ cầu khẩn Chúa cho chúng con. Chúng con hết sạch thức ăn chín, chỉ còn ít thức ăn cho 15 anh em phục vụ ăn tối, chỉ còn lương thực, thực phẩm sống cho ngày mai…Nhưng Đức Mẹ vẫn quay lại dặn dò chúng ta: “Người bảo gì, các con cứ việc làm theo”.

Chúng con Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria Hồn Xác Về Trời đã giúp chúng con không hổ thẹn với đám đông này, mọi việc tốt đẹp. Có một số người chúng con nói vui lòng chờ 30 phút, họ vẫn chờ vui vẻ. Mặc dù ngoài ý muốn những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng chúng con cũng lo cho họ  bữa ăn tươm tất đàng hoàng, mọi sự bình an.

Lạy Chúa, chúng con xác tín, Khi ta làm mọi việc đơn sơ bé nhỏ theo ý Chúa, Chúa sẽ làm cho ta những điều phi thường, nước lã trở thành thứ rượu ngon cho mọi người, cho cộng đoàn và cho bản thân ta. Chúng con hướng lên “Trời Cao” cùng với Mẹ Maria Hồn Xác Về Trời.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thành

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây