Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A - Sao Biển, HD. Mến Thánh Giá Phan Thiết

Thứ bảy - 17/12/2022 07:06
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A
 
cn ii mc t3 1 1


 
I.  KHAI MẠC

1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

2. Kinh Tin, Cậy, Mến và Ăn Năn Tội

II.  TÔN VINH THÁNH THỂ

1. Tâm tình khởi đầu trước Thánh Thể


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa là Ngôi Lời nhập thể đã mặc lấy thân phận con người, sinh ra và sống giữa nhân loại tội lỗi. Chúng con thật hạnh phúc vì giây phút này được quây quần bên Thánh Thể Chúa, chiêm ngưỡng tình yêu cao vời, và đón nhận suối nguồn hồng ân cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúng con xác tín rằng chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm được nguồn bình an và hạnh phúc đích thực giữa một thế giới đầy biến động.
Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn ở lại với nhân loại qua hình bánh nhỏ bé đơn hèn. Xin Chúa thánh hóa đời sống chúng con để qua sự hiện diện của chúng con nơi gia đình và xã hội, mọi người sẽ nhận ra được sự hiện diện đong đầy yêu thương của Chúa. Xin tình yêu nhập thể của Chúa chạm đến chúng con, giúp chúng con mở lòng đón tiếp Chúa và đón nhận mọi anh chị em, để Chúa lại được sinh ra trong máng cỏ tâm hồn và lớn lên trong đời sống chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến, tôn thờ và cảm tạ tình yêu Chúa.

2.  Hát bài Thánh Thể

III.  SUY NIỆM LỜI CHÚA

1.  Công bố Lời Chúa: Mt 1,18-24 2. 

Suy niệm


Nhân loại hôm nay vẫn đặt nghi vấn về niềm tin của người Kitô hữu vào mầu nhiệm Nhập Thể. Nhiều người Do Thái còn đang trông đợi Đấng Thiên Sai đến trần gian. Bước vào Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta đọc lại gốc tích về sự ra đời của Chúa Giêsu; và qua thánh Giuse, ta hiểu được cách con người đón nhận và cộng tác vào kế hoạch nhập thể như thế nào.

Gợi ý 1: “Trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần”.

Biến cố nhập thể được nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian nên đã tặng ban cho nhân loại chính Con Một của Người. Qua lời đáp Xin Vâng của Mẹ Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể, và chia sẻ trọn vẹn thân phận kiếp người với tên gọi “Giêsu”, một danh xưng chuyển tải trọn vẹn sứ mạng của Ngài trong lịch sử nhân loại: “Chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi”.
Việc thụ thai của Mẹ Maria do quyền năng Chúa Thánh Thần cho chúng ta thấy một hành động sáng tạo mới của Thiên Chúa đã thế chỗ vào yếu tố sinh học của người nam trong việc sinh sản. Đây là cuộc tạo dựng mới, khởi đầu cho một kỷ nguyên mới “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Ngày nay, khắp các quốc gia, người ta tổ chức sự kiện Giáng Sinh như một lễ hội, một dịp lễ nghỉ. Ý nghĩa Giáng Sinh với người Kitô hữu mang một chiều kích sâu xa hơn. Đó là một biến cố tình yêu mà chúng ta lưu nhớ và cử hành cách long trọng không chỉ qua những trang trí rực rỡ bên ngoài, mà bằng cả cuộc canh tân đời sống để xứng đáng đón chờ Chúa đến trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu vẫn mãi là Emmanuel để hỗ trợ con người trên hành trình dương thế này.
Hát:

Gợi ý 2: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà”.

Sự kiện Maria có thai trước khi hai ông bà về chung sống khiến cho Giuse rơi vào lúng túng hoang mang. Vì là người công chính, ông không hiểu chuyện gì xảy ra nên “định tâm rời bỏ bà cách kín đáo”. Nhưng rồi, Giuse đã nhận được sứ điệp của Chúa qua vị sứ thần, và ông sẵn lòng đi vào kế hoạch của Thiên Chúa qua hành động xin vâng: đón Maria về nhà mình và “đặt tên cho con trẻ là Giêsu”. Việc đặt tên này đã tháp nhập vị Thiên-Chúa-làm-người vào hoàng tộc Đavít, hoàn thành lời các ngôn sứ đã tiên báo trong Cựu Ước.
Từ chỗ hoang mang, bối rối trước mầu nhiệm Nhập Thể, thánh Giuse đã khám phá ra thánh ý Chúa và sẵn sàng đóng góp đời mình vào công cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Chắc chắn quyết định này đòi hỏi thánh nhân phải hy sinh rất nhiều trong đời sống cá nhân, thế nhưng ngài đã đón nhận tất cả để thánh ý Thiên Chúa được thể hiện.
Hôm nay đây, Thiên Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta cộng tác vào chương trình cứu độ để Người có thể đến “cắm lều” nơi tâm hồn những người chưa nhận biết Chúa. Ước gì trong Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta biết tìm kiếm Thánh ý Chúa cho cuộc đời, và sẵn sàng giới thiệu Chúa cho mọi người bằng chính đời sống tốt đạo đẹp đời của mình.
Hát:

IV.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã mời gọi sự cộng tác của con người vào kế hoạch nhập thể để Ngôi Hai Thiên Chúa có thể đi vào lịch sử nhân loại cách tinh tế và tận căn. Chúng con tạ ơn Chúa vì niềm vui ơn cứu độ. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria và thánh Giuse, luôn quảng đại xin vâng, sẵn sàng đón nhận Thánh ý Chúa cho cuộc đời mình hầu “danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa trị đến”. Ước gì trong những ngày còn lại của Mùa Vọng này, chúng con biết để cho con tim mình luôn khao khát và hòa điệu với con tim của Chúa, để chúng con luôn sống tâm tình thống hối, gìn giữ tâm hồn tinh sạch, chuẩn bị cung lòng xứng đáng cho Con Chúa tái lâm. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

V. PHÉP LÀNH


Sao Biển, HD. Mến Thánh Giá Phan Thiết
 

 

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây