Kịch bản: Diễn nguyện Giáng sinh 2022

Chủ nhật - 23/10/2022 22:27
 

DIN NGUYỆN GIÁNG SINH 2022

CHỦ ĐỀ:
THIÊN CHÚA HIỆP HÀNH VỚI CON NGƯỜI


B CỤC KỊCH BẢN

PHN I: CON NGƯỜI PHÁ VỠ HIP HÀNH (5- 6 phút)
1. Thiên Chúa sáng tạo [x. St chương 1-2]  (3ph50)
2. Sa ngã - Tội lỗi  [ x. St chương 3-4 ] (1ph45).

PHN II. THIÊN CHÚA BIỂU LỘ TÌNH THƯƠNG (7-10 phút)
1. Thiên Chúa giải cứu dân thánh [Xh ch. 1-15] (2ph16).

2. Thiên Chúa đồng hành trong Sa mạc  [Xh ch. 15-17]  (3ph18)

3. Lời hứa cứu độ  (6ph)


PHẦN III: NIM VUI NI KT (20-25 phút)
Gặp gở - Lắng nghe - Phân định. [x. Lc chương 1 ] (11ph49)
Hiệp hành cùng Con Thiên Chúa (x.Lc chương 2] (9ph)      
Niềm vui nối két (10 ph)

KT THÚC

 
 
NỘI DUNG DIỄN NGUYỆN

PHẦN I: CON NGƯỜI PHÁ VỠ HIỆP HÀNH

 
Mở đầu:
(Hai MC tiến ra sân khấu, nhạc nhẹ cho phần mở đầu) 
MC1:          Thiên Chúa yêu thương Ngài sáng tạo
                   Con người bất hảo lại ngã sa
MC2:           Sống trong lỗi tội ngày tháng qua
                   Ngôi Hai Thiên Chúa đến giao hòa
MC1:           Từ nay vạn vật sống vui tươi
MC2:          Vì Chúa sánh bước cùng con người. 
MC1: Vâng! Thưa quý vị, từ thuở hồng hoang mọi sự đều rất tốt đẹp dưới bàn Thiên Chúa. Thế nhưng, thời gian và những biến cố đã làm đảo lộn mọi thứ. Con người sa ngã, thế giới đổi thay. Nhưng, có một điều không hề lay chuyển đó là Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.   
MC2:  Điều này cho chúng ta thấy hiệp hành đã có từ thưở xa xưa và vẫn luôn sống động cho bây giờ. Không thể dài lời hơn nữa, giờ đây chúng con kính mời mọi người cùng thưởng thức đêm diễn nguyện với chủ đề: 
2MC: “ THIÊN CHÚA BƯỚC ĐI CÙNG CON NGƯỜI”
 
 

1. Thiên Chúa sáng tạo [x. St chương 1-2]

(Dưới bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa, muôn vật và con người được sống trong tình yêu và hạnh phúc)
Dẫn: 
Thiên Chúa là Đấng quyền năng vô hạn,  nhưng Ngài không chọn cách hiện hữu một mình trên vũ trụ này.   
Trái lại, Ngài đã tạo dựng muôn vật và con người  để tất cả cùng sống với Ngài trong bình an và hạnh phúc: 
- Diễn nhạc cảnh sáng tạo
Sử dụng bài hát“Chúa Sáng Tạo” (Dài 2’10 giây)


mp3:   01. Thiên Chúa sáng tạo

  Lời bài hát:  (Đèn sân khấu sáng lên dần, hai thiên thần
(Hai thiên thần xuất hiện kể lại câu chuyện bước ra ở giữa sân khấu) sáng tạo bằng các câu hát, lúc này đèn sân Thần Chúa đi qua chiếu sáng chiếu sáng ban khấu đang tắt hoặc chỉ sáng lờ mờ ) ngày và đêm.
Ngày xưa, thật xa xưa chưa có núi chưa có (Cho những quả đồi mọc lên dần dần, lấy dải  rừng. Ngày xưa, rất xa xưa chưa một ai sinh vải xanh làm nước gợn sóng ) trên đất. Kia đất trống không và u tối. 
Ngày hai ngày đi qua phân rẽ nước, lấp cõi trời.
Ngày ba Chúa đi qua chia biển xanh và đất xám. 
(Thiên Thần chỉ tay vào những nơi được gieo hạt giống, các cây hoa cỏ ở đó đứng lên) Cũng rắt reo muôn ngàn hạt giống.
Thời khắc qua mau cây cối đâm chồi nở hoa. (Những ngôi sao, mặt trời tiến ra sân khấu)
Ngày tư Ngài đi qua cho tinh tú treo khắp trời,  Trời trăng các ngôi sao chia ngày đêm và năm tháng.
Ồ đất vẫn đang còn hoang vắng ! 
Biển nước mênh mông mây trắng lững lờ êm trôi.
(Những chú chim, cá bắt đầu bay lượn ở một góc sân khấu)  
Ngày năm Ngài đi qua ban cá khắp sông biển hồ
Và chim bay mau mau trong trời xanh bằng đôi cánh 
(Chuột, chiên, dê, bò, lừa...cùng dắt tay nhau đi ra)
Ngày sáu Chúa ban đầy muôn thú, 
Và khắp đất xa vang tiếng côn trùng hòa ca. 
( tất cả muôn thú đều vui mừng, nhảy múa, ca hát chung với nhau)  Nhìn xem toàn trần gian trên muôn thú sông biển hồ.
 Và cây cối xanh tươi trên mình hoa mộc khắp chốn.  Rồi kế Chúa ban người cai quản. 
Người nắn A-đam cho sống trong vườn Ê Đen. (không lặp lại echo ở những câu sau để đỡ mất thời gian)
(A-đam đứng lên rồi nắm tay Eva kéo nàng đứng lên cùng; nhạc nền cho lời dẫn)
Dẫn: Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa ban cho con người có đôi để họ cùng liên kết với nhau,  cùng đi với nhau và hợp nhất trong nhau.  
( Adam dắt tay Eva rong chơi trong vườn địa đàng)

2. Sa ngã - Tội lỗi  [ x. St chương 3-4 ].


mp3: 02. Sa ngã - Tội lỗi

 Thiên Chúa chúc phúc và giao phó toàn thể vũ trụ cho con người, với một điều kiện: họ phải tuân giữ những điều Người đã căn dặn. 
Nhưng một ngày kia, sự dữ đã khơi dậy nơi lòng con người sự nghi ngờ đối với Thiên Chúa. Nó lôi kéo con người phạm tội (Eva đi tới cây trái cấm, hái quả và ăn.  Eva đưa trái cấm tới cho Adam cùng ăn
Chính sự thiếu phân định mà cả hai ông bà đều ăn trái cây mà Chúa đã cấm.  Vì không lắng nghe trọn vẹn nên họ đã phạm tội bất trung với Ngài.   ( Hai ông bà gục xuống, khóc lóc đau khổ )
 Adam, Eva sống trong đau khổ và mâu thuẫn. 
Họ gặp khó khăn trong việc sinh nở và dưỡng dục con cái;  mọi đổ vỡ cũng đều bắt nguồn từ đó. 
(Adam, Eva lui vào. Cain túm cổ áo kéo Aben đi vào sân khấu và giết hại Aben tại đó )
 Tổ tông loài người bất trung dẫn đến một thế hệ đau khổ, những con người đau khổ, cả một thế giới đau khổ. ( Cain kéo xác Aben qua 1 bên rồi chạy trốn; nhạc nền cho phần II) Từ nay kẻ mạnh hơn sẽ thống trị những người yếu thế.  

 
 
 

PHẦN II. THIÊN CHÚA BIỂU LỘ TÌNH THƯƠNG

Thiên Chúa giải cứu dân thánh [x. Xh chương 1-15] (3- 4 phút)  

(Cảnh Israel lao động: khuân vác nặng, bị đánh đập, hành hạ, bị chửi rủa...) Dưới thời Pha-ra-ô, con cái Ít-ra-en phải sống trong cảnh lầm than khốn khổ. 
Họ phải lao động cực nhọc và bị đối xử như những tên nô lệ 
Trong cảnh cơ cực đó, con cái Ít-ra-en kêu gào lên Thiên Chúa và Người đã nghe tiếng kêu cầu thống khổ của họ.  
(Mô-sê xuất hiện dẫn dân đi qua Biển Đỏ, đội quân Pharao thất bại ) Chúa chọn Mô-sê để giải cứu dân Người thoát khỏi tù đày.  Chính Thiên Chúa mở đường cho dân người và cứu họ  trong khi kẻ thù của họ bị nhận chìm dưới biển.
(Dân vừa đi qua Biển Đỏ vừa hoan hô hát 1 điệp khúc bài hát : “XUẤT HÀNH” (30 giây) và đi vào sân khấu)

(Lời bài hát: Ta đi! Ta đi! Rộn ràng say sưa. Ta đi! Ta đi! Về miền đất hứa. Tiếng hát, tiếng hát, ngàn muôn tiếng hát, tung bay toàn dân thế giới hôm nay cầm tay nhau tiến. Đi! Ta đi! Từ miền tha hương Ta đi! Ta đi! Vượt qua đau thương, có Chúa, có Chúa cùng ta sánh bước lo chi Ngài đang dẫn lối ta đi về cố hương).


mp3: 03 Thiên Chúa giải cứu dân thánh
 

2. Thiên Chúa đồng hành trong Sa mạc  [x.Xh chương 15-17]  (5 - 7 phút)


mp3: 04 Thiên Chúa đồng hành trong Sa mạc
 
 Dân Do Thái than trách Chúa vì sự thiếu thốn trong sa mạc.
 Dẫn: Thiên Chúa dẫn dân đi vào Sa mạc để tiến về miền Đất Hứa tràn trề sữa và mật.
Tuy nhiên, thời gian trong sa mạc là một thử thách đối với toàn thể con cái Ít-ra-en.
Dân chúng: (đi theo sau Mô-sê càm ràm): Mô-sê, Mô-sê ! Chúng tôi sẽ lấy gì mà uống, thứ nước này đắng quá ! Ông định để cho chúng tôi chết khát ở đây à ?
(Mô-sê đứng lại, im lặng ngước lên trời cầu nguyện, sau đó lấy 1 khúc gỗ thả xuống nước)
Dân chúng: (uống thử 1 ngụm nước): Mọi người ơi, nước này không còn đắng như trước nữa. Chúng ta sống rồi ! (họ nhìn nhau vui mừng, còn Mô-sê thì đi chỗ khác)
 Than trách Chúa vì không có thức ăn 
( Đang khi ông Mô-sê đứng trò chuyện với ông Aharon thì dân chúng xông đến )
Người 1: ( Đẩy, túm cổ ông Mô-sê ) Mô-sê, Aharon ! Hai ông làm gì đi chứ. Đã bao nhiêu ngày rồi chúng tôi không có gì để bỏ vào bụng hết.
Người 2:(Giận dữ, giành phần nói ) Phải chi chúng tôi chết trong tay Đức Chúa ở Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê còn hơn ở đây. 
Người 3: Sao các ông lại đưa chúng tôi vào cái sa mạc chết chóc này. Ông tính bắt chúng tôi chết đói cả lũ ở đây hay sao?
( Ông Mô-sê không nói gì và bỏ đi nơi khác mà cầu nguyện với Đức Chúa)
Aharon:(Trấn an) Anh em bình tĩnh! Anh em hãy lại gần nhan Đức Chúa, vì Người đã nghe thấy những lời kêu trách của anh em. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì mà anh em kêu trách?
Mô-sê: (Ông Mô-sê trở lại) Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho anh em bánh và thịt để ăn thỏa thuê. Người sẽ không để anh em thiếu thốn đâu !
 (Nghe tiếng xầm xì, nhóm người đang càm ràm liền quay mặt về phía sau thì thấy con cái Israel đang đi lượm bánh Man-na về ăn) 
Nhờ đó, con cái Israel đã ăn Man-na suốt bốn mươi năm, cho tới khi họ tới đất định cư.
 c) Giao chiến với A-ma-lếch
(Mô-sê và dân Israel đang ăn bánh, trò chuyện với nhau thì có tiếng hô của đám lính  A-malếch đang xông đến đánh chiếm)
1 người Israel: (hớt hải): Mọi người ơi, quân A-ma-lếch sắp tiến vào đánh chúng ta rồi.
Ông Mô-sê: (quay nhìn Giô-suê) Giô-suê anh hãy chọn một ít người đi giao chiến, còn tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi cầm cây gậy của Thiên Chúa.
(cảnh giao hai bên giao chiến)
( Ông Giô-suê kéo dân chúng đi đánh, còn Mô-sê thì đứng lên mỏm đá và 2 tay giơ gậy lên cao.  Khi ông Mô-sê giơ tay lên cao ->Dân Israel thắng thế đánh A-ma-lêch lùi về phía bên trái sân khấu. Khi ông Mô-sê hạ tay xuống ->Quân A-ma-lếch thắng thế đánh dân Israel lùi về phía phải sân khấu)
(Lúc này, Mô-sê có vẻ mỏi tay, 1 người chạy lại kê cục đá cho Mô-sê ngồi)
Lính Israel: ( hướng về Mô-sê, kêu cứu) Mô-sê, giơ cây gậy cao lên, chúng ta sắp thua rồi. 
-sê: ( gắng gượng, khó nhọc ) : Tay tôi không thể giơ cao hơn được nữa ! Mỏi quá!
Aharon: (thả gươm xuống chạy lại Mô-sê) Để tôi giúp ông (đỡ 1 cánh tay cho Môsê, thấy thế, ông Khua cũng chạy lại và đỡ 1 bên, Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi dân Israel giành chiến thắng hoàn toàn)

3. Lời hứa cứu độ 

 
 ( Sau khi A-ma-lếch bại trận, dân Israel ôm nhau, ăn mừng chiến thắng và tạ ơn Chúa  )
Dẫn: Mặc dù nhiều lần phản bội, kêu trách; Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa bỏ rơi con cái Ít-ra-en. 
 Dần dần, họ đã học biết Thiên Chúa, qua cách thức Người đã giải thoát,  cũng như những thử thách Người bắt họ trải qua nơi sa mạc.
Vì vậy, họ sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ Thiên Chúa đã loan báo. (đội múa bắt đầu ra sân khấu) Đã đến lúc, họ tự do chấp nhận sự chọn lựa của Thiên Chúa, Đấng sẽ làm cho họ thành dân của Người mãi mãi. 
Và khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa thực hiện lời hứa Cứu độ. 
Phần con người, Trong nỗi lầm than khốn cùng. Họ chỉ còn biết ăn năn sám hối, xin Chúa nghé mắt đoái thương và ngước trông trời cao, cầu xin Đấng Cứu thế đến giải phóng họ thoát ách đọa đày.
Bài múa: “Trông đợi”


mp3: 05 Lời hứa cứu độ
 

PHẦN III: NIỀM VUI NỐI KẾT (20-25 phút)

1. Gặp gỡ - Lắng nghe – Phân định. [x. Lc chương 1]


mp3 06 Gặp gở - Lắng nghe - Phân định

 
 ( Nhiều người phụ nữ xuất hiện, mỗi người làm 1 công việc riêng, sau đó mẹ Maria xuất hiện từ giữa những người phụ nữ đó
Giữa muôn ngàn người, Thiên Chúa chọn một người nữ để cộng tác với kế hoạch của Ngài.
Người đó sẽ là Eva mới Thiên Chúa đặt giữa đám tội nhân để nâng đỡ và cứu vớt nhân loại. 
(Maria xuất hiện, đi qua mọi người, chào hỏi rồi đi về nhà và cầu nguyện, những người khác rời sân khấu
Maria là một thụ tạo hoàn hảo, đơn sơ, khiêm nhường và có lòng kính sợ Thiên Chúa. Nàng vừa đính hôn với một chàng trai làm nghề thợ mộc tên là Giuse, thuộc dòng dõi Vua Đavid, cả hai đều sống tại vùng quê nghèo miền Galilê.
(Sứ thần xuất hiện, báo tin cho Maria về kế hoạch của Thiên Chúa)

  Diễn: Thiên ThầnTruyền Tin-Thăm viếng bà Elizabeth

Thiên thần: Mừng vui lên! Hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ.
Đức Maria: Thưa ngài! Ngài là ai, tôi không hiểu điều ngài vừa nói.
Thiên thần: Maria đừng sợ, vì trinh nữ đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên Giêsu, Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao.
Đức Maria: Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.
Thiên thần: Chúa Thánh Thần sẽ đến cùng trinh nữ, và quyền năng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ và Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa! Elizabeth chị họ trinh nữ tuy đã già, mà đã mang thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.
Đức Maria: Vâng! Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.
Maria ngập tràn hạnh phúc vì Mẹ đã cưu mang Đáng Cứu Thế. Mẹ muốn đem Chúa Giêsu như một ân lộc thánh đến cho gia đình chị họ Elizabeth. Mẹ bất chấp hiểm nguy của cuộc hành trình đầy gian nan và vui mừng lên đường. sức mạnh tình yêu khi có Chúa ở cùng đã nâng đỡ bước chân Mẹ. mẹ đã thắp sáng hạnh phúc gia đình người chị họ.
Đức Maria: Chào chị Elizabeth
Elizabeth:    Chào em Maria! Ôi thật bất ngờ, bởi đâu chị diễm phúc được mẹ Thiên Chúa đến thăm thế này.
Đức Maria: Chị Elizabeth! Sao chị lại gọi em như vậy?
Elizabeth:    Maria! Khi vừa nghe tiếng em chào thì hài nhi nhảy mừng trong  lòng chị. Chị em mình thật hạnh phúc vì được Chúa viếng thăm.
Đức Maria: Vâng! Suốt cuộc đời em sẽ không ngớt lòi tạ ơn Chúa.

2. Hiệp hành cùng Con Thiên Chúa [x.Lc chương 2]


mp3: 07 Hiệp hành cùng Con Thiên Chúa
 
* Các vai: Đức Mẹ, thánh Giuse, Hài nhi Giêsu, các thiên thần
* Khung cảnh: - Cảnh núi rừng, có một mái nhà tranh...
Lời dẫn:
Ngày trông mong đã đến, ơn cứu chuộc nở hoa.
Thuở ấy, Israel đang là thuộc địa của đế quốc Rôma, nên khi hoàng đế Xêda Augustô ban hành lệnh kiểm tra dân số trên toàn lãnh thổ đế quốc, Giuse và Maria từ Nagiarét đã phải lên đường trở về nguyên quán là Bêlem để đăng ký tên tuổi.
Tại Bêlem, Giuse và Maria không tìm được một chỗ trọ nào, vì hai ngài quá nghèo. Cuối cùng, đành phải đến náu thân tại một hang bò lừa, giữa cánh đồng hoang vu. Chính tại nơi đây, Mẹ Maria đã sinh hạ Hài nhi Giêsu – Đấng Cứu độ nhân loại.
***
(Nhạc nhẹ... gió thổi từng cơn... từ góc phải, Giuse cùng Maria đi ra... đi được một đoạn...)
Maria: Này Giuse... tìm đâu được một mái nhà để trú ngụ qua đêm.
Giuse: Maria – chúng ta vất vả quá – Chẳng ai tiếp đón chúng ta cả. Nhưng không sao đâu. Cứ an tâm, Thiên Chúa... Ngài sẽ thu xếp cho chúng ta đầy đủ mà...
 (đi tiếp 1 đoạn...)
Maria: Giuse, Giuse. Em cảm thấy khó chịu trong người quá... Anh, hình như em... (tiến vào phần giữa sân khấu)
Giuse: Maria... Em cố lên... (đi thêm vài bước, Giuse chỉ tay vào nơi hang đá) hay là... ở kia có một hang đá, ta đến đó nghỉ đỡ đêm nay.
Maria: Vâng, như thế đi anh…
           (Giuse dìu Maria về phía mái nhà tranh – Đến nơi Maria quỳ, Giuse chuẩn bị sắp xếp một số việc như đốt đèn, nhóm lửa, sửa lại nhà... kết thúc có tiếng oa, oa, oa..)

Lời dẫn: Bóng đêm khổ đau của nhân loại nhận được ánh sáng yêu thương. Thiên Chúa đã hạ mình thẳm sâu để xuống gặp con người.
“NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA”
          - Một đoàn thiên thần xuất hiện múa bài:  "Tiếng Hát Thiên Thần"


mp3: 08 Tiếng Hát Thiên Thần

BA VUA DIỆN KIẾN HÀI NHI GIÊSU

mp3: 09 Ba vua gap Hai nhi

Lời dẫn: Hài nhi Giês  u là Ánh Sáng thật đã đến thế gian. Ánh sáng ấy không chỉ được soi sáng tại đất nước Israel nhỏ bé, mà còn được chiếu toả khắp nơi.
Ở tận Phương đông xa xôi, ba nhà chiêm tinh hay còn gọi là Ba Vua đã theo ánh sao lạ tìm đến Vua giáng trần. Họ đã khước từ bước đi trên con đường tối tăm mà Hêrôđê độc ác là đại diện, mà bước theo Hài Nhi Giêsu, Đấng là Ánh Sáng thế gian.
Đạo sĩ 1: Lạ thật, ngôi sao dẫn đường bỗng dưng biến mất!
Đạo sĩ 2: Bây giờ chúng ta đi đâu?
Đạo sĩ 3: Trong kia có các mục đồng, chúng ta vào hỏi xem sao?
Đạo sĩ 1: Được đấy!
3 Đạo sĩ đi vào chỗ Hài nhi Giêsu.
1 người nữ: Chuyện gì vậy anh?
1 người nam: Có 3 người đang tới.
Giuse và Maria ra đón 3 Đạo sĩ
Đạo sĩ 1: (Dâng vàng) Hướng theo ánh sao lạ, tôi đến đây để triều bái Ngài, Vua Vũ trụ. Đến với Người, tôi xin hiến dâng vàng, biểu tượng của vương quyền vĩnh cửu.
Đạo sĩ 2: Đây là mộc dược, tinh dầu quý hiếm, có thể tránh được nhiều thứ bệnh. Ở nước tôi, chỉ có những bậc quyền quý mới dùng đến nó!
Đạo sĩ 3: Diện kiến Người, tôi xin dâng kính nhủ hương, hương thơm sẽ tỏa trên bàn thờ, tiến dâng lời của Người, Đấng cầu xin cùng Thiên Chúa cho chúng ta.
Giuse và Maria cúi đầu tỏ ý cám ơn, và tiễn 3 Đạo sĩ đi ra.
Lời dẫn:
Sau khi dâng lễ vật diện kiến Hài Nhi, ba nhà Đạo sĩ được thiên thần báo mộng đừng trở lại với vua Hêrôđê, ông ta đang có ý hại Hài Nhi, và các Đạo sĩ đã theo đường khác trở về như lời thiên thần đã báo.
Kính thưa quý cộng đoàn dân Chúa.
Ngôi Lời là ánh sáng đã thật đã làm người. Ngài chính là Ngôi Hai Thiên Chúa đã chiếu tỏa sáng tình yêu, ánh sáng hạnh phúc, ánh sáng cứu độ cho muôn dân.
Giờ đây, hợp tiếng với triều thần thiên quốc và với toàn thể nhân loại, chúng ta cùng hát vang ca mừng Con Thiên Chúa giáng trần.


mp3: 10 Múa mừng

 

KẾT THÚC:  (Hai Mc tiến ra sân khấu, mở nhạc nền)

MC1:    Hiệp hành nối kết, hiệp hành vui
             Hiệp hành có Chúa, chẳng ngậm ngùi
             Hiệp hành lắng nghe, thêm hiểu thấu
             Phân định tốt xấu cùng nguyện cầu
             Rao truyền danh Chúa sáng bền lâu.  
 MC2: Vâng! Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa cùng nhau nhìn lại dấu ấn Thiên Chúa bước đi cùng con người ngang qua lịch sử Cứu Độ. Ước mong sao hiệp hành mãi là lối sống đẹp khi mỗi người trong chúng ta bước đi cùng nhau, như chính Thiên Chúa hằng luôn bước đi cùng con người. 
MC1:  Giờ đây chúng con kính cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn để chúng ta bước vào Thánh Lễ.


Thánh tâm ngày 20.10.2022

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây