Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành cho giới trẻ Thái Lan

Thứ sáu - 22/11/2019 08:25

Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành cho giới trẻ Thái Lan

Đức Thánh Cha Phanxicô giảng trong Thánh lễ cho giới trẻ Thái Lan. | Vatican Media

Trong thánh lễ thứ hai và cũng là thánh lễ chót Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Thái Lan, chiều ngày 22/11/2019, ngài mời gọi các bạn trẻ hãy bám rễ sâu trong Chúa Kitô để có thể đứng vững trước những phong ba của cuộc đời.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên trời

Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 5 giờ chiều tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ lên trời của tổng giáo phận thủ đô Bangkok. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã dành 15 phút đi xe tiến qua các lối đi quanh thánh đường để chào thăm đông đảo các tín hữu và cả những người trẻ, vì nhà thờ không đủ chỗ. Nhiều người tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ được bố trí ở các góc đường và quảng trường. Khoảng 1.500 bạn trẻ được vào trong thánh đường là những người đại diện cho nhiều cộng đoàn trẻ thuộc các giáo phận ở Thái, kể cả các bạn trẻ người sắc tộc.

Thánh đường này do Cha Pascal thừa sai người Pháp khởi công xây cất và hoàn thành năm 1821, và qua dòng thời gian được nới rộng.

Đồng tế với Đức Thánh Cha có 25 Hồng y, Giám mục Thái lan, và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cùng với khoảng 50 linh mục, tất cả trong phẩm phục màu đỏ vì là lễ kính thánh nữ Cecilia, trinh nữ tử đạo.

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã áp dụng dụ ngôn 5 trinh nữ khôn ngoan và 5 trinh nữ khờ dại trong bài Tin Mừng (Mt 25,1-13) và ngài áp dụng vào cuộc sống của các tín hữu Kitô. Ngài nói:

“Dụ ngôn này nói về điều có thể xảy ra cho tất cả các tín hữu Kitô, khi họ đầy đà tiến và ước mong, cảm thấy tiếng gọi của Chúa gia nhập Nước của Chúa và chia sẻ niềm vui của mình với những người khác. Nhưng thường xảy ra là đứng trước những vấn đề và chướng ngại, đôi khi thật là nhiều, như mỗi người chúng ta đều biết rõ trong tâm hồn mình; đứng trước đau khổ của người thân yêu hoặc sự bất lực, ta cảm thấy trong những tình cảnh dường như không thể thay đổi được, khi ấy sự thiếu tin tưởng và cay đắng có thể chiếm chỗ và âm thầm lẻn vào trong những mơ ước của chúng ta, làm cho tâm hồn chúng ta trở nên nguội lạnh, chúng ta không còn niềm vui và đến trễ.

Vì thế, tôi muốn hỏi các bạn: các bạn có muốn duy trì ngọn lửa có thể soi sáng cho các bạn giữa đêm đen và những khó khăn hay không? Các bạn có muốn chuẩn bị bản thân để đáp lại tiếng Chúa gọi hay không? Các bạn có sẵn sàng thi hành thánh ý Chúa hay không?

Làm sao kiếm được dầu giữ cho các bạn luôn chuyển động và khích lệ các bạn tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh? ...”

Cần đào sâu đức tin trong cuộc sống

Đức Thánh Cha đáp: “Các bạn thân mến, để ngọn lửa Thánh Linh không bị tắt và các bạn có thể giữ cho cái nhìn và con tim của mình được sinh động, cần ăn rễ sâu trong đức tin của những người lớn tuổi: cha mẹ, ông bà, thầy dạy. Không tiếp tục là tù nhân của quá khứ, nhưng học cách thức có lòng can đảm có thể giúp chúng ta đáp lại những tình cảnh lịch sử mới. Cuộc sống của các tiền nhân chúng ta là một cuộc sống đã chống lại được nhiều thử thách và nhiều đau khổ. Nhưng dọc đường, họ đã khám phá thấy rằng bí quyết để được một tâm hồn hạnh phúc là sự chắc chắn chúng ta tìm thấy khi chúng ta thả neo, ăn rễ sâu trong Chúa Kitô: trong cuộc sống, trong lời dạy, trong cái chết và sự sống lại của Chúa”.

Số phận của người không có niềm tin sâu xa

Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn ngài đã viết trong Tông Huấn “Chúa Kitô đang sống”, hậu Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ (179): “Nhiều khi tôi thấy những cây trẻ trung, tươi đẹp, với những cành hướng lên trời, và ngày càng tiến cao hơn, và chúng có vẻ là một bài ca hy vọng. Nhưng sau đó, sau cơn bão, tôi thấy cây ngã quỵ, chẳng còn sức sống. Tại vì chúng có những rễ nông cạn, chúng trải dài các cành mà không có rễ sâu trong lòng đất, và thế là cây đổ trước sức tấn công của thiên nhiên. Vì thế tôi đau lòng thấy một số người đề nghị cho những người trẻ xây dựng một tương lai mà không có cội rễ, như thể thế giới mới bắt đầu bây giờ. Vì một cây không có rễ sâu và vững mạnh giúp đứng vững và bám vào đất thì không thể tăng trưởng. Thật là dễ “bay đi” khi người ta không biết bám vào đâu, định cư tại đâu”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng: “Nếu không có cảm thức mạnh mẽ, ăn rễ sâu, thì chúng ta có thể ngỡ ngàng vì những tiếng nói của thế trần này, đang tranh giành lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Nhiều tiếng nói trong số ấy thật là hấp dẫn, thu hút, và ngụy trang giỏi, thoạt đầu có vẻ là đẹp đẽ và nồng nhiệt, nhưng với thời gian chúng để lại trống rỗng, mệt mỏi, cô độc và chẳng còn muốn gì nữa (idem 142), và chúng làm tắt lịm tia lửa sự sống mà Chúa đã thắp lên trong mỗi người chúng ta hôm nào đó.”

Bám rễ sâu trong Chúa

Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy ăn rễ sâu trong Chúa Kitô. Tình trạng này nảy sinh khi ta biết rằng chúng ta được Chúa mong muốn, gặp gỡ và yêu thương vô cùng. Tình bạn được vun trồng với Chúa Giêsu chính là dầu cần thiết để soi sáng hành trình, con đường của các bạn và cả con đường của tất cả những người quanh các bạn, các bạn hữu, người ở gần, bạn học và đồng nghiệp, kể cả con đường của những người hoàn toàn không đồng ý với các bạn.

Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy đi gặp Chúa đang đến! Các bạn đừng sợ tương lai và đừng để mình bị dọa nạt; trái lại hãy biết rằng Chúa đang chờ đợi các bạn để chuẩn bị và cử hành đại lễ trong Nước của Chúa”.

Lời cám ơn

Đức Hồng y Tổng giám mục Bangkok, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, đã nồng nhiệt cám ơn Đức Thánh Cha và ngài cũng ngỏ lời cám ơn Quốc Vương, và toàn thể hàng Giám mục Thái cũng như tất cả những người đã cộng tác vào cuộc viếng thăm của ngài.

Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép 25 viên đá đầu tiên để xây các thánh đường mới ở Thái Lan, và trước khi giã từ ngài còn chào thăm 10 nhân viên của tòa Tổng giám mục giáo phận Bangkok.

Với thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Đức Mẹ lên trời, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm hơn 2 ngày tại Thái Lan. Sáng Thứ Bảy, 23/11, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường đáp máy bay sang Nhật Bản để tiếp tục chuyến tông du lần thứ 32 ngoài Italia.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây