Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng ngày 11.02.2024

Thứ bảy - 10/02/2024 02:57







Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng – Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng


“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.” (Mt 15,1-6). Lắng nghe lời Chúa dạy trong ngày Mùng 2 - Kính nhớ Tổ Tiên hôm nay, con ý thức hơn về cội nguồn của đời sống con. Cảm tạ Ngài đã ban ông bà cha mẹ để tác tạo, nuôi dưỡng và giáo dục cho con được như ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết yêu thương, kính trọng, biết vâng lời để đền đáp công ơn và tình thương bao la của các bậc tổ tiên. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn hồng phúc cho ông bà, cha mẹ của con luôn được hồn an xác mạnh để các ngài luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo hầu biết sống đẹp lòng Chúa, cùng xin cho những vị đã an nghỉ được Chúa ban phúc trường sinh bên Ngài.
 Lạy Cha chúng con…

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Con tìm nơi yên tĩnh để lắng lòng mình lại giữa không khí ngày xuân nhộn nhịp. “Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe, lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ. Vì những lời ấy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu, là vòng kiềng con đeo vào cổ.” (Cn, 1, 8-9). Trong năm qua đứa con nhỏ bé này đã vâng theo lời cha dạy, đã thực hành điều mẹ khuyên chưa? Hay con chỉ biết nặng lời chỉ trích, chê bai và gạt bỏ những giáo huấn của cha mẹ mình? Liệu rằng con đã thật sự yêu thương, quan tâm, an ủi và săn sóc khi ông bà cha mẹ bệnh tật hay lớn tuổi chưa? Cầu xin Chúa tác động, biến đổi con trong ngày đầu năm mới này đừng mãi chạy theo những nhu cầu vật chất bên ngoài mà quên đi viên ngọc tình thân Chúa đã trao ban cho con. Lạy Chúa, xin cho con luôn yêu thương, trân quý, biết vâng lời và sống hiếu thảo để có những vòng hoa xinh dâng lên Chúa.

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Khi màn đêm buông xuống, con chuẩn bị kết ngày bằng việc nhìn sâu vào nội tâm mình. Ngày hôm nay của con ra sao? Con đã làm gì, suy nghĩ gì khi kính viếng tổ tiên đã qua đời cũng như khi chúc Tết các bậc sinh thành đang còn hiện diện với con? Suốt ngày hôm nay, bản thân con có ý thức được tình yêu thương bao la, sự hy sinh cao cả của ông bà cha mẹ đã dành tặng cho con và hơn hết là tình yêu vô bờ bến của Chúa dành cho gia tộc con chưa? Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành cùng con trong năm mới này để con luôn biết ghi nhớ, yêu thương và sống xứng đáng hơn với món quà tình yêu mà con được lãnh nhận.
 Kính mừng Maria...
 

Nguồn tin: www.popesprayer.va

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây