Quý Tân Chức dâng Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Thánh Tâm

Thứ năm - 27/01/2022 20:59
Quý Tân Chức dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Thánh Tâm

hình ảnh

Lúc 4g30 sáng nay ngày 28/01/2022, có 6 tân linh mục và 1 tân Phó tế đến dâng thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Thánh tâm, quý tu sĩ và bà con giáo dân giáo xứ chung lời cầu nguyện.


Cha GB Phạm Đình Thuyên chủ tế, ngỏ lời với cộng đoàn,
Anh em tân chức cảm tạ hồng ân Chúa thương ban thiên chức linh mục và tri ân mọi trong giáo xứ Thánh tâm đã hiệp lời cầu nguyện để quý cha mới có được hồng ân linh mục hôm nay. 12 năm trước, khi đang tu học tại Chủng viện thánh Nicola, cha xứ Giuse đã đồng hành cùng anh em, nay có dịp về dâng lễ để cùng cảm tạ.

Trong phần giảng lễ, cha Phêrô Nguyễn Cơ Thạch suy niệm Tin mừng “Dụ ngôn người gieo giống”.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chủ tịch HĐMV chúc mừng và ước mong quý Tân Chức luôn là những linh mục thánh thiện. Những món quà nhỏ dâng lên quý cha và thầy Phó tế đong đầy lòng quý mến.

Cha chủ tế cảm ơn cha xứ, quý tu sĩ nam nữ, hội đồng mục vụ, ca đoàn, và toàn thể cộng đoàn đã tham dự Thánh Lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho các cha mới.


***

Thánh Gioan Phaolô II nói: Thành công đẹp nhất của một cuộc đời là sự thánh thiện.
Giá trị cuộc đời của Linh Mục là sự thánh thiện; kiến thức, tài năng chỉ là phụ thuộc. Lòng yêu mến của giáo dân đối với Linh Mục tuỳ thuộc vào sự thánh thiện của các Ngài.

Ngoài xã hội, thành công là đạt được quyền thế, của cải, bằng cấp, địa vị, sắc đẹp… còn đối với những người được thánh hiến, thành công là đạt đến sự thánh thiện.
Ở ngoài đời, làm việc sản xuất kinh doanh, giáo dục, xã hội… thuộc phạm vi trần thế, thuộc thế giới hữu hình, theo sự tính toán và ước muốn của con người. Còn Linh Mục làm việc mục vụ, cử hành các bí tích, coi sóc các linh hồn thuộc thế giới thiêng liêng thuộc phạm vi siêu nhiên, thuộc thế giới của Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh  và Chúa Giêsu đã mời gọi “Các con hãy nên như Cha trên Trời là Đấng Thánh”. Sự thánh thiện của Linh Mục giúp thánh hóa giáo dân, sự thánh thiện của giáo dân giúp Linh Mục nên thánh.

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã cho biết tại sao các Linh Mục của Người phải thánh thiện. Người đã đem chính mình làm gương mẫu để họ noi theo. “Vì họ mà các con đã tự hiến tế để chính họ cũng được thánh hóa trong chân lý. Không những con cầu xin cho họ mà còn cầu nguyện cho những kẻ sẽ vì lời họ mà tin vào con”(Ga 17, 19–20). Chúa Giêsu đã tự thánh hóa không những cho chính Người mà còn cho các Linh Mục của Người; đến lượt các Linh Mục cũng nên thánh cho Giáo Hội, cho các tín hữu.

Đời sống thiêng liêng bắt nguồn từ trên chóp đỉnh trở xuống chứ không chảy ngược từ dưới lên. Thiên Chúa là Đấng Thánh, qua Chúa Giêsu sự thánh thiện chảy xuống mặt đất. Người thông ban sự thánh thiện cho các Linh Mục tuỳ theo sự cộng tác của họ. Các linh mục đóng góp vào việc thánh hóa dân Chúa tuỳ theo mức độ sự thánh thiện họ nhận được. Không phải dân Chúa thông quyền thánh hóa của mình cho Linh Mục nhưng chính là Chúa Kitô ban quyền ấy để Linh Mục có thể thánh hóa dân Chúa. Người Linh Mục chỉ là hạt cát bé nhỏ, cũng yếu đuối tầm thường nhưng “Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng và gọi con là bạn hữu thân tình, ban muôn ân thiêng dẫn đưa con”. Lời ca đẹp, ý cao sang, ấm lòng người, tiếng nhạc rạo rực trong Thánh Đường ngày lễ phong chức nâng tâm hồn cộng đoàn lên sự thánh thiện của Thiên Chúa. Lời ca nói đến kẻ được chọ là một hồng ân, chẳng có ý muốn trần thế nào ban tặng được thiên chức Linh Mục, bởi lẽ “Không ai được hãnh diện về vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron thuở xưa”(Dt 5, 4). Sự thánh thiện tràn xuống từ Thiên chúa là Đấng Thánh qua Đức Kitô xuống các Giám Mục, các Linh Mục và trên cả cộng đoàn Giáo Hội, nhiệm thể Chúa Kitô.

Đức Hồng Y F. X Nguyễn Văn Thuận đã viết rằng: “Tôi thích câu trả lời mộc mạc và sâu sắc của người nông dân xứ Ars khi được hỏi “Ong nghĩ gì về Cha xứ của Ong?”(Cha Jeanne Maria Vianney). “Tôi thấy Chúa trong một con người”. Linh mục thánh thiện là một người đầy Chúa, chỉ có một mình Chúa không có gì ngoài Chúa. Khi Thiên sứ  truyền tin cho Đức Mẹ “Kính mừng Bà đầy ơn phúc”(Lc1, 28). Nghĩa là đầy tớ thì Thiên Chúa đã ban cho chúng  ta định nghĩa về sự thánh thiện (Cầu nguyện và suy tư).

Như thế Linh Mục chính là người của sự dâng hiến. Trong ngày Lễ Truyền Chức, Đức Giám Mục đã cầu nguyện xin Chúa tác thánh cho các Tân Chức để họ trở thành những người cử hành Lễ Hiến Dâng, lời nguyện vang vọng Lời Chúa Giêsu trong (Gioan17,16-17.23) “Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ… Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một”.

Được lãnh nhận Thánh chức các Linh Mục không thuộc về mình nữa mà thuộc về Chúa Kitô. Từng ngày khi dâng lễ, khi cử hành các bí tích là khi Linh Mục không phải trong tư cách riêng của mình mà là trong tác vụ với tư cách của Chúa Kitôvà của Giáo Hội để tái diễn Hiến lễ Calvê hầu  mưu ích cho dân Chúa; mỗi sáng tay Linh Mục đụng tới Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã đổ máu mình ra để thánh hoa nhân loại, Linh Mục cháy lên ngọn lửa yêu mến Người để rồi có thể đốt nóng lửa mến nơi anh em chị em mình.

Linh Mục là con người thấp hèn được Chúa nâng lên nên Linh mục là một hồng ân và là một huyền nhiệm. Là một hồng ân nên cần phải tạ ơn. Thánh kinh xác định : Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy nhưng phải được Thiên Chúa kêu gọi” (Dt 5,4). Là một huyền nhiệm nên cần phải khám phá và quý trọng. Huyền nhiệm thì lớn hơn con người.

Sứ vụ Linh mục cao đẹp lắm bởi nhận được từ Chúa Kitô, từ Giáo hội.
Sứ vụ Linh mục nặng nề lắm bởi vừa phải chu toàn trách vụ riêng vừa phải chăm lo phục vụ Dân Chúa.
Sứ vụ càng cao đẹp Linh mục càng thấy mình bất xứng.Sứ vụ càng phức tạp Linh mục càng thấy mình giới hạn. Sứ vụ càng trường kỳ, Linh Mục càng sợ mình mệt mỏi. Chính vì thế, Linh Mục càng cần đến lời cầu nguyện của hết mọi người.

Cầu chúc quý cha mới luôn có một tấm lòng nhân hậu đối với mọi người, mãi là Linh Mục thánh thiện của Chúa và mỗi Thánh Lễ các Cha dâng luôn sốt mến như Lễ Mở Tay.

BTT

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây