Tu đoàn Nam BAXH Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Tổng Tu Nghị Lân Thứ Ii

Chủ nhật - 01/09/2019 21:00
THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ MẠC TỔNG TU NGHỊ LÂN THỨ II
01.09.2019

----------------------------------
Thánh lễ bế mạc Tổng Tu Nghị Lần Thứ II của Tu đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội sáng nay được tổ chức tại nguyện đường Phalô, nơi diễn ra Tu nghị. Ngoài các Tu Nghị Viên, quý anh em từ các cộng đoàn có mặt đông đủ để cùng với Anh tân Tổng phụ trách Phaolô Hồ Phi Chỉnh, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành Ngài đã thương ban.

hình ảnh


Mở đầu thánh lễ, Anh tân Tổng phụ trách chia sẻ đôi điều về những thành quả của Tổng Tu Nghị, và mời gọi anh em “ghi lòng tạc dạ” những ơn lành Chúa đã làm trong những ngày Tổng tu nghị vừa qua. Đại diện anh em, ngài dâng lên Thiên Chúa tất cả tấm lòng tri ân, và bày tỏ tâm tình biết ơn tới quý cha đồng hành cho Tổng tu nghị.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, khởi đi từ Tin mừng (Lc 14, 1.7 - 14 ) Chúa Nhật XXII Thường Niên – C, cha Giuse Đặng Văn Tiếp đã phác họa bối cảnh về “bữa tiệc lạ lùng” của Chúa Giêsu với những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Đối với người Do thái, những người này không xứng đáng được ngồi chung bàn với Chúa. Thiên Chúa trong cách nghĩ của họ phải là Thiên Chúa của những con người “sang chảnh”; đám dân “nghèo rớt mồng tơi” kia làm gì có vé để được mời dự tiệc. Đó là quan niệm đầy định kiến của những người Do thái. Còn Chúa Giêsu thì khác, Người dành ưu tiên cho người nghèo trong đám tiệc. Người nghèo đối với Chúa như là một vị khách “thượng hạng” phải đón tiếp theo phong cách “cung đình”. Họ phải được ưu tiên dành riêng cho Người tiếp đón và phục vụ.

Được sưởi ấm từ tâm tình của lời Chúa như thế, cha Giuse lại một lần nữa “kể lại” những gương sống của Đức Cha cố Phaolô Nguyễn Thanh Hoan trong nhịp thời gian bế mạc Tổng Tu Nghị này. Đức Cha Phaolô, với khẩu hiệu Giám mục: “Tin mừng cho người nghèo khó”(Lc 4, 18), ngài đã ưu tiên cho người nghèo trong tất cả mọi sinh hoạt của đời sống. Ngài đặt người nghèo không phải trong mối tương quan bình thường, nhưng là một mối tương qua “liên ngã vị” của những người ruột thịt. Khi đã ý thức người nghèo là “ruột rà” của mình, thì chẳng có gì ngăn cản ngài yêu thương và phục  họ một cách vô vị lợi.
Hôm nay, sau những ngày Tổng Tu Nghị, chúng ta ý thức về sự “thừa kế gia sản thiêng liêng” này được Thiên Chúa gợi hứng cho Đức Cha Phaolô. Được thừa kế một gia sản mang tầm vóc của Tin mừng như thế, chúng ta phải giữ gìn và phát triển nó như thế nào? Đối với Đức Cha Phaolô, người nghèo là “máu huyệt cốt tủy” của ngài. Người nghèo luôn hiện hữu với những thao thức đầy ắp con tim của ngài. Ngài muốn nên giống Chúa Giêsu trong lối sống của một người nghèo. Từ Chúa Giêsu, ngài coi cái nghèo như là một quà tặng và sống chết để đạt cho được phần thưởng ấy. Đêm ngày trong nếp sinh hoạt thường nhật, ngài luôn luôn thao thức với những sáng kiến dành ưu tiên cho người nghèo. Trí khôn của ngài chỉ biết nghĩ về người nghèo, con tim của ngài băn khoăn lo lắng khi ngoài kia xã hội còn lắm cảnh đời long đong. Và như thế, chúng ta thấy Đức Cha Phaolô không chờ đợi một chương trình rõ ràng rồi mới phục vụ người nghèo, mà ngài phục vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Học nơi gương sống của ngài, chúng ta cũng hãy tập cho mình có được con tim của người nghèo. Lẽ dĩ nhiên trong đời sống phục vụ, chúng ta phải có những hoạch định; tuy nhiên, chúng ta cũng đừng chờ đợi Tu đoàn vẽ ra cho chúng ta một chương trình cụ thể rồi chúng ta mới “yên tâm” phục vụ người nghèo. Ban Tông đồ và Bác ái vẫn còn đó, nếu chúng ta không sống được tinh thần “phục vụ vô vị lợi” mà Đấng sáng lập mong muốn, thì chúng ta chỉ là một người tu sĩ bình thường chứ không phải là người tu sĩ mang tên gọi “bác ái xã hội”. Tự đánh mất cái rất riêng của mình, có xứng đáng là người tu sĩ của lý tưởng “yêu thương và phục vụ vô vị lợi” không anh em…?

Được kín múc từ nguồn ân sủng Thánh thể và lời Chúa qua những chia sẻ đầy tâm huyết ấy; sau thánh lễ, cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh chia sẻ đôi điều về việc Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm phê chuẩn Công vụ Tổng Tu Nghị với lòng biết ơn sâu xa. Ngài mời gọi mọi anh em hãy đọc những điều trong Công vụ Tổng Tu Nghị ít nhất là trong nhiệm kỳ này, để sống cho đúng tinh thần của chúng ta.
Sau đó, cha Giuse Đặng Văn Tiếp đọc Văn Thư Công Bố Công Vụ Tổng Tu Nghị với những tâm tình trìu mến mà cha Tổng phụ trách và quý Tu Nghị Viên gửi tới toàn thể anh em trong Tu đoàn. Văn thư bổ nhiệm được gửi tới những anh em được cất đặt trong những nhiệm vụ mới. Nhân sự của các cộng đoàn cũng được sắp xếp theo đó và được công bố trong niềm vui mừng qua những tràng pháo tay giòn giã.

Kết thúc Tổng tu nghị cũng là dịp toàn thể anh em trong Tu đoàn nhớ về người cha kính yêu bằng những áng hương trầm trước phần mộ của ngài. Đây cũng là lúc anh em quay quần bên ngài để trình diện kết quả đã đạt được trong Tổng tu nghị, và xin ngài tiếp tục bầu cử trước tòa Chúa, để những dự phóng ấy được thực hiện trong thánh ý của Thiên Chúa.

Cảm ơn Thiên Chúa và tưởng nhớ Đức Cha Cố Phaolô, sáng lập Tu đoàn. Ghi ơn quý Đức Cha cố Nicolas và Giuse. Tỏ lòng hiếu kính và yêu mến Đức Cha Tôma. Và gửi tâm tình tri ân đến quý cha đồng hành. Xin Thiên Chúa tình yêu chúc lành cho quý ngài trong ân sủng.

vanphongtudoan

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây