Niềm Vui Giáng Sinh – Niềm Vui Chia Sẻ

Thứ ba - 21/12/2021 05:38
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT:
Niềm Vui Giáng Sinh – Niềm Vui Chia Sẻ


hình ảnh

“Mừng Chúa Giáng Sinh” ngày nay đã không phải là lễ dành riêng cho tín hữu tin thờ Thiên Chúa nữa, mà đã mang tính phổ quát toàn cầu. Thật vậy, khắp nơi trên thế giới, các phố phường, thành thị hay thôn quê, nhà nhà, người người chào đón Noel như một mùa của những yêu thương; của sự đoàn tụ bên nhau trong gia đình, người thân và của những quan tâm, sẻ chia giúp đỡ nhau.


Thực hiện “mang niềm vui của Chúa Giêsu cho tha nhân là hành động đầu tiên của bác ái” như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 19/12/2021 vừa qua và hòa chung tâm tình mừng Ngôi Hai Giáng Thế, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết cũng mong góp phần nhỏ của mình đem yêu thương đến chia sẻ với các gia đình khó khăn và trẻ em đồng bào tại những nơi mà chị em đang phục vụ và có liên hệ.
Tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, vì dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên chị em có sáng kiến hóa thân trong bộ trang phục Noel chở quà bằng cái thùng xe lôi, đem đến tận nơi cho các hộ gia đình và các em thiếu nhi. Dịp này có 100 phần quà được trao cho các hộ gia đình khó khăn gồm gạo, mì tôm, gia vị là nhu yếu phẩm cần kíp; 320 em thiếu nhi thì chỉ có bánh kẹo, xúc xích và nước uống là đã vui vui lắm.

Tại xóm Sân Bay cũ gần xứ Tân Tạo, chị em cũng đem quà đến trao cho gần 70 em thiếu nhi, mỗi phần trị giá 50 ngàn đồng. Bất ngờ được nhận quà Noel, các em cười tươi như nhận lì xì tết.
Ngược lên miền Tây Nguyên, tại nhà Nội Trú Plei Brel – Kontum, chị em cũng tổ chức vui Giáng Sinh cho trẻ em đồng bào Jarai và Bana.

Riêng vùng Phan Sơn, huyện Bắc Bình, nơi có nhiều đồng bào K'Ho và Rắc lây nghèo cư ngụ, dịch bệnh và cách ly vẫn đang là nỗi lo đau đáu của mọi nhà. Vì đã được nhiều lần trực tiếp đến thăm và nắm tình hình, nên Chúa Nhật IV Mùa Vọng tuần qua, Sơ Trưởng Ban Bác Ái của Hội Dòng và một số chị em đại diện đã đem quà đến hỗ trợ cho bà con và các em thiếu nhi của các thôn Boon Thớp, Kalip, Kalúc và Tà mon. Cùng đi có sự góp phần nhiệt tình trong nhiệm vụ tài xế xe tải kiêm bốc xếp của cha phụ tá Giáo xứ Chánh Tòa - Phêrô Lê Trọng Tạo. Tính tổng cộng có 400 phần quà bánh được chị em trao đến cho các em nhỏ và hỗ trợ lương thực, rau củ quả cho 200 hộ gia đình khó khăn tại Phan Sơn.

Ngoài ra, chị em cũng gửi thêm quà cho 35 hộ gia đình gặp khó khăn ở Phan Rí Cửa vì nhà đang thuộc diện phong tỏa.

Người ta thường nói “Niềm vui chia sẻ niềm vui lớn, nỗi buồn chia sớt nỗi buồn vơi”. Đúng là món quà vật chất tuy không nhiều, nhưng niềm vui của tình người ấm áp đã được nhân lên rất lớn. Tạ ơn Chúa đã gửi quý ân nhân gần xa đến cùng chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, đem niềm vui Giáng Sinh cho các em nhỏ và bà con đồng bào sắc tộc.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng Giêsu đến đẩy lui dịch bệnh Covid và đem bình an cho toàn thế giới. Ước mong niềm vui yêu thương của Lễ Giáng Sinh không chỉ dừng lại hôm nay mà cả ngày mai và mãi mãi hiện diện nơi mọi người, mọi nhà, nơi các em nhỏ và những gia đình đang gặp khó khăn vì đói nghèo, dịch bệnh.

BTT.MTGPT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây