Đức Thánh cha kêu gọi cầu nguyện cho các nhân viên y tế và linh mục

Thứ ba - 24/03/2020 10:59

Đức Thánh cha kêu gọi cầu nguyện cho các nhân viên y tế và linh mục

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Trong thánh lễ sáng ngày 24/3/2020, tại nguyện đường thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho các nhân viên y tế và các linh mục, đang dấn thân giúp đỡ các bệnh nhân bị Covid-19.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tính đến ngày 23/3/2020, tại Italia có 24 bác sĩ bị lây nhiễm coronavirus và thiệt mạng trong khi thi hành phận sự. Số linh mục chết vì bệnh này lên tới ít là 50 vị.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Tôi hay tin: trong những ngày này có một số bác sĩ, linh mục bị thiệt mạng, và tôi không biết là bao nhiêu y tá bị lây trong lúc phục vụ các bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, cho gia đình họ và cám ơn Chúa vì tấm gương anh hùng của họ trong việc săn sóc các bệnh nhân.”

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng kể lại sự tích Chúa Giêsu chữa lành một bệnh nhân cạnh hồ tắm Betzatà và ngài cảnh giác trước sự nguy hiểm của tội lười biếng.

Cạnh hồ tắm Betzatà, có nhiều bệnh nhân chờ đợi nước động để lao xuống nước hầu được lành bệnh. Có một bệnh nhân chờ đợi tại đó từ 38 năm, nhưng không ai giúp ông ta xuống hồ để được chữa lành. Chúa Giêsu đi qua đó, thấy ông, và trong cuộc đối thoại, ông ta than là không có ai giúp ông dìm mình trong nước khi hồ dao động. Bấy giờ Chúa nói: “Ông hãy đứng lên, vác chõng mà đi!”

Đức Thánh cha nhận xét rằng bệnh nhân ấy, tuy bị bệnh nhưng vẫn có thể bước đi phần nào. Ông ta cũng bị bệnh trong tâm hồn, bệnh bi quan, buồn thảm, bệnh lười biếng. Ông than phiền vì những người khác chạy xuống bể tắm trước ông. Ông ta đã trải qua 38 năm than phiền về người khác mà chẳng làm gì để được lành bệnh.

Từ đó, Đức Thánh cha nói: “Sự kiện ấy làm cho chúng ta nghĩ đến bao nhiêu Kitô hữu sống trong tội lười biếng, không có khả năng làm gì khác ngoài việc than trách về mọi sự. Lười biếng là một thuốc độc, một đám mây bao quanh tâm hồn và không để cho tâm hồn sinh động... Xin Chúa giúp chúng ta hiểu thứ tội này xấu xa dường nào”.

(Vatican News 24-3-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây