CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

Thứ bảy - 04/05/2024 01:22

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B – Ga 15,9-17


I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Quỳ bên cung thánh
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi cảm nghiệm Chúa là ánh sáng thế gian nên bước theo Chúa chúng con không sợ phải đi trong tối tăm. Chúa là sự thật, nên sống với Chúa, chúng con được sống trong sự thật. Chúa là chính lộ, là đường dẫn chúng con về nhà Cha. Chúa là hạnh phúc, là niềm vui, là lẽ sống của chúng con. Chúa là tất cả cho chúng con. Chúa là Đấng đầy yêu thương, tín trung và nhẫn nại. Ngày lại ngày, Chúa vẫn chờ chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Chính Chúa đã phán: “Hãy tìm thì sẽ gặp”. Và Chúa sẽ cho những người tìm kiếm Chúa tràn ngập niềm vui. Thế là chúng con tìm đến Chúa bởi lòng khát khao được Chúa nuôi dưỡng bằng chân lý hằng sống. Chúng con đến với Chúa bằng tâm hồn khiêm tốn. Xin dâng lên Chúa toàn thân yếu đuối vấn vương bao mê lầm tội lỗi, xin Chúa rủ tình thương tha thứ. Chúng con tìm đến Chúa để dâng trao nhiều thao thức lắng lo, nhiều nhu cầu ước nguyện. Xin Chúa phù trì, nâng đỡ, chở che, chúc lành, thánh hóa chúng con và mọi người. Chúng con đến với Chúa mang theo nhiều đau khổ thử thách, xin được kết hợp vào cuộc tử nạn của Chúa để thanh tẩy chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi ngày qua hy tế tạ ơn, chúng con được hồng phúc có Chúa ở cùng. Nhờ tan biến trong Chúa, sống bằng sự sống thần linh kỳ diệu của Chúa, mà chúng con dần được biến đổi, ngày càng nên giống Đấng mà chúng con hằng kiếm tìm.
Và giờ đây, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tụ về đây, gặp gỡ Chúa qua giờ cầu nguyện này. Bởi chúng con cảm nghiệm: không có Chúa chúng con không làm được gì. Xin Chúa mở rộng đôi tay đón nhận chúng con. Như Gioan Tông đồ xưa, chúng con xin được tựa đầu vào ngực Chúa, để nghe tim Chúa đập nhịp yêu thương. Xin giúp chúng con gạt bỏ mọi xao xuyến, bận rộn, những bấn loạn, để cảm nhận sự bình an trọn vẹn vì được sống cho Chúa.
Lạy Mẹ Maria, dù chúng con bất xứng muôn phần, nhưng lại được Chúa mời gọi về gặp gỡ. Xin Mẹ cùng chầu Thánh Thể với chúng con. Chúng con xin được cùng Mẹ dâng lên Chúa niềm tôn vinh, thờ lạy, muôn lời ca ngợi chúc tụng, muôn tâm tình yêu mến tạ ơn. Xin Mẹ giúp chúng con chuẩn bị tốt mảnh đất tâm hồn, để đón nhận hạt giống Lời Chúa sắp gieo vãi, hầu đem lại nhiều hoa trái phong phú tốt lành.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA (Ga 15, 9 – 17)
IV. SUY NIỆM (ngồi)
Thiên Chúa là tình yêu, và muôn thuở Thiên Chúa vẫn là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa luôn mênh mông, bát ngát và mãnh liệt. Là tình yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài, và Thiên Chúa còn tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài… Bởi yêu, nên cả khi nguyên tổ loài người bất tuân ăn trái cấm địa đàng, tự khước từ lưu lại trong tình yêu Thiên Chúa, tự cắt đứt mối hiệp thông sâu xa cùng Người Cha đầy yêu thương, để trở thành nô lệ của quyền lực bóng tối, thì Thiên Chúa vẫn chứng tỏ tình yêu, bằng cách lập giao ước và chuẩn bị kế hoạch cứu độ. Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã cho Con Một Ngài nhập thể, mang thân phận phàm nhân, đi vào lịch sử nhân loại, để bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại: “Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian đến nỗi, ban Con Một mình cho thế gian, để hết những ai tin Ngài, không hư mất nhưng được sự sống đời đời”. Trong ba năm cuối đời, nhiều lần Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha luôn yêu thương Ngài. Vì Ngài luôn sống đẹp lòng Cha: “Đây là Con yêu dấu của Ta, rất đẹp lòng Ta”. Chúa Cha và Chúa Con luôn yêu thương gắn bó nhau. Cha yêu Con và Con cũng hằng yêu Cha. Chúa Giêsu yêu Cha hơn tất cả, để luôn chu toàn thánh ý Cha : “Này con xin đến để thực thi ý Cha”. Chúa Giêsu rất yêu Cha, để tuy đồng bản tính với Thiên Chúa, nhưng chẳng nghĩ mình ngang hàng cùng Thiên Chúa, một hạ mình nhận lấy bậc tôi tớ, trở nên giống phàm nhân, rồi còn tự hạ vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Chúa Giêsu luôn ở mãi trong tình yêu Cha: “như Thầy đã giữ các giới răn của Cha Thầy và ở trong tình yêu thương của người“. Tình yêu giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu là mối tình song phương tuyệt đẹp, một mối hiệp thông trọn vẹn và vĩnh cửu. Và Chúa Giêsu cũng đã yêu thương nhân loại bằng chính tình yêu Chúa Cha : “Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy”. Tình yêu đi từ Chúa Cha đến Chúa Con, đi từ Chúa Con đến các môn đệ – hay đến với chúng ta – rất trật tự logic. Một tình yêu không giới hạn. Một tình yêu không bờ bến. Chúa Giêsu luôn hướng về Cha trong sự kết hợp, trong tâm tình thảo hiếu thuần phục. Chúa Giêsu luôn yêu thương con người, để đến với con người, dù con người thân phận nô lệ hèn hạ, ấy thế mà chỉ vì yêu, Đức Giêsu đã coi họ như bạn hữu: “Thầy không gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy cũng tỏ cho các con biết”. Đức Giêsu đã nâng chúng ta lên bạn hữu, không phải vì chúng ta có công trạng gì, nhưng chỉ do lòng Ngài yêu chúng ta. Những ngày còn sống với các Tông đồ, Ngài đã thể hiện tình yêu dành cho họ bằng cách: chia sẻ vui buồn, sống gần gũi thân mật, đồng bàn với họ, luôn cầu nguyện cho họ, kêu gọi họ sống hiệp nhất yêu thương. Và tột cùng của tình yêu là Đức Giêsu đã chấp nhận treo xác trên thập giá, để nối kết đất trời, để đem lại sự hòa giải, tha thứ, sự hoan lạc, bình an và ơn cứu độ cho hết thảy chúng ta. Nhờ cuộc tử nạn phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta được hưởng niềm vui trọn vẹn, vì được nên con cái Thiên Chúa, được sống sự sống Thiên Chúa. Thập giá minh chứng Đức Giêsu đã yêu Cha trọn vẹn, và yêu nhân loại vô biên : “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống của mình cho bạn hữu”. Dẫu vậy, Đức Giêsu vẫn chưa dừng lại ở đây. Trái tim yêu thương cứ thôi thúc Ngài dâng hiến, trao ban, cho đi mãi. Và Đức Giêsu lại chấp nhận trở nên nhỏ bé quá sức tưởng tượng: Ngài ẩn thân trong tấm bánh đơn sơ tầm thường, để mỗi chúng ta nhờ lãnh nhận Ngài qua yến tiệc Thánh Thể, lại được liên kết với Ngài, liên kết với Thiên Chúa và liên kết với nhau.
Ôi, mầu nhiệm thay tình yêu Chúa! Tất cả quá cao vời, kỳ diệu và lạ lùng khôn tả. Yêu chúng con Chúa chủ động kiếm tìm: Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và cắt cử các con ra đi, sinh được nhiều hoa trái”. Mỗi chúng ta được mời gọi lưu lại trong tình yêu Chúa, sống thân mật gắn bó cùng Chúa, như Chúa hằng ở trong Đức Chúa Cha, cùng với Chúa Thánh Thần. Chỉ một khi dìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, sống hoàn toàn cho tình yêu ấy, rồi cùng Thiên Chúa ra đi, thì chúng con sẽ phát sinh được nhiều hoa trái yêu thương dành cho người anh em. Yêu Chúa, sống hiệp nhất với Chúa thì chưa đủ, nhưng còn phải yêu thương sống hiệp nhất với nhau: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Phải yêu thương nhau vì : “Ai có tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong kẻ ấy”. Khi yêu thương nhau chúng ta trở nên dấu chỉ là người sinh ra bởi Thiên Chúa, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Yêu thương nhau chúng ta làm cho tình yêu Thiên Chúa triển nở nơi chúng ta. Và yêu thương nhau, còn là cơ hội chúng ta khơi chảy nguồn suối tình yêu Kitô, tràn trên chúng ta và qua chúng ta tràn đến mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu chân thật, tín trung, tận tụy phục vụ. Chúa yêu để sẵn sàng hiến dâng, chia sẻ, trao ban. Chúa là hiện thân tình yêu Thiên Chúa. Chúa đã để lại cho chúng con kiểu mẫu tình yêu của Chúa đối với Cha đối với Chúa, cũng như tình yêu của Chúa đối với chúng con. Chúa luôn khát vọng chúng con yêu nhau, để cũng là hiện thân tình yêu Chúa giữa mọi người. Thế nhưng, bao phen do bản tính ích kỷ hẹp hòi, chỉ quy về mình nên chúng con đã vi phạm giới luật yêu thương, bởi chưa thực thi, hoặc thực thi có giới hạn, có chừng mực, vì sợ mất mát thua thiệt. Hôm nay, dưới ánh sáng Lời Chúa: “Hãy yêu thương nhau”, chúng con được thức tỉnh để ý thức rằng: “Ai kính mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh chị em mình”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa và muốn thuộc về Chúa. Xin cho chúng con con tim rộng lớn, để yêu như Chúa yêu, yêu như yêu Chúa. Nhờ vào yêu Chúa, yêu người, chúng con được chia sẻ bản tính Thiên Chúa, được dự phần vào chính sự sống của Thiên Chúa, được chan hòa sự bình an, và đạt thấu một niềm vui trọn vẹn, “Vì ai có tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong kẻ ấy.”
Hát: Đâu có tình yêu thương
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, tiên vàn chúng con cảm tạ Chúa, đã cho chúng con được làm người và làm con Chúa. Cùng với ơn gọi này, Chúa đã ban cho chúng con sức khỏe, tài năng, thời giờ, trí tuệ… và cả một con tim để yêu thương phục vụ. Hơn thế, Chúa còn để lại cho chúng con mẫu gương sống giữa mọi người, và phục vụ mọi người. Tình yêu dâng chính mình cho Cha trên thập giá, cũng là tình yêu đem ơn giao hòa tha thứ cho toàn nhân loại. Tình yêu tiếp tục trao ban sự sống vẫn nối dài qua huyền nhiệm Thánh Thể: “Như Cha đã yêu Thầy thế nào Thầy cũng yêu các con như vậy”, “Các con hãy yêu thương nhau”. Yêu là không nghi kỵ, chia rẽ, không đào sâu hận thù, nhưng lấp đầy hố ngăn cách. Yêu là tha thứ, đối thoại, cảm thông, xây dựng. Yêu là muốn tất cả những gì mình có đều thuộc về người mình yêu. Yêu là rộng rãi thi ân không so đo tính toán.
Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Chúa đã dựng nên chúng con vì yêu thương, và sẽ phán xét chúng con về tình yêu. Thế nhưng, không thiếu những lần chúng con chưa yêu mến Chúa trọn vẹn nên ngại hy sinh, thiếu quảng đại phục vụ Chúa như đáng phục vụ. Đối với tha nhân, nhiều lần chúng con đã từ chối những điều họ cần đến với chúng con, bởi chúng con chưa ý thức: cho đi thì tốt hơn là nhận lãnh.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết mình chưa chu toàn giới luật yêu thương. Xin Chúa tha thứ và thanh luyện trái tim chúng con. Xin làm cho tình yêu chúng con được phát triển nơi tha nhân. Ước chi nhờ Thánh Linh, chúng con luôn sống huynh đệ yêu thương, chúng con luôn yêu tất cả mọi người như Chúa yêu.
Lạy Chúa Giêsu, này thân xác, trái tim và linh hồn chúng con đây, xin dâng về Chúa. Xin Chúa đổi mới, để từ đây chúng con yêu Chúa trước nhất, yêu Chúa trên hết mọi sự, và yêu mọi người bằng tình yêu phát sinh từ Chúa và vì Chúa. Xin Lời Chúa mãi sáng soi giúp chúng con hành động. Xin Thánh Thể nối kết lưu giữ chúng con trong tình yêu Đức Kitô, và biến chúng con thành dòng suối chuyển trao tình yêu Đức Kitô đến mọi người, và là nhịp cầu đưa mọi người đến bến cứu độ.
Sống mến Chúa yêu người, chúng con luôn an vui, vì thuộc về Thiên Chúa. Và đời sau chúng con vô cùng hạnh phúc, bởi được hội ngộ cùng Đấng Phục Sinh quê trên trời hằng sống. Amen
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 
 

Nguồn tin: daminhtamhiep.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây