Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng ngày 02.02.2025

Thứ bảy - 01/02/2025 08:36


Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng – Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng



Vững tin chờ đợi

Hôm nay, Giáo hội mừng ngày lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh. Khi Thánh Giuse và Mẹ Maria đưa Hài Nhi Giêsu lên Đền thờ, gặp được Hài Nhi, tiên tri Si-mê-ôn đã nhận ra Đấng Mêsiah mà ông vẫn đang chờ đợi bấy lâu (cf. Lc 2,22-40). Cuộc gặp gỡ này là lời an ủi đáp lại niềm trông mong của ông.

Liệu con có giống Si-mê-ôn, mong đợi được gặp gỡ Chúa Giêsu không? Lạy Chúa, xin giúp con mặc lấy tâm tình hy vọng của tiên tri Si-mê-ôn, để trong các cuộc gặp gỡ với bạn bè, người thân hoặc thậm chí khách lạ, con có thể nhận ra Chúa trong họ, Đấng hằng luôn kiếm tìm con trở về.

Hôm nay, Giáo Hội cũng mừng Ngày Thế Giới Cầu Cho Đời Sống Thánh Hiến. Con xin dâng lời cầu nguyện cho những người đang sống đời thánh hiến. Họ là những đại diện của thái độ lắng nghe và chờ đợi tiếng Chúa. Con cũng nhớ đến những người đang trong giai đoạn thử thách, chờ đợi tiếng Chúa chọn trong ơn gọi tu trì. Sau cùng, con dâng lời cầu nguyện cho những ai đang phân định ơn gọi sống đời thánh hiến.


With Jesus in the morning


Confidence in the waiting

Today we celebrate the Feast of the Presentation of the Lord. When Joseph and Mary brought Jesus to the temple, the elder Simeon met them and recognized in him the awaited Messiah (cf. Lk 2:22-40). Their encounter was the consoling answer to their long wait. 

Do you, like Simeon, hope to meet him? Take care during this day that in your encounters with friends, family or strangers, you are able to recognize in them the Lord who is always looking for you.

Today the Church also celebrates the World Day for Consecrated Life. Let us keep in mind consecrated persons, who are an example of waiting and attentive listening to the voice of the Lord. Bring to your mind also those who await the call in their vocation.

Conclude by praying the prayer of offering for those who discern the vocation to Consecrated Life.


Cùng Chúa Giêsu trong ngày



Cầu nguyện với lòng tín thác

Buổi sáng của con hôm nay thế nào? Con lắng đọng tâm hồn và suy ngẫm về những lời của ĐTC Phanxicô: "Tất cả chúng ta đều là thành viên của Giáo Hội, và Giáo Hội đang trong sứ mạng từ ngày đầu tiên khởi sự, được sai đi bởi Chúa Giêsu Phục Sinh, và sẽ tiếp tục mãi cho đến ngày sau hết, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần."

Trong ngày thế giới giới cầu nguyện cho đời sống thánh hiến hôm nay, xin cho con biết ý thức vai trò của mình trong Giáo Hội. Xin cho những ai đang đi tìm ơn gọi của mình, cảm nhận được sức mạnh, sự đồng hành và khích lệ qua lời cầu nguyện của con. Xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho con và cho họ.

Con xin hiệp dâng cùng ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này.


With Jesus during a day


Confident Prayer

How is your day going? Take a breath and review these words of Pope Francis: “We are all members of the Church together, and the Church is in mission from the first day, sent by the Risen Lord, and will be so until the last, in the power of his Spirit.”

Today, on the World Day of Consecrated Life, be aware of your role in the Church. With your prayer, you strengthen, accompany and encourage those who are searching for their vocation. The Holy Spirit strengthens you and them. 

Pray attentively the prayer for the monthly intention.


Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Cuộc gặp gỡ đầy yêu thương

"Kinh nghiệm được yêu mở ra cho chúng ta các cơ hội để yêu thương người khác." (Con Đường Trái Tim, bước 1). Trong sự hiện diện của Chúa, con nhìn lại những gì con đã trải qua hôm nay. Ngày hôm nay của con thế nào? Con có cảm thấy được an ủi không? Cảm xúc nào còn đọng lại trong trái tim con? Con dâng lời tạ ơn về tất cả những điều con đã trải qua. Con cũng dành vài phút thinh lặng, để nhận ra những điều con cần thay đổi để trở nên tốt hơn.

Con thầm thì với Chúa về những gì con cảm nhận trong trái tim mình, những nghĩ suy trong tâm trí con, cả những bận tâm buồn phiền lẫn an ủi sướng vui. Xin giúp con sống ngày mai với một thái độ đẹp hơn. Con biết rằng Chúa luôn muốn đến gặp con. Vì thế, lạy Chúa, xin cho con quả tim nhạy cảm, để con có thể nhận ra Ngài.

Lạy Cha chúng con...

With Jesus in the night

Loving Encounter

“The experience of being loved opens us to the possibility of loving” (Path of the Heart, Step 1). How did you live your day? Put yourself in the presence of God. Review what you have experienced. Do you feel consoled? What feelings come to your mind? Be grateful for what you have lived, think about what you could correct. 

Tell the Lord what you feel, what comes to your mind, what worries you or what gives you comfort. Ask Him to let you live tomorrow with a better attitude. He will always come to meet you, ask him to help you be attentive to recognize Him. 

Before going to sleep, pray an Our Father.

 

Nguồn tin: www.popesprayer.va

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây