Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng ngày 03.8.2023

Thứ tư - 02/08/2023 05:56


Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng – Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng


Con khởi đầu ngày mới với lòng biết ơn ngập tràn đối với những cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong hôm nay. "Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá" (Mt 13,47-53) Mọi cuộc gặp gỡ đều là bài học phong phú mà con sẽ chọn điều gì nên giữ lại và điều gì nên bỏ qua. Hôm nay tại Lisbon, ĐTC Phanxicô sẽ gặp gỡ với mọi bạn trẻ trên thế giới. Đó là cuộc gặp gỡ lớn lao nhất. Con nguyện cầu cho tất cả những ai hiện diện tại Đại hội Giới trẻ và xin dâng ngày sống của con cho cuộc gặp gỡ này sinh nhiều hoa trái.
 Lạy Cha chúng con...

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Dừng một chút giữa bộn bề công việc, con lắng nghe lời Chúa ngỏ cùng con qua ĐTC Phanxicô: "Con có đang tìm kiếm lòng say mê không? Như một bài thơ tuyệt đẹp đã nói: 'Hãy yêu đi!', bởi vì 'không gì quan trọng hơn là gặp được Thiên Chúa'. Nói cách khác, hãy yêu Ngài một cách dứt khoát và tuyệt đối. Con yêu cái gì, thì con sẽ nghĩ tưởng đến cái đó và cuối cùng nó chi phối con tất cả mọi sự. Nó sẽ quyết định điều gì khiến con thức dậy vào buổi sáng, điều gì con sẽ làm lúc hoàng hôn, con sẽ trải qua những ngày cuối tuần như thế nào, con đọc gì, con biết gì, điều gì làm tim con tan vỡ và điều gì khiến con tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn. Hãy yêu đi! Hãy tiếp tục yêu! Tất cả mọi sự sẽ khác”. (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Chúa Ki-tô đang sống, §132) Tình yêu quả thật là nguồn mạch vui sướng. Con có sống ngày hôm nay cách say mê với niềm hân hoan ấy? Con yêu thích và vui mừng biết bao khi gặp gỡ tha nhân. Con sẽ đón nhận tha nhân như Thánh nữ I-sa-vê xưa đã niềm nở đón chào Đức Mẹ vậy.

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Cha ơi, con đến cùng Cha để nếm trải nguồn vui của con. Hôm nay điều gì đã đem lại bình an và thắp lên lòng nhiệt thành khôn tả nơi con? Con đã cảm nhận niềm vui ở nơi đâu? Con có thực thi cử chỉ sẻ chia, quảng đại hay trắc ẩn chưa? Con xin Cha thứ tha nếu hôm nay con chưa mở lòng mình ra với tình yêu của Ngài. Ngày mai, con sẽ yêu tha nhân nhiều hơn qua những cử chỉ cụ thể và giản đơn. Cùng Mẹ Maria, con phó dâng ngày hôm nay cho Cha. 
Kính mừng Maria...
 

Nguồn tin: Chuyển ngữ: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây