Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XI Thường Niên Năm A - Sao Biển

Thứ ba - 13/06/2023 19:41
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

I.   KHAI MẠC
1.  Hát Kinh Chúa Thánh Thần
2.  Kinh Tin, Cậy, Mến và Ăn Năn Tội
II.  TÔN VINH THÁNH THỂ
1.  Tâm tình khởi đầu trước Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình yêu lớn lao dành cho nhân loại, Chúa đã tự nguyện trao ban chính Thịt Máu Chúa để ở lại và nuôi dưỡng chúng con trên hành trình trần thế. Chúa luôn chờ đợi chúng con đến với Thánh Thể để được Chúa cho nghỉ ngơi và bổ sức tâm hồn. Tình yêu phải được đáp trả lại bằng tình yêu. Từ Nhà Tạm, Chúa không ngừng thầm thĩ hai tiếng: “Ta khát!”. Chúa khát các linh hồn đến với Chúa. Chúa khao khát chúng con thể hiện tình yêu dành cho Chúa. Nhưng nhiều người vẫn hờ hững, vô tâm hay còn mải mê tìm kiếm những lạc thú trần gian mà quên đi ân tình của Chúa. 
Giây phút này đây, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa, và tha thiết xin được ơn cảm thấu tình yêu của Chúa cách sâu đậm để tâm hồn, lòng trí hướng về Chúa trong tâm tình thờ lạy, cảm tạ, và chúc tụng tình yêu Thánh Thể. Và từ lòng mến, xin Chúa cho chúng con bừng cháy ngọn lửa nhiệt huyết rao truyền Danh Chúa đến với muôn người.
2.  Hát bài Thánh Thể
III.  SUY NIỆM LỜI CHÚA
1.  Công bố Lời Chúa: Mt 9,36 - 10,8
2.  Suy niệm 
Khi thấy dân chúng lầm than như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa Giêsu chạnh lòng thương nên sai các tông đồ đi vào cánh đồng truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện, lời rao giảng, và chăm sóc đoàn chiên của Ngài.
“Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (c.38).
Vì yêu thương nhân loại đang lầm than trong bóng đêm tội lỗi, Chúa Cha đã sai Con Một đến cứu vớt họ. Với lòng thương cảm đó, Chúa Giêsu không quản ngại rảo bước khắp nơi để giảng dạy và chữa lành những ai đến với Ngài. Nhìn cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát, nhìn dân chúng “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”, Chúa Giêsu chia sẻ những ưu tư sứ mạng, và mời gọi các tông đồ cùng cộng tác vào công cuộc Loan báo Tin Mừng. 
Việc cộng tác trước tiên phải là lời cầu nguyện. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa Cha là chủ của cánh đồng truyền giáo, là Đấng điều khiển công cuộc loan báo Tin Mừng. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin Chúa Cha sai thêm nhiều thợ gặt đến cánh đồng lúa chín vàng của Người; đồng thời, mỗi người cũng hãy hưởng ứng lời mời gọi của Chúa nhiệt tâm trong công cuộc loan báo Tin Mừng để Danh Chúa ngày càng cả sáng, Nước Chúa được hiển trị trên trần gian này.
“Nước Trời đã gần đến” (c.7).
Bên cạnh việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ trực tiếp cộng tác vào sứ mạng của Ngài. Các ông phải ra đi, lặp lại cùng một sứ vụ như Chúa: “loan báo Nước Trời đã gần đến”. Lời rao giảng giúp cho mọi người hiểu biết về chân lý Nước Trời, về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng lời rao giảng chưa thể chuyển tải hết được sứ điệp Nước Trời nếu không có hành động kèm theo. Chính vì thế, Chúa muốn đời sống của các tông đồ phải thanh thoát, xa rời những phong thái trần tục. Đồng thời, lời rao giảng của các ông phải được cụ thể hóa bằng việc “chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ” (c. 8). 
Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi người Kitô hữu được mời gọi tham gia vào sứ vụ Loan báo Tin Mừng bằng những việc làm cụ thể như: cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, giới thiệu Chúa cho những ai chưa nhận biết Người, và sống chứng tá bằng những hành động đức ái, yêu thương cụ thể. Ước gì, mỗi người chúng ta luôn ý thức trách nhiệm của mình, trở nên môn đệ nhiệt thành của Chúa trong công cuộc Loan báo Tin Mừng để ngày càng có thêm nhiều người tin nhận Chúa và được hưởng lòng thương xót của Người.
*  Hát
IV.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, vì cảm thương nhân loại như “đàn chiên không người chăn dắt” mà Chúa đã đến trần gian như một vị Mục Tử tốt lành dẫn đưa chúng con đến nguồn hạnh phúc Nước Trời. Lòng thương xót khiến Chúa không cảm thấy mệt mỏi khi thi ân giáng phúc cho con người. Chúa còn mời gọi mỗi Kitô hữu đã “được nhận lãnh nhưng không” ân huệ cao quý này, thì cũng hãy tiếp tục trao ban cách nhưng không cho anh chị em mình, những người chưa nhận biết Chúa, hay còn đang là ‘chiên lạc đàn”. Xin Chúa ban thêm lòng nhiệt thành và tình mến để chúng con trở nên cánh tay nối dài đem tình yêu và lòng thương xót Chúa đến với mọi người và mọi nơi qua lời rao giảng, đời sống cầu nguyện, và chứng tá của mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
V.   PHÉP LÀNH

Sao Biển
HD. Mến Thánh Giá Phan Thiết

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây