Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XVI Thường Niên Năm A - Sao Biển

Thứ ba - 18/07/2023 20:24
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A

I.   KHAI MẠC
1.  Hát Kinh Chúa Thánh Thần
2.  Kinh Tin, Cậy, Mến và Ăn Năn Tội
II.  TÔN VINH THÁNH THỂ
1. Tâm tình trước Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương và muốn chúng con được cứu độ, Chúa đã tự hiến thân chịu chết đau thương và ô nhục trên thập giá; và Chúa đã sống lại để chúng con được thông phần “đời sống mới” với Chúa. Chúa còn luôn hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con trong từng giây phút, từng biến cố, từng nẻo đường đời chúng con đi. Ôi lòng Chúa thương yêu nhân loại vô cùng! Chúng con không tài nào suy thấu được.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Chúa Tình Yêu, chúng con thấy mình thật diễm phúc vì được Chúa yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương nhau để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Giờ đây, chúng con xin hiệp với Mẹ Maria và triều thần thánh trên trời cùng dâng lời chúc tụng, tạ ơn và thờ lạy Chúa.
2.  Hát bài Thánh Thể
III.  SUY NIỆM LỜI CHÚA
1.  Công bố Lời Chúa: Mt 13, 24-43
2.  Suy niệm 
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cỏ lùng để nhắc nhớ chúng ta về sự tồn tại của hai tình trạng thiện - ác và luôn cảnh giác trước sự tấn công của thế lực ác thần trong đời sống.
“Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa” (Mt 13,25).
Thiên Chúa đã gieo trồng những hạt giống lúa tốt vào trong thế giới, Giáo hội và tâm hồn mỗi người. Đó là những điều thiện hảo mà mọi người đều có quyền được hưởng. Tiếc thay, Satan, kẻ thù của ông chủ đã đến gieo thêm cỏ lùng vào ngay giữa lúa, để rồi cả hai cùng mọc đan xen lẫn nhau. Sự quỷ quyệt tinh vi của Satan là chúng đã đến gieo cỏ lùng vào thời điểm mọi người đang ngủ. Vì ngủ mê nên không ai ý thức được sự xuất hiện của kẻ thù.  
Đây là kinh nghiệm của mỗi người trong đời sống tâm linh. Chúng ta thường dễ mất cảnh giác với sự hiện diện của thế lực sự dữ ngay trong nội tâm mình. Ma quỷ thường tấn công vào những lúc chúng ta không tỉnh thức để chống trả các cơn cám dỗ. Vì thế, mỗi người được mời gọi hãy sáng suốt biện phân, chọn lựa và nhất là luôn ý thức, đề phòng trước sự dữ và cám dỗ. 
 “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt” (c.30a).
Chúng ta thường lúng túng khi đứng trước những vấn nạn khó hiểu như: Tại sao trong Giáo hội thánh thiện vẫn có biết bao người tội lỗi, ngay cả những mục tử cũng có thể phạm sai lầm? Tại sao Chúa lại để cho sự dữ hoành hành trong thế giới? Tại sao Chúa không loại trừ ngay những con người gian ác, tội lỗi? 
Sứ điệp Tin Mừng qua dụ ngôn cỏ lùng cho thấy sự nhẫn nại và lòng bao dung của Chúa. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi những người tội lỗi sám hối ăn năn. Nếu cỏ lùng không thể biến thành lúa, nhưng kẻ tội lỗi vẫn có thể trở nên người tốt. Lịch sử Giáo hội cho chúng ta thấy biết bao tội nhân đã trở nên những vị thánh lừng danh; đó là Maria Mađalêna, người trộm lành, thánh Phaolô, thánh Augustinô. Thiên Chúa là Tình Yêu! Một trong những phương thức tuyệt vời nhất Chúa dùng để biểu lộ tình yêu, đó là LÒNG NHẪN NẠI, vì Chúa muốn các tội nhân có đủ thời giờ để hoán cải và được cứu độ. Theo gương Chúa, chúng ta  cần kiên nhẫn, cảm thông, và tạo cơ hội cho anh chị em mình làm lại cuộc đời. Đồng thời, chúng ta cần ý thức rằng bản thân mình cũng là tội nhân cần được hoán cải; nếu không, số phận của cỏ lùng trong ngày sau hết cũng là số phận của mỗi người chúng ta.
IV.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian gieo những hạt giống tốt và mong chờ một mùa gặt bội thu. Thế nhưng, ma quỷ luôn rình chờ, phá huỷ công trình của Chúa khi tấn công vào đời sống tâm linh của chúng con. Chính vì thế, cuộc sống Kitô hữu chúng con luôn là một cuộc chiến đấu liên lỷ giữa hai lãnh vực thiện ác. Xin cho chúng con biết khiêm tốn dựa vào sức mạnh của Chúa để chiến đấu và để Chúa chiến thắng trong cuộc đời. Xin giúp chúng con cũng can đảm giữ vững bản chất “lúa tốt” của mình trong trung thành, tín thác chờ ngày Chúa hoàn tất công cuộc cứu độ ở trần gian này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
V.   PHÉP LÀNH

Sao Biển
HD. Mến Thánh Giá Phan Thiết

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây